Bé trai 1 tuổi bị tâm thần rơi xuống đường từ một chiếc ôtô đang di chuyển hiện được chăm sóc ở bệnh viện.
Tình trạng trẻ bị thờ ơ ở Ấn Độ hiện vẫn là một vấn đề nhức nhối.
Ảnh minh họa
Tối ngày 4/8, khi đi qua khu vực Noida 62 thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, một người qua đường bỗng nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Sau khi tìm thấy bé trai bị bỏ rơi bên vỉa hè, người này bèn lập tức thông báo cho cảnh sát.
Đứa bé được đưa tới một bệnh viện huyện ở Noida và sau đó được chuyển đến bệnh viện Kriplani, thủ đô Delhi.
"Chúng tôi phát hiện ra nhiều vết rạn nứt và trầy xước trên cơ thể đứa bé do va chạm mạnh. Các bác sĩ tại bệnh viện cho rằng những vết thương đó hoàn toàn giống với những vết thương do bị ném từ một chiếc xeô tô đang di chuyển. Cậu bé gặp khó khăn trong việc ăn uống và cũng bị khiếm khuyết về tâm thần. Có thể đó là những nguyên nhân mà người ta bỏ rơi nó",
Indian Express dẫn lời một nhân viên cảnh sát cho biết.
Theo cảnh sát đối với những trường hợp như thế này, việc truy tìm dấu vết cha mẹ của đứa bé là vấn đề không hề dễ dàng. "Chúng tôi không nhận được thông báo nào về trẻ bị mất tích. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang nỗ lực để tìm ra manh mối và thông tin về cha mẹ của bé", đại diện phía cảnh sát nói.
Hướng Dương - ngoisao