Đáng nói, Nga dường như còn thu được "chiến lợi phẩm" quý giá do đối thủ làm rơi rớt lại trong quá trình tháo chạy.
Nga mất 3 tiếng để xua đuổi 'tàu ngầm Mỹ'
Một tàu ngầm - được cho là của Mỹ - đã xâm nhập hơn 4km vào vùng biển của Nga, buộc Hải quân Nga thực hiện các biện pháp truy đuổi trong 3 giờ đồng hồ. Đây là thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu báo cáo trong cuộc họp với Tổng thống Nga Putin.
"Trong cuộc tập trận gần quần đảo Kuril, nhóm tác chiến của Hạm đội Thái Bình Dương đã phát hiện ra một tàu ngầm, rất có thể là của Mỹ", ông Shoigu nói, "Sau 3 tiếng đồng hồ áp dụng các biện pháp xua đuổi, chiếc tàu ngầm đã rời khỏi vùng biển của Nga".
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh thêm rằng, phía Hải quân Nga đã triển khai "những nỗ lực đặc biệt, lặp đi lặp lại ba lần" để buộc chiếc tàu ngầm rời khỏi khu vực.
Theo hãng thông tấn TASS, chiếc tàu ngầm - được cho là thuộc lớp Virginia của Mỹ - đã bị lực lượng chống ngầm của Nga phát hiện gần Urup, một hòn đảo không có người cư trú, thuộc quần đảo Kuril vào lúc 10 giờ 40 phút sáng 12/2 (theo giờ Moscow).
Con tàu này đã phớt lờ yêu cầu "nổi lên ngay lập tức" từ phía Nga. Tuy nhiên, sau khi Moscow áp dụng các phương thức đặc biệt để xua đuổi, nó đã chạy khỏi lãnh hải Nga với tốc độ tối đa.
Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga đã gửi công hàm tới tùy viên quân sự Mỹ tại Moscow, trong đó khẳng định Bộ Quốc phòng Nga có quyền thực hiện tất cả các biện pháp an ninh thích hợp trong lãnh hải của Nga để đảm bảo an ninh quốc gia.
Về phần mình, Mỹ phủ nhận thông tin từ Moscow. "Không có sự thật nào trong những phát ngôn của Nga về các hoạt động của chúng tôi trong lãnh hải của họ" - Thông báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ nhấn mạnh.
Trong khi đó, Kyle Raines, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ, từ chối bình luận về vị trí chính xác của tàu ngầm Mỹ, nhưng cho biết họ "hoạt động an toàn trong các vùng biển quốc tế".

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của hải quân Mỹ tại Hawaii hồi tháng 9/2021. Ảnh: AP.
Tàu Mỹ để rơi thiết bị quan trọng khi tháo chạy?
Báo Chính trị Nga dẫn một bài viết trên trang tin Sohu nhận định, việc tàu ngầm Mỹ xâm phạm vùng biển Nga không phải là hành động vô tình, dường như Washington đã lên kế hoạch tiến hành hoạt động trinh sát và do thám. Tuy nhiên, họ không ngờ mình bị phát hiện như vậy.
Đáng lưu ý, theo trang tin này, còn có khả năng trong lúc vội vã chạy trốn khỏi sự truy đuổi của lực lượng Nga, tàu ngầm Mỹ đã làm rơi rớt một số thiết bị.
"Người Mỹ có những thiết bị quân sự tuyệt vời, nhưng lần này họ đã chơi một trò chơi quá mạo hiểm. Khi thực hiện nhiệm vụ do thám, quân đội Mỹ có thể đã sử dụng thiết bị sonar mới nhất và nó có thể đã bị rớt lại trong vùng biển của Nga" - Sohu bình luận.
Cùng đề cập đến chủ đề này, chuyên gia phân tích Nga Viktor Litovkin tập trung lý giải tại sao Hải quân Nga không đánh chìm tàu ngầm xâm phạm lãnh hải.
Theo ông Litovkin, Nga đã điều động tàu khu trục Marshal Shaposhnikov đến xua đuổi tàu ngầm Mỹ. Tuy nhiên, các thủy thủ trên tàu Shaposhnikov không nghĩ tới chuyện đánh chìm nó, bởi trong thời bình, hành động răn đe bằng vũ khí đã đủ để khiến đối phương phải chùn bước.
"Không cần thiết phải làm điều đó [đánh chìm tàu ngầm xâm phạm]. Đây không phải là một cuộc chiến tranh. Hành động răn đe bằng vũ khí đã quá đủ, chiếc tàu ngầm đã buộc phải rời khỏi vùng biển của Nga" - Ông Litovkin nói.
Giới chuyên gia nhìn chung nhận định, việc Nga phát hiện ra chiếc tàu ngầm xâm phạm đã đẩy Mỹ rơi vào tình thế khó khăn, vì giờ đây cả thế giới đang theo dõi nhất cử nhất động của Washington, xem hành động của họ có đi ngược lại với tuyên bố hay không.
VietBF @ Sưu tầm