Các đội bóng lớn của nước Anh đang rất tích cực săn tiền đạo. Tuy nhiên, họ lại chỉ chú ý đến những ngôi sao ngoại như Edinson Cavani (Uruguay), Radamel Falcao (Colombia), Robert Lewandowski (Ba Lan)… Những chân sút nội đang bị ngó lơ, thậm chí đứng trước nguy cơ bị thải loại.
Điển hình là trường hợp của Wayne Rooney. Tuyển thủ Anh này đã ghi 12 bàn tại Premier League 2012/13 và đang cùng xếp thứ 10 với Frank Lampard, Edin Dzeko và Santi Cazorla trong danh sách Vua phá lưới.
Đứng trên Lampard và Rooney còn một cầu thủ khác của xứ Sương mù là Rickie Lambert (Southampton) với 14 pha lập công. Lambert là một tiền đạo có khả năng chơi tốt bằng cả 2 chân, đánh đầu giỏi và còn biết sút phạt trực tiếp. Thế nhưng, anh không phải một món hàng hot trong mắt các đại gia Premier League.
Trường hợp của Lambert chẳng khác nào Grant Holt của Norwich với 15 lần nổ súng tại Premier League mùa trước. Cả Lambert lẫn Holt đều chưa thể được coi là ngôi sao khi chưa một lần lên tuyển. Hai trung phong từng có kinh nghiệm khoác áo ĐT Anh là Danny Welbeck, Jermain Defoe cũng không chơi quá nổi bật trong mùa 2012/13.
Có chăng, NHM đang chú ý tới Daniel Sturridge - người sau khi rời Chelsea tới Liverpool hồi đầu năm nay đã chơi khá ấn tượng và Andy Carroll - người thi đấu tuyệt hay trong màu áo West Ham ở giai đoạn cuối mùa bóng. Tuy nhiên, Sturridge và Carroll chưa thể được coi là những tiền đạo đẳng cấp thế giới.
Vậy vì sao các chân sút Anh không nhận được quá nhiều sự quan tâm? Lí do đơn giản là chất lượng của họ kém hơn hẳn những cầu thủ đến từ nước ngoài.
theo bongda