Khác với vẻ bề ngoài mảnh mai và khuôn mặt xinh đẹp, họ lại là những nữ "sát thủ" máu lạnh, giết người không ghê tay.
Đâm chết vợ của người tình bội bạc
Cô gái trẻ Harmohinder Sanghera, 23 tuổi, sống tại Manchester, Anh dường như may mắn khi được trời phú cho cả học thức lẫn sự xinh đẹp. Cô cũng có bạn trai là một doanh nhân thành đạt tên là Sair Ali, 25 tuổi. Hai người quen nhau qua một người bạn vào năm 2005.
Rắc rối là ở chỗ, Sair là người Hồi giáo và đã kết hôn với người em họ mới 17 tuổi. Chàng doanh nhân này đã bí mật làm đám cưới do cha mẹ sắp đặt với Sana Ali tại Pakistan vào tháng 12/2006, trong khi bạn gái anh ta không hề hay biết. Dù đã lập gia đình và cô vợ tuổi teen đang mang thai nhưng Sair vẫn hẹn hò với Sanghera.
Sanghera (trái) đã đâm chết vợ của người tình là Sana Ali
Tình yêu ngoài luồng dần trở lên bế tắc khi Sair luôn lấy cớ sự khác biệt tôn giáo khiến hai người không thể đi đến đích. Sau khi biết được sự thật rằng Sair đã lập gia đình, Sanghera nuôi trong lòng mối hận thù với Sana.
Cho đến ngày 10/5/2007, lòng hận thù âm ỉ đã bùng phát, Sair "mục kích" trước nhà "tình địch" rồi chờ thời cơ xông ra đâm Sana 42 nhát dao vào người, trong đó có một nhát vào bụng.
Sana, đang mang bầu 11 tuần, đã tử vong ngay tại chỗ. Sau khi giết người, Sanghera vẫn thản nhiên gọi điện tâm sự với Sair như mọi tối.
Tại phiên tòa xét xử, nữ sát thủ này đổ tội chính người tình của mình mới là hung thủ giết vợ anh ta. Ngày 29/11/2007, một tuần sau khi đáng nhẽ đứa con của Sana sẽ chào đời, Sanghera đã bị kết án tù ít nhất 14 năm.
Thiếu nữ quyến rũ giết người hàng loạt
Năm 1989, Deidre Hunt khi đó mới 20 tuổi và là một tiếp viên mảnh mai, xinh đẹp tại một hôm đêm trên bãi biển Daytona xinh đẹp ở bang Florida, Mỹ.
Ông chủ của Deidre là Kosta Fotopoulos, 30 tuổi, đã lập gia đình. Vợ của Kosta là Lisa Fotopoulos, chủ của nhiều khu giải trí, doanh nghiệp làm ăn phát đạt trên bãi biển. Mặc dù đã chán cuộc sống hôn nhân nhưng Kosta lại không muốn ly hôn vợ chỉ vì tiền của bà.
Thay vào đó, Kosta lại hẹn hò với những phụ nữ khác, trong đó có cô tiếp viên xinh đẹp Deidre. Khi Lisa phát hiện ra mối quan hệ lăng nhăng của chồng với Deidre, bà đã dọa sẽ ly hôn. Nghĩ đến tài sản kếch sù của vợ, Kosta muốn níu kéo cuộc hôn nhân nhưng lại cũng muốn ở bên người tình. Cuối cùng, ông ta đã quyết định không còn cách nào khác là giết vợ, với hy vọng sẽ được thừa kế doanh nghiệp và hàng trăm nghìn USD tiền bảo hiểm của người bao năm đầu ấp tay gối.
Deidre Hunt
Kosta sau đó đã thuyết phục Deidre thuê người giết vợ với lời hứa cho cô một số tiền kha khá từ khoản tiền bảo hiểm của vợ. Cuối cùng, Deidre đã thuê được Bryan Chase, 18 tuổi, và hứa ông chủ sẽ trả cho cậu ta 10.000 USD nếu vụ ám sát thành công.
Theo kịch bản giết người đã được dựng sẵn, Bryan sẽ đột nhập vào nhà Kosta lúc nửa đêm khi hai vợ chồng ông ta đang ngủ và bắn chết bà Lisa. Và Bryan đã làm đúng như kịch bản; tuy nhiên, kẻ giết thuê này không biết được rằng Kosta là một con cáo già. Ngay sau khi Bryan bắn bà Lisa một phát đạn vào đầu, Kosta đã rút súng ra và bắn hạ tên sát thủ.
Chưa dừng lại ở đó, Kosta tiếp tục lập mưu sát hại Kevin Ramsey, 19 tuổi. Kevin là đồng nghiệp của Deidre tại quán bar của Kosta. Chàng trai này từng đòi được trả thêm tiền và đe dọa phanh phui những việc xấu của Kosta. Người chồng mưu kế sau đó đã ép Deidre dụ Kevin tới một nơi hoang vắng, buộc cô trói anh bạn đồng nghiệp vào một gốc cây và bắn nạn nhân ba phát súng vào ngực nạn nhân, trong khi ông ta đứng ngoài quay phim. Tuy nhiên, sau đó Deidre đã đến đồn cảnh sát trình báo toàn bộ sự việc.
Trước hành vi giết người, cả Kostas và Deidre đều bị kết án tử hình. Tại phiên tòa xét xử, Deidre, khi đó 21 tuổi, đã bật khóc khi nghe bản án tử hình bằng ghế điện. Tuy nhiên, đến năm 1998, án tử hình của Deidre đã được giảm xuống còn chung thân.
Deidre, hiện 43 tuổi, vẫn duy trì hoạt động một website tìm bạn trên mạng. Kostas hiện vẫn bị giam giữ ở khu tử tù – nơi ông ta tiếp tục xin tòa được giảm án. Lisa sống sót nhưng viên đạn vẫn còn nằm trong đầu bà.
Sát hại chồng bằng một phát súng
Darlene Gentry là một “nữ hoàng sắc đẹp” đến từ bang Texas (Mỹ), với mái tóc vàng óng và đôi mắt to tròn. Cô gái này dường như đã tìm được cho mình một người chồng hoàn hảo và quyến rũ, Keith Gentry. Họ cùng nhau đi vui chơi nhảy múa và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới.
Keith đã có công việc tại một công ty điện lực ở địa phương, Darlene học xong và xin được làm y tá. Hai vợ chồng có 3 cậu con trai và sống cạnh nhà bố mẹ chồng ở thị trấn Robinson. Tuy nhiên, mối quan hệ vợ chồng của họ ngày một căng thẳng, và vấn đề tài chính khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Darlene Gentry
Sáng sớm 9/11/2005, Darlene đã gọi điện cho cảnh sát thông báo chồng đã bị một kẻ đột nhập vào nhà bắn chết. Sau khi khám xét hiện trường và lấy lời khai, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ về câu chuyện của nữ chủ nhà. Điều đầu tiên khiến họ hoài nghi là nữ y tá này không hề làm gì để cứu chồng. Họ còn phát hiện đôi găng tay có dính thuốc súng trong thùng rác nhà nạn nhân. Một đoạn video cho thấy, Darlene đã đi quanh một cái ao mà hai ngày trước đó các nhân viên điều tra đã phát hiện ra khẩu súng gây án dưới đó. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Gentry đã phải nhận tội giết chồng.
Năm 2007, Gentry đã bị kết án 60 năm tù giam vì tội giết người.
"Mỹ nữ" muốn giết nhiều người như có thể
Olga Hepnarová, sống tại Cộng hòa Czech, từng có tiền sử về bệnh tâm thần. Năm 13 tuổi, bà đã tự tử nhưng không thành. Khi đến tuổi trưởng thành, người phụ nữ này khó tìm được một vị trí trong xã hội và không thể làm được một công việc nào đó lâu dài.
Ngày 10/7/1973, khi đang làm công việc lái xe tải, Olga đã đâm vào một đám đông đang đứng chờ xe khách trên một con phố đông đúc, khiến 8 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.
Trước khi gây ra vụ thảm sát này, Olga đã gửi một bức thư cho hai tờ báo địa phương, trong đó diễn tả sự bất mãn với thế giới này.
Olga Hepnarová gây thảm sát kinh hoàng
Trong thư có đoạn: “Tôi thấy cô đơn... Tôi có một lựa chọn là giết chính bản thân hay những người khác. Và tôi đã chọn trả thù những kẻ căm ghét mình...”.
Tuy nhiên, cả hai tờ báo chỉ nhận được lá thư này hai ngày sau khi vụ tấn công xảy ra. Olga sau đó đã thừa nhận toàn bộ trách nhiệm cho hành động của mình và không tỏ thái độ ân hận.
Trong suốt thời gian xét xử, Olga vẫn khẳng định mục đích là giết nhiều người như có thể. Năm 1975, Olga đã bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ. Bà là người phụ nữ cuối cùng bị treo cổ ở đất nước này.
Bi kịch sau cuộc tình tay ba
Hai cô bạn đến từ bang Florida (Mỹ) Sarah Ludemann, 17 tuổi, và Rachel Wade, 18 tuổi, không nghĩ có ngày trở thành "tình địch" của nhau khi họ lại yêu cùng một chàng trai đào hoa là Joshua Camacho, 21 tuổi, và “phát điên" vì anh ta.
Camacho là mối tình đầu của Ludemann, nhưng trong khi đang là người yêu của thiếu nữ này, anh ta vẫn hẹn hò với một cô gái khác chính là Rachel Wade. Anh ta thậm chí còn ngủ với cả hai cô gái và không hề giấu giếm về chuyện này.
"Sát thủ" xinh đẹp Rachel Wade
Không chỉ dừng lại ở những cuộc khẩu chiến trên mạng, ngày 14/4/2009, Ludemann đã lái xe đến nhà “tình địch” và cảnh cáo hãy tránh xa bạn trai. Ngay tối hôm đó, Wade đã đến nhà Sarah thì phát hiện bạn trai đang ở đó và còn bị anh ta đuổi về.
Hậm hực, Wade phóng xe đến thẳng nhà bạn trai cũ và hẹn Ludemann đến để “xử”. Khi Ludemann vừa bước ra khỏi xe, Wade liền lao tới đâm một nhát vào tim tịch địch.
Theo các công tố viên, lưỡi dao lúc đó đã bị bẻ cong. Theo các luật sư bào chữa thì hai cô gái đã xảy ra xô xát và Wade làm vậy để tự vệ.
Tháng 7/2010, Rachel Wade đã bị kết tội giết người mức độ 2, hai tháng sau đó nữ sát thủ này bị kết án 27 năm tù và bị giam giữ nhà tù bang Florida.
Theo Đất Việt