Một bên cho  rằng mình bị chiếm đoạt những tờ vé số trúng, phía còn lại cho rằng mình  bị vu khống và hiện công an Quận 9 (TPHCM) đang điều tra.
  
    Ông   Nguyễn Văn On (ảnh) cho rằng bị cháu họ chiếm đoạt vé số trúng, còn  ông  Ngô Văn Mời xác nhận, đã đổi 2 tờ vé số với ông chú họ và trúng  giải  nhất, không ngờ dính dáng đến pháp luật.
   
   
  Nhiều thông tin trái ngược
   
  Ông Nguyễn Văn On (sinh   năm 1940, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM) trình bày: Chiều   4/11, ông cùng ông Ngô Văn Mời (sinh năm 1948, ngụ phường Long Bình,   quận 9, là cháu họ bên vợ của ông On) cùng ngồi uống cà phê tại một quán   ở ngã ba Phước Thiện thuộc phường Long Thạnh Mỹ. Lúc này có một phụ nữ   chào mời mua vé số, ông On đã rút tiền mua 4 tờ vé số của công ty XSKT   tỉnh Vĩnh Long có 5 số cuối là 06262.
   
  Ông On khẳng định, sau   khi mua 4 tờ, ông có đưa cho ông Mời 2 tờ và nói rằng “Tạm thời mày giữ   hai tờ, tao hai tờ; nếu mai trúng thì chú cháu mình đi uống nước”.
   
  Sáng hôm sau (5/11) ông   On quay lại quán cũ thì gặp ông Mời và 1 số người khác đang ngồi uống   nước, ông On có đưa 2 tờ vé số của mình cho ông Mời dò số dùm, tuy  nhiên  khi ông On hỏi thì ông Mời nói rằng “trật hết” nên ông On vứt 2  tờ vé  số và đi công việc riêng.
   
  Tuy nhiên, đến chiều   5/11, người phụ nữ bán cho ông On 4 tờ vé số tìm đến tận nhà và thông   báo 4 tờ vé số của ông đã trúng giải nhất, 30 triệu đồng/tờ. Trong khi   ông On đang ngờ vực thì bất ngờ ngay chiều cùng ngày, ông Mời tìm đến và   biếu ông chú họ của mình 1,5 triệu đồng. Khi ông On vặn hỏi “Sao lại   cho tiền?” thì ông Mời chỉ nói “vừa vô mánh”.
   
  Sau đó phát hiện 4 tờ   vé số, trong đó có 2 tờ của mình đã trúng và nghi vấn ông On chiếm đoạt   nên khi gặp ông Mời tại quán cà phê cũ ở P.Long Thạnh Mỹ thì ông Mời   truy hỏi. Lúc này nhiều người dân chứng kiến ông Mời chạy đi đâu 1 lúc   rồi sau đó quay lại biếu cho ông On thêm 8,5 triệu đồng.
   
  Uất ức vì bị đứa cháu họ chiếm đoạt cả 4 tờ vé số trúng nên ông On đã làm đơn tố cáo gửi đến công an P.Long Thạnh Mỹ.
   
  Ngay sau khi tiếp nhận   vụ việc, công an địa phương đã mời 2 bên lên làm việc và sau đó có tạm   giữ hành chính ông On 1 ngày đêm (từ chiều 9/11 đến chiều 10/11).
   
  Điều đáng nói là sau   khi được cho về, ông Mời đã phản ứng, cho biết sẽ kiện ông chú họ vì   hành vi “vu khống”. Ông On trình bày, chiều 4/11, ông cùng ông On ngồi   quán cà phê thì ông có mua 2 tờ vé số.
   
  Lúc đó có 1 phụ nữ khác   đến đưa trước mặt ông thêm 2 tờ vé số của công ty XSKT Vĩnh Long có 5   số tận cùng là 06262, nhưng do không còn tiền nên ông Mời từ chối. Lúc   đó ông On rút tiền ra trả cho người phụ nữ, rồi đề nghị ông Mời cất 2  tờ  số của công ty XSKT Vĩnh Long vào túi và đổi 2 tờ vé số đã mua trước  đó  cho ông On.
   
  Ông Mời khẳng định, sau   đó 2 tờ vé số ông đổi đã trúng giải nhất. Sau khi nhận thưởng đã trừ   các khoản thuế, ông được 57 triệu đồng. Nhưng vì tình chú cháu, lại là   người đã đổi vé số nên ông Mời mới 2 lần biếu tổng cộng 10 triệu đồng   cho ông On. Ông Mời cũng liên tục khẳng định, ông On chưa từng bao giờ   nhờ ông dò vé số dùm. Và không ngờ rằng ông chú họ lại khiếu kiện.
   
  
Hé lộ sự thật
   
  Được biết sau khi tiếp   nhận vụ việc, công an P.Long Thạnh Mỹ đã mời 2 bên lên làm việc truy  hỏi  về 4 tờ vé số đã trúng giải nhất, nhưng ông Mời khẳng định chỉ biết  có 2  tờ đã đổi với ông On. 2 bên đều khẳng định quan điểm trước sau  như một  như nói trên.
   
  Tuy nhiên do rắc rối từ   các tình tiết phát sinh, mặc dù đã mời 2 bên lên hòa giải, thậm chí để   điều tra nhưng phía công an P.Long Thạnh Mỹ vẫn chưa làm rõ được. Ngay   sau đó vụ việc được chuyển giao cho công an Q.9 để điều tra.
   
  Thông tin của P.V biết được, phía công an đã mời bà Mai Thị Liên (người phụ nữ đã bán vé số) lên làm việc.
   
  Bà Liên khai báo: Đã   bán cho ông On 4 tờ vé số của công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long có 5 số sau   cùng là 06262 và đây là 4 tờ vé số trúng giải nhất. Nhiều nhân chứng tại   quán cà phê cũng xác nhận việc này. Hiện có nhiều nhân chứng mà cơ  quan  công an đã mời lên làm việc với tư cách là nhân chứng.
   
  Điều đáng nói là khi   tiếp xúc, một người con trai của ông Mời khẳng định, gia đình anh sẽ   đồng ý trả lại toàn bộ số tiền nhận giải từ 2 tờ vé số đã trúng để tránh   phiền phức đến pháp luật?
   
  Như vậy đến nay sự thật   là đã có 4 tờ vé số mà bà Liên bán ra đã trúng giải nhất, trong đó 2  tờ  ông Mời đã nhận giải, còn 2 tờ còn lại đã đi đâu? Và nhiều nhân  chứng  đã xuất hiện, khai báo sự thật. Vậy liên quan đến những tờ vé số  trúng  giải nhất như nói trên giữa ông Mời và ông On ai đúng? Ai sai?
   
  Hiện công an quận 9 đang thụ lý điều tra, làm rõ.
   
 
Chia sẻ qua:  
  
  
 			Theo VietNamNet