Hèn gì mà những người làm chính trị chỉ nhận được mức lương trung bình khoảng 200 nghìn đô la mỗi năm, nhưng tài sản ròng của họ lại lên tới hàng triệu đô la.
Bạn không thể tưởng tượng nổi điều này. Đây là một danh sách vô cùng nhỏ các chương trình đang bị đóng cửa hoặc đình chỉ mà những kẻ cực đoan cánh tả đang bảo vệ một cách nhiệt tình. Nếu chúng ta có một nền báo chí thực sự để đưa tin thay vì tuyên truyền ở đất nước này, tôi chắc chắn rằng sẽ có ít người bị hội chứng TDS hơn.
10 triệu đô la mỗi năm cho một tòa nhà văn phòng trống.
3 triệu đô la cho Bộ Ngoại giao để kiểm duyệt những người bảo thủ.
2 triệu đô la để tài trợ cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho một nghiên cứu trên Facebook về cách trẻ em phản ứng với quảng cáo thực phẩm.
419,000 đô la để nghiên cứu chuột xem liệu những con chuột cô đơn có nhiều khả năng sử dụng cocaine hơn không.
![](https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=2488023&d=1739101413)
4.8 triệu đô la cho những người có ảnh hưởng ở Ukraine.
365,000 đô la cho Quỹ Nghệ thuật Quốc gia để quảng bá các rạp xiếc trong các công viên quốc gia.
10 triệu đô la cho phong trào khí hậu của các cô gái ở Brazil.
875,000 đô la để tài trợ cho các bộ phim ở Jordan.
345,002 đô la để chống khủng bố bằng bóng đá.
288,000 đô la cho sự đa dạng trong việc quan sát chim.
500,000 đô la cho Ethiopia để mở rộng sự hiện diện truyền thông của nước này.
7 triệu đô la cho các dự án liên quan đến ma thuật và niềm tin vào ma thuật.
2 triệu đô la cho an ninh biên giới ở Paraguay.
385,000 đô la cho một bức tượng chim bồ câu ở NYC.
20 triệu đô la cho nghiên cứu phân bón ở nước ngoài.
123,000 đô la để dạy nghiên cứu video viral ở Kazakhstan.
1.5 triệu đô la để quay những chú mèo con cho khoa học nhằm nghiên cứu chứng say tàu xe.
720,479 đô la cho việc bảo tồn vịt Mexico.
20 triệu đô la cho Sesame Street ở Iraq.
1.7 triệu đô la cho Cục Kỹ thuật Đồ Dùng Ghim Đặc Biệt để tạo ra chiếc ghim bấm hoàn hảo không bị kẹt.
1.5 triệu đô la cho ủy ban về ghế xoay phòng họp để đảm bảo tất cả ghế xoay với cùng một tốc độ.
1.3 triệu đô la cho văn phòng phối hợp màu sắc bút đánh dấu.
2.4 triệu đô la cho sáng kiến nghiên cứu về hiệu quả của việc gọt bút chì.
Nhưng chờ đã, còn nhiều điều thú vị hơn nữa.
1.6 triệu đô la cho chương trình thiết kế vật nặng chiến lược.
1.4 triệu đô la cho nghiên cứu giảm stress bằng bọc bong bóng.
900,000 đô la cho khu vực Mailbox Fernsway, tôi phải thừa nhận tôi không có bất kỳ ý tưởng nào về điều này, nhưng chúng ta đã trả tiền cho điều này.
2.3 triệu đô la cho Học viện Đào tạo Hình thú Bằng Bong bóng Liên bang để học cách uốn bong bóng thành các hình động vật.
3 triệu đô la cho văn phòng quản lý độ sâu vũng nước.
1.5 triệu đô la cho Cục Kiểm nghiệm Đồng hồ Báo thức.
Các chương trình chi tiêu không được phép.
Hơn 1200 chương trình đang hoạt động tự động, tổng cộng lên tới 500 tỷ đô la mỗi năm.
Điều này đề cập đến các chương trình ban đầu dự kiến hoạt động trong một năm; do sơ suất hoặc có thể là cố ý, chúng đã không được kiểm tra trong nhiều năm, dẫn đến lợi ích tài chính đáng kể cho một số cá nhân.
38 tỷ đô la hàng năm cho Đạo luật Quan hệ Ngoại giao phê duyệt năm 2003 vẫn có hiệu lực cho đến hôm nay. Hết hạn vào năm 2004.
48 tỷ đô la hàng năm cho Đạo luật Cứu trợ Thế kỷ 21 đã hết hạn từ 30 năm trước.
37 tỷ đô la hàng năm cho Đạo luật Nhà ở Chất lượng năm 1998 đã hết hạn vào năm 1999 nhưng vẫn đang hoạt động.
25 tỷ đô la hàng năm cho Đạo luật Ủy quyền NASA năm 2017 đã hết hạn vào năm 2018 nhưng vẫn đang hoạt động.
7 tỷ đô la hàng năm cho Đạo luật Chính sách Năng lượng năm 2005 đã hết hạn vào năm 2006 nhưng vẫn đang hoạt động.
9 tỷ đô la hàng năm cho Đạo luật Cơ hội và Lực lượng Lao động năm 2014 đã hết hạn vào năm 2015 nhưng vẫn đang hoạt động.
Những điều đã đề cập ở trên lẽ ra phải được sự phê duyệt của Quốc hội mỗi năm để tiếp tục, vì vậy đây không chỉ là vấn đề của Đảng Dân chủ, mà là vấn đề của chính phủ, và đây là tiền của bạn.
Tôi đảm bảo đây là sự thật. Nó giống như một kế hoạch rửa tiền, và nếu bạn và tôi cố gắng làm điều tương tự, chúng ta sẽ bị bỏ tù.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Theo những gì tôi hiểu, có rất nhiều trường hợp như thế này. Mục tiêu là giảm chi tiêu xuống 456 tỷ đô la mỗi ngày để đạt được mục tiêu 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2026. Nhiều chương trình đã được cắt giảm, hy vọng sẽ có nhiều chương trình hơn nữa. Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần, các bạn cực đoan, và tiếp tục kêu ca, chỉ còn 4 năm nữa thôi.