Bới rác sau quán cà phê, người dân phát hiện 'xương 4 bàn tay' trong lọ thủy tinh nhưng chủ nhân khai với cảnh sát đó là hũ rượu ngâm tay gấu.
Ông Trung (phải) làm việc với cảnh sát.
Ảnh: Duy Khang
Chiều 8/10, hàng trăm người vây kín quán cà phê sân vườn gần nhà máy đường ở phường 8, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) để xem xương "4 bàn tay" được phát hiện trong lọ thủy tinh lúc bới rác. Đây là khu đất của ông Lê Phương Trung (Năm Hải, 56 tuổi), từng làm giám đốc một doanh nghiệp sản xuất nước giải khát ở Sóc Trăng.
Nghi ngờ là xương tay trẻ em, mọi người báo công an. Làm việc với cảnh sát, ông Trung khai đây là tay, chân gấu được ngâm rượu.
Trao đổi với
VnExpress.net, ông Trung cho biết khoảng 10 năm trước có nuôi gấu và ngâm rượu tay gấu để uống tăng cường sức khỏe. Lúc đó khu vực quán cà phê là nhà của ông, khi uống xong hũ rượu đã vứt đâu đó đến bây giờ mọi người mới tìm thấy.
“Trong hũ thuỷ tinh là một bộ tay chân gấu. Ngâm quá lâu nên chỉ còn xương làm mọi người lầm tưởng là bàn tay trẻ em”, ông Trung phân bua.
Vụ việc đang được công an địa phương xác minh làm rõ.
Duy Khang - ngoisao