Ngày 27/6, HĐXX đã tuyên phạt Hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù về tội "môi giới mại dâm". Sau sự việc, giới người mẫu cũng đã có những ý kiến có suy nghĩ xoay quanh sự việc này.
Mỹ Xuân tự thương lấy thân mình Trả lời báo Đất Việt trưa 27/6, siêu mẫu Diệu Huyền cũng có những trải lòng của mình về chuyện đàn chị Mỹ Xuân vừa được tòa tuyên án 30 tháng tù vì liên quan đến đường dây môi giới bán dâm.
Cô cho biết: "Tôi thấy một điều đáng tiếc cho chị, vì không ai muốn có một cuộc sống như vậy, nhưng tại vì khi làm chị đã không nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cứ sống buông thả, mặc dòng đời trôi đi đâu thì trôi. Vì vậy, tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là cá nhân mình, phải tôn trọng bản thân mình trước thì người khác mới tôn trọng mình".
Theo những lời cô kể thì cô và Mỹ Xuân đã từng học cùng trường, sau khi xảy ra sự việc thì chính bản thân cô cảm nhận, chị Mỹ Xuân cũng rất buồn trước những bài báo đưa tin và viết về chị ấy.
 |
| Hoa hậu Mỹ Xuân trong phiên tòa xét xử ngày 27/6 |
Trước những lời Mỹ Xuân nói trước tòa, do gia đình hoàn cảnh khó khăn nên đứng trước sức hấp dẫn của đồng tiền đã không cưỡng lại được, Diệu Huyền bày tỏ quan điểm: "Chắc chẳn trong cuộc sống của chúng ta ai cũng cần tiền vì có tiền mới sống tốt được, nhưng quan trọng mình kiếm tiền bằng cách nào, đừng bán rẻ nhân phẩm của mình".
Câu chuyện buồn của chị Mỹ Xuân theo cô thì âu đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những người mẫu đang sống bằng cách bán dâm, hoa mắt trước đồng tiền.
Còn đối với cá nhân cô, vụ việc này cũng không ảnh hưởng gì, tại vì cô không sống như vậy, cô tôn trọng nghề nghiệp của mình, cô ham mê với nghề của mình. Cô bày tỏ: "Tôi muốn mọi người có cái nhìn khác về giới người mẫu, không phải ai cũng như ai".
Cảm hóa Trang Trần: Cười người, mình chịu đau nhất
Bên cạnh đó, người mẫu Trang Trần nổi tiếng với vụ việc "tố dâm" giới người mẫu, cho biết: "Những vấn đề này tôi không muốn có thêm một phát ngôn nào, nó quá phức tạp cho cuộc sống của tôi, cứ bảo những lời tôi nói làm nhiều người bị tổn thương, nhưng bản thân tôi mới là người bị tổn thương nhiều nhất".
Cô bày tỏ cảm xúc thêm: "Sau vụ việc Hoa hậu Mỹ Xuân bị xử phạt, tôi không muốn lên tiếng nữa, tôi muốn có một cuộc sống bình yên, không bị xáo trộn nữa".
Trước đó vào tháng 6/2012, Trang Trần đã từng lên tiếng về sự việc hàng loạt người mẫu đi bán dâm, nhưng bị phản đối gay gắt.
Cho đến khi đường dây môi giới, bán dâm của Hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt, cô tự tin mình được minh oan: "Tôi thấy rằng ông trời rất công bằng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự việc đường dây bán dâm của Hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt là một minh chứng cho việc lời tôi nói ra là đúng".
Mỹ Xuân thương mẹ hơn thương thân
8h sáng ngày 27/6, Hoa hậu Nam Mekong 2009 Mỹ Xuân từ trên xe tù được 2 công an tư pháp dẫn giải vào tòa án. Bị cáo gầy đi nhiều so với lúc mới bị bắt, gương mặt không son phấn, nhàn sắc tiều tụy Mỹ Xuân không nổi bật với áo phông hồng, dáng gầy ốm.
Cựu hoa hậu tỏ ra bình tĩnh, chuẩn bị trước tâm lý. Mỹ Xuân khẳng định trước tòa có 2 lần môi giới mại dâm, nhưng chưa hề nhận được tiền, trong đó lần đầu tiên là "giúp đỡ" Yến Duy, lần thứ 2 vào tháng 6/2012 và bị bắt.
Khi được hỏi có thấy bản án bị oan hay không, cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, dành những lời nhắn nhủ cho đồng nghiệp: "Bị cáo không bị oan nhưng thấy sai lầm, làm mất uy tín giới người mẫu. Mong các anh chị em trong giới xem bị cáo như một bài học, đừng vì nhẹ dạ giúp đỡ người khác mà phạm tội".
Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, Mỹ Xuân vừa nức nở vừa nói về hoàn cảnh gia đình có cha mẹ ly hôn từ nhỏ. Cô sống với cha nhưng ông là người rất nóng tính, hay đánh chửi con. “Giờ cha bị cáo đã mất, bị cáo không muốn nói đến nữa“.
 |
| Mẹ Mỹ Xuân khóc nức nở, thương xót con |
Hoa hậu tiếp tục kể, mẹ là giáo viên cấp 1, lương thấp, trong khi em gái (con riêng của mẹ với người chồng sau) bị hở van tim. Cô nói: “Là trụ cột gia đình nên bị cáo phải làm việc vất vả từ nhỏ. Chỉ vì chút yếu lòng mà sa chân vào con đường lầm lỡ làm ảnh hưởng đến danh dự của mẹ“.
Mỹ Xuân nói những lời cuối cùng trước khi tòa tuyên án: "Bị cáo xin lỗi mẹ và người thân đã bị mất danh dự bởi hành vi của mình. Con rất hối hận với những sai lầm đã khiến mẹ đau khổ, ngất xỉu khi đi thăm nuôi con trong tù. Bị cáo mong HĐXX khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất, để sớm đoàn tụ gia đình. Nhân đây bị cáo cũng xin cảnh báo những bạn bè có ý định kiếm tiền như bị cáo hãy bình tâm suy nghĩ, đừng sai lầm".
Mỹ Xuân khai sinh năm 1983 (Khác với lý lịch cô từng khai sinh trước đây năm 1985) chưa có chồng, chưa có tiền án, tiền sự trước đó. Về hoàn cảnh gia đình, cha cô mới mất và hiện sống với mẹ.
HĐXX đã tuyên án các bị cáo: Võ Thị Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù; Trần Quang Mai 5 năm tù; Lê Quang Tuấn Anh 3 năm tù; Trần Thị Hoa 2 năm tù (cho hưởng án treo), thử thách 4 năm; Lương Quốc Huy 1 năm tù (cho hưởng án treo), thử thách 2 năm; Nguyễn Hữu Đạt 1 năm 24 ngày tù, đều cùng về tội “môi giới mại dâm”.
TM