Nhà Trắng dường như vẫn tiếp tục sở thích của mình đối với hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, mô tả Donald Trump theo những chủ đề kỳ lạ và tôn sùng, từ một bức ảnh giả mạo về ông khi còn là một giáo hoàng tương lai cho đến thành một vị chúa tể Sith Jacked lực lưỡng (Buff Jedi) trong Star Wars (không có từ nào trong số những từ này có trong Kinh thánh).
"Chúc mừng ngày 4 tháng 5 đến tất cả mọi người, bao gồm cả những kẻ cuồng tín cực tả đang đấu tranh hết mình để đưa Chúa tể Sith, Kẻ giết người, Chúa tể ma túy, Tù nhân nguy hiểm và các thành viên băng đảng MS-13 nổi tiếng trở lại Thiên hà của chúng ta. Các người không phải là phe nổi loạn - các người là Đế chế. Mong ngày 4 tháng 5 sẽ ở bên các người", tài khoản chính thức chú thích cho bức ảnh - có hình ảnh Trump vung kiếm ánh sáng trước hai con đại bàng và cờ Mỹ - trên X.
Đương nhiên, bức ảnh đã tạo ra một loạt phản ứng trái chiều, với một số người bình luận chỉ ra sự trớ trêu khi sử dụng kiếm ánh sáng màu đỏ, một vũ khí trong loạt phim Star Wars gốc biểu thị rằng một nhân vật phản diện đang vung kiếm. Người hâm mộ vũ trụ do George Lucas tạo ra cũng lưu ý rằng ông đã dựa Đế chế Sith phát xít và độc tài vào Đức Quốc xã - cả về mặt thẩm mỹ và hệ tư tưởng của nó.
Những người khác trong phần bình luận cho rằng thanh kiếm thực sự có màu cam (sử dụng bánh xe màu để nêu quan điểm của họ), và các mục Star Wars hiện đại hơn cho thấy Jedi nhân từ sử dụng những thanh kiếm như vậy. Những người khác chỉ ra rằng màu đỏ là màu nổi bật của GOP, trong khi một số người thúc giục người ghét Trump thẳng thắn Mark Hamill (Luke Skywalker duy nhất) bình luận về vấn đề này.
Vì hình ảnh được đăng lên tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng, nên có khả năng nó sẽ được lưu trữ dưới dạng hồ sơ chính thức của chính quyền Trump 2.0, giống như những gì đã làm với các nền tảng của Joe Biden. Nhiều người trực tuyến đã lên án hành vi trực tuyến "đáng xấu hổ" và "rùng mình" của tài khoản WH chuyên nghiệp, càng trở nên trầm trọng hơn bởi các bài đăng bị chỉ trích rộng rãi có giọng điệu chế giễu liên quan đến việc trục xuất sai trái Kilmar Armando Abrego Garcia và cách đối xử với tù nhân tại nhà tù an ninh tối đa CECOT ở El Salvador.
Việc sử dụng AI là một đặc điểm nổi bật của kỷ nguyên Trump 2.0, với việc Nhà Trắng trước đây đã bị chỉ trích vì hình ảnh theo phong cách Studio Ghibli về một sĩ quan ICE đang bắt giữ một người nhập cư trong nước mắt - điều mà nhiều người đưa ra giả thuyết sẽ khiến nhà đồng sáng lập đáng kính Hayao Miyazaki, người kiên quyết chống lại AI, vô cùng tức giận, khi mô tả công nghệ này là "kỳ cục" và "là sự xúc phạm đến chính sự sống". Với sự phát triển của gen-AI, những lo ngại về mặt đạo đức đối với việc ứng dụng nó đã một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, bao gồm các vấn đề về tiêu thụ/lãng phí nước và năng lượng, cũng như sự lo ngại của nghệ sĩ về quyền tự chủ và khai thác sáng tạo.
Ngày 4 tháng 5 được gọi một cách thông tục là ngày "Star Wars" trong số những người hâm mộ loạt phim này. Để kỷ niệm ngày này, người ta thường nói "May the 4th be with you", đây là cách chơi chữ của câu thoại mang tính biểu tượng "Star Wars", "may the force be with you". Ngày này được người hâm mộ chấp nhận trong những năm sau khi phát hành "A New Hope" vào năm 1977. Một trong những trường hợp đầu tiên về ngày này được nhắc đến trên phương tiện truyền thông là trong một quảng cáo chính trị của Anh. Sau cuộc bầu cử của Margaret Thatcher, Đảng Bảo thủ Anh đã sử dụng cụm từ "May the Fourth be With You" trong một quảng cáo để vinh danh ngày chiến thắng của bà.
|