Người đàn ông bị bắt tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida, vào chiều Chủ Nhật đã đăng tải rất nhiều trên mạng xã hội về các sự kiện thế giới và chính trị, và đã có ít nhất 100 lần đụng độ với cảnh sát, hồ sơ công khai cho thấy.
Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đã bị bắt vào Chủ Nhật sau khi bị cáo buộc đẩy nòng súng AK-47 qua hàng rào mắt cáo bên ngoài nơi Trump đang chơi golf. Trump không bị thương trong vụ việc và đã được hộ tống an toàn khỏi khu vực, các quan chức và chiến dịch đưa tin vào Chủ Nhật.
Routh hiện đang sống ở Hawaii, sau khi dành phần lớn cuộc đời ở Bắc Carolina, nơi ông làm việc trong ngành xây dựng, bao gồm cả việc sở hữu một công ty có tên là United Roofing, một cuộc kiểm tra lý lịch do Fox Digital thực hiện.
Fox News Digital đã xem xét kỹ lưỡng các tài khoản mạng xã hội bị cáo buộc của nghi phạm vào chiều Chủ Nhật và phát hiện ra rằng ông đã đăng tải rất nhiều về Trump, cuộc chiến ở Ukraine, cuộc bầu cử năm 2020 và các sự kiện thế giới khác.
"Tôi cảm thấy may mắn khi được sinh ra ở Mỹ, với sự tự do và cơ hội và hy vọng rằng tôi không lãng phí một điều quý giá như vậy; để làm nhiều hơn và nhận ít hơn", tiểu sử tài khoản X rõ ràng của Routh tuyên bố.
Năm 2020, trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, tài khoản X cho biết: "Tôi không ủng hộ Bernie, nhưng bây giờ tôi ủng hộ; như Joe buồn ngủ chẳng đại diện cho điều gì; không có kế hoạch, không có ý tưởng, chỉ yếu ớt như Hillary. Bernie.......cho họ địa ngục.....chiến đấu đến chết…"
Tài khoản này cũng cân nhắc đến vụ ám sát Trump vào tháng 7, kêu gọi Phó Tổng thống Kamala Harris đến thăm những người bị thương tại cuộc mít tinh của Trump ở Pennsylvania, bởi vì "Trump sẽ không bao giờ làm gì cho họ".
"Bạn và Biden nên đến thăm những người bị thương trong bệnh viện sau cuộc biểu tình của Trump và dự đám tang của người lính cứu hỏa bị sát hại. Trump sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì cho họ... hãy cho thế giới thấy lòng trắc ẩn và nhân đạo là như thế nào", ông nói trong tin nhắn trả lời tài khoản của Harris vào ngày 17 tháng 7.
"Ông nên đến thăm những nạn nhân trong bệnh viện của những nạn nhân trong cuộc biểu tình của Trump và dự đám tang của người lính cứu hỏa đã chết; Trump chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy. HÃY CHO THẾ GIỚI THẤY NHỮNG GÌ MÀ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ LÀM", ông viết trong một bài trả lời khác của X gửi cho Tổng thống Biden.
Trong một bài đăng khác của X được công bố vào ngày 22 tháng 4, Routh dường như đã trích dẫn một cụm từ thường được chiến dịch của Harris sử dụng, tuyên bố: "DÂN CHỦ nằm trong lá phiếu và chúng ta không thể thua".
"Chiến dịch của ông nên được gọi là gì đó giống như KADAF. Hãy giữ cho nước Mỹ dân chủ và tự do. Trumps nên là MASA (Make America Slave Again) ... biến người Mỹ thành nô lệ một lần nữa. DÂN CHỦ nằm trên lá phiếu và chúng ta không thể thua. Chúng ta không thể để thất bại. Thế giới đang trông cậy vào chúng ta để chỉ đường", tài khoản đăng trước khi Biden bỏ cuộc đua vào tháng 7 và Harris vươn lên dẫn đầu danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ.
Tài khoản X dường như thuộc về Routh cũng nói rằng Trump là "lựa chọn" của ông vào năm 2016, trước khi hoàn toàn quay ngoắt lại trong cuộc bầu cử năm 2020.
"Trong khi ông là lựa chọn của tôi vào năm 2106, tôi và thế giới hy vọng rằng tổng thống Trump sẽ khác biệt và tốt hơn ứng cử viên, nhưng tất cả chúng tôi đều rất thất vọng và có vẻ như ông đang trở nên tệ hơn và thoái hóa; ông có phải là người đần độn không? Tôi sẽ vui mừng khi ông ra đi", ông đăng vào ngày 11 tháng 6 năm 2020.
Tài khoản X dường như thuộc về Routh cũng liên tục đưa ra các thông điệp liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, đăng cho X rằng ông đã sẵn sàng bay đến Ukraine để chiến đấu với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Tôi đang bay đến Ukraine để chiến đấu. Chúng ta cần phát động một chiến dịch truyền thông để khuyến khích mọi người trên toàn cầu gặp nhau tại Ukraine và tham gia vào cuộc chiến. Chúng ta cần hàng trăm nghìn thường dân để khiến chi phí chiến tranh của Putin tăng cao và một làn sóng chiến binh", ông đăng vào ngày 17 tháng 2 năm 2022.
Sau nhiều lần tuyên bố ý định chiến đấu thay mặt cho Ukraine, ông đã đăng vào tháng 4 rằng ông đang ở Kyiv.
"Tôi đang ở Kyiv và muốn sử dụng Công viên Độc lập để tạo ra một thành phố lều trại cho tất cả người nước ngoài ở đây để ủng hộ, nhằm thu hút thêm hàng nghìn thường dân nước ngoài đến và ủng hộ Ukraine", tài khoản này đăng.
Năm ngoái, tờ New York Times đã xuất bản một bài báo có tựa đề "Lòng dũng cảm bị đánh cắp: Những người tình nguyện Hoa Kỳ ở Ukraine nói dối, lãng phí và cãi vã", trong đó cũng trích dẫn một người đàn ông tên là Ryan Routh, mô tả anh ta là một cựu công nhân xây dựng từ Bắc Carolina đã đến Ukraine.
Theo tờ báo đưa tin, Routh đang tìm kiếm những tân binh lính Afghanistan đã chạy trốn khỏi Taliban để chiến đấu ở Ukraine. "Ông Routh, người đã ở Ukraine nhiều tháng vào năm ngoái, cho biết ông có kế hoạch chuyển chúng, trong một số trường hợp là bất hợp pháp, từ Pakistan và Iran đến Ukraine. Ông cho biết hàng chục người đã bày tỏ sự quan tâm", hãng tin đưa tin.
"Chúng tôi có thể mua một số hộ chiếu thông qua Pakistan, vì đó là một quốc gia rất tham nhũng", ông nói với tờ New York Times trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái.
Một cuộc kiểm tra lý lịch được Fox News Digital xem xét đã phát hiện ra rằng Ryan Wesley Routh từ đã nhiều lần đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật trong nhiều thập kỷ ở Bắc Carolina.
Phần lớn các vụ bắt giữ bao gồm các vụ việc sở hữu đơn giản, lái xe không có giấy phép, lái xe với biển số đã hết hạn, lái xe không có bảo hiểm.
Năm 2002, tờ Greensboro News & Record đưa tin Ryan Routh đã bị bắt sau khi cố thủ trong văn phòng của United Roofing trong cuộc đối đầu kéo dài ba giờ.
Routh đã bị cảnh sát chặn lại trong một lần dừng xe, nhưng đã cầm súng trong lúc dừng xe, khiến anh ta lái xe đến United Roofing và cố thủ trong tòa nhà, hãng tin đưa tin vào thời điểm đó. Anh ta đã bị bắt mà không có sự cố nào sau cuộc đối đầu.
Anh ta bị buộc tội mang theo vũ khí giấu kín và sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống cự, trì hoãn và cản trở cảnh sát thực thi pháp luật và lái xe trong khi giấy phép bị thu hồi. Hồ sơ của tiểu bang cho thấy anh ta đã bị kết án quản chế trong vụ án này.
Hồ sơ lý lịch cho thấy Ryan Routh đã ly hôn và chuyển đến Hawaii từ Bắc Carolina vào khoảng năm 2017.
Hồ sơ LinkedIn có vẻ thuộc về Routh nêu chi tiết rằng anh ta hiện là chủ sở hữu và điều hành một công ty xây dựng có tên là "Camp Box Honolulu", được mô tả trên tài khoản là một công ty xây dựng "các công trình kinh tế đơn giản để giúp giải quyết tỷ lệ vô gia cư cao nhất tại Hoa Kỳ do quá trình đô thị hóa chưa từng có".
"Sau khi để lại những gì còn sót lại của mình ở Bắc Carolina và chuyển đến Oahu, hiện tại tôi đang xây dựng những công trình nhà ở rất đơn giản cho những người kém may mắn và theo đuổi nhiều dự án sáng tạo khác hướng đến việc phát triển các sản phẩm và thiết bị độc đáo cũng như các dự án cải thiện cộng đồng. Tôi luôn tìm kiếm các cơ hội hợp tác mang lại tác động công khai nhất cho sự cải thiện của xã hội. Tôi sẽ vô cùng thích thú khi được mời tham gia bất kỳ mục đích xứng đáng nào để mang lại sự thay đổi thực sự cho thế giới của chúng ta. Tôi chắc chắn có thể chuyển đến bất kỳ địa điểm xa xôi nào trên hành tinh này để tạo ra tác động tích cực nhất hoặc ngay gần đó để tạo ra thứ gì đó độc đáo và kỳ diệu", trang LinkedIn nêu rõ.
Công ty trước đây của ông, United Roofing, đã nhận được đánh giá một sao trên Yelp, bao gồm một đánh giá vào năm 2016 có nội dung: "Là một quân nhân đang cố gắng mua nhà trước khi trở về sau khi triển khai, chủ sở hữu, Ryan Routh, đã xúc phạm tôi vì cố gắng mua một ngôi nhà mà không bị phát hiện như nhiều quân nhân khác khi trở về từ nước ngoài".
Vụ bắt giữ hôm Chủ Nhật đã được FBI mô tả là "có vẻ như là một nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Trump".
Routh được cho là đã trang bị một khẩu AK-47 và có thể đẩy nòng súng của mình qua hàng rào mắt cáo bên ngoài câu lạc bộ golf Florida, các nhà chức trách cho biết. Anh ta được tìm thấy cách Trump khoảng 300 đến 500 yard. Theo các nhà chức trách, Mật vụ đã phát hiện ra Routh và nổ súng.
Routh đã bỏ trốn, nhưng sau đó đã bị các nhà chức trách chặn lại và bắt giữ.