Bại dưới tay “gă hàng xóm ồn ào” Man City đă là một đ̣n đau với MU và thua thảm đến 1-4 th́ càng khó chấp nhận hơn. Bởi thế, khi nh́n vào ông thầy David Moyes lúc này, chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy nhớ đến Sir Alex Ferguson.
Thất bại toàn diện của Moyes
Khá đen đủi cho David Moyes khi ngay trong mùa giải đầu tiên kế thừa “di sản” mang tên MU từ tay Sir Alex, ông đă phải đối mặt với một chặng Tourmalet đầy khó khăn ở giai đoạn “đề-pha”. Chelsea, Liverpool và Man City, những cái tên nặng kí nhất có thể mà “Quỷ đỏ” phải chạm trán đă xuất hiện chỉ trong 5 ṿng đầu tiên.
Để rồi với một tập thể vừa chịu biến động cực lớn trên băng ghế chỉ đạo như thế, MU đă trải qua 3 trận đại chiến theo cách rất tồi tệ. Các nhà ĐKVĐ Premier League chỉ ḥa được Chelsea trên sân nhà trong khi lại phơi áo theo cách khá bạc nhược trước Liverpool và Man City đêm qua.
David Moyes hoàn toàn thất bại dưới tay thầy tṛ Pellegrini đêm qua
Với thất bại mới nhất của MU, Moyes chắc chắn sẽ là nhân vật nhận lấy nhiều chỉ trích nhất từ mọi phía. Trong một ngày Van Persie không thể xuất trận v́ chấn thương, cách bố trí đội h́nh của ông thầy người Scotland càng khiến MU trở nên lép vế so với dàn sao thượng thặng bên phía “hàng xóm”.
Rơ ràng, những gương mặt như Danny Welbeck, Valencia, Young và Chris Smalling đă thi đấu quá thất vọng ở Etihad, đến nỗi cảm giác như thể bộ tứ này là người vô h́nh trên sân. 3 hậu vệ già nua ở hàng thủ là Vidic - Ferdinand - Evra cộng thêm Carrick - Fellaini ở tuyến giữa cũng hoàn toàn bị hít khói trước sức tấn công và tốc độ vũ băo của Man “Xanh”.
Hơn nữa, niềm tin mù quáng mà Moyes đặt vào các học tṛ “công nhân” như Welbeck, Valencia, Young, Fellaini khiến chất sáng tạo trong những đợt lên bóng của MU trở nên rất hạn chế. Kết quả là dù cầm nhiều bóng hơn (58% so với 42% của Man City), MU cũng chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài ṿng cấm địa đối thủ.
Mỗi khi đưa bóng vào sâu hơn, y như rằng các hậu vệ The Citizens đều dễ dàng hóa giải được đợt tấn công của MU. Khó hiểu cho Moyes là trong bối cảnh đó, ông không hề nghĩ tới việc sử dụng những chân chuyền kĩ thuật và giàu đột biến như Kagawa hay Nani - vốn đang phải lầm lũi ngồi dự bị cả trận.
Thậm chí, sau thời điểm Nasri nâng tỉ số lên thành 4-0 cho Man City, hẳn nhiều Manucians đă lo sợ MU tiếp tục để thua thêm và phải rời Etihad với tỉ số theo kiểu tennis trở lên. Và dù cơn ác mộng ấy không xảy ra, thất bại 1-4 dưới tay Man City cũng đủ khiến David Moyes phải cúi gầm mặt rời sân rồi.
Nh́n Moyes, nhớ Fergie
Trận thua tan nát ở Etihad khiến các CĐV MU thêm nhớ Sir Alex Ferguson...
Chứng kiến MU của Moyes bị Man City hạ nhục như thế, cảm giác chung của các CĐV “Quỷ đỏ” chính là nhớ tới tượng đài và biểu tượng chiến thắng Sir Alex Ferguson. Nếu c̣n Fergie, hẳn màn tŕnh diễn ngày hôm qua của nửa “Đỏ” thành Manchester sẽ sáng sủa hơn hẳn.
Cũng với đội h́nh này, chưa tính thêm Marouane Fellaini, MU của “ngài máy sấy tóc” đă đăng quang Premier League 2012/2013 với 11 điểm nhiều hơn á quân Man City. Nhờ Fergie-Team, MU cũng đă thắng ở cả 2 chuyến hành quân gần nhất tới Etihad với cùng tỉ số 3-2.
Tuy nhiên, đừng quên rằng dưới triều đại hoàng kim của “ông già gân”, MU đă nhiều lần bị Man City đả bại với những cách biệt c̣n kinh hoàng hơn. Đó là trận thua 1-5 tháng 9/1989, thất bại mà Fergie mô tả là “thời khắc đen tối nhất sự nghiệp”.
Chưa hết, MU của Sir Alex từng bị phơi áo 1-4 dưới tay “gă hàng xóm ồn ào” vào năm 2004 và khi đó, Man City vẫn đang là một CLB tầm trung của nước Anh chứ chưa trở thành một thế lực như lúc này. Cuối cùng, lịch sử hào hùng của “Quỷ đỏ” c̣n bị hoen ố phần nào với trận thua thế kỉ 1-6 trước Man “Xanh” tháng 12/2011.
...nhưng hăy kiên nhẫn với Moyes bởi lẽ đến chính Fergie cũng từng rơi vào hiểm cảnh cùng MU
Ai cũng biết ở thời điểm hiện tại, Moyes c̣n kém Fergie rất nhiều, từ kinh nghiệm ở những trận đấu lớn, khả năng ứng biến, sắp xếp đội h́nh cho tới uy tín trong pḥng thay đồ với các ngôi sao ở Old Trafford. Thế nhưng, không nên vội vàng phán xét chiến lược gia 50 tuổi bởi lẽ, ngay chính Sir Alex vĩ đại cũng có lúc rơi vào khủng hoảng cùng MU.
Ngày trước, ban lănh đạo MU từng chờ đợi Fergie tới hơn 3 năm để được chào đón danh hiệu đầu tiên và suốt thời gian đó, “Quỷ đỏ” thậm chí c̣n có lúc ngấp nghé khu vực xuống hạng. Hôm nay, nếu ai nh́n vào Moyes để nhớ về bao chiến tích huy hoàng dưới thời Sir Alex, hăy nhắc họ nhớ luôn tới những kỉ niệm buồn của Fergie khi đụng độ Man City và cả khởi đầu gian khó của “ngài máy sấy tóc” ở Old Trafford.
Với David Moyes, mọi thứ chỉ mới đang bắt đầu mà thôi…
Nguyễn Huy