HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ca sĩ Ngọc Minh thú nhận mình “hơi lăng nhăng”!
Old 09-06-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,922
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
GiadinhNet - Sau 4 năm “biến mất” khỏi làng giải trí, ca sĩ Ngọc Minh đột ngột gây chú ý bằng sự giúp đỡ ca sĩ Siu Black và cũng bị dị nghị rằng đang “bấu víu” vào câu chuyện này để trở lại showbiz. Cuộc trao đổi với PV Báo GĐ&XH mới đây đã vỡ lẽ nhiều việc chưa từng biết về ca sĩ này.
Chị Siu đáng thương hơn đáng giận


Từng thi Vietnam Idol, Sao Mai điểm hẹn... nhưng mấy năm nay không thấy anh xuất hiện trên sân khấu. Đột nhiên anh tái xuất với vai trò Mạnh Thường Quân cho ca sĩ Siu Black. Sự giúp đỡ này khiến người ta liên tưởng đó là sự chủ ý cho sự trở lại showbiz của anh?

- Tôi biết sẽ có người nghĩ như thế và thực tế là tôi cũng đã băn khoăn ít nhiều về điều này. Nhưng không nói ra thì mọi người sẽ không hiểu, chị Siu chỉ là trường hợp nhỏ mà tôi giúp đỡ thôi. Tôi theo đạo Phật từ nhỏ nên thường xuyên 10 năm nay, tôi và gia đình luôn giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, tặng khẩu phần ăn cho các bé... Chẳng qua vì chị Siu là người nổi tiếng nên mọi người mới chú ý, mổ xẻ thôi.

Chị Siu vỡ nợ, ngoài chuyện làm ăn kinh doanh thua lỗ còn vì lời đồn vướng vào cờ bạc nên mới không có nhiều nghệ sĩ ra tay cứu giúp. Anh có nhận thấy điều này không?

- Tôi thực sự không biết chuyện chị Siu cờ bạc. Đó là chuyện riêng của chị ấy. Tôi chỉ thấy rằng, chị ấy đáng thương hơn đáng giận vì quá nặng gánh gia đình. Mình có điều kiện tốt hơn chị Siu thì giúp, tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi chứ không nghĩ đến nguyên nhân khiến chị vỡ nợ. Giúp ở đây phải bằng thực tế, là người ta đang cần cái gì thì giúp cái đó thì mới hữu ích chứ không thể bằng lời nói suông.

Tự hứa sẽ không yêu người của showbiz

Mấy năm qua anh không xuất hiện là có lý do?

- Khi thi Idol và Sao Mai xong, năm 2008 tôi vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp. Nhưng được 1 năm thì gia đình xảy ra chuyện lớn nên tôi phải trở về Hà Nội để thay bố mẹ gánh vác việc kinh doanh. Vì vậy mà tôi đã tạm gác lại sự nghiệp ca hát để làm kinh doanh. Bây giờ thì mọi việc đã ổn hơn rồi nên tôi đã “bàn giao” lại cho gia đình để làm điều mình thích. Hiện tại tôi đã vào Sài Gòn để làm lại từ đầu, dù đang phải sống cảnh nhà thuê.

Trở lại với ca hát, vậy con đường đi cụ thể của anh sẽ là gì?

- Tôi đang thực hiện singel với 2 ca khúc của Nguyễn Khắc Việt “Sẽ là người khác” và của Dương Khắc Linh với “My life” (Chuyện đời tôi).

Chuyện đời tôi - cụ thể của anh sẽ là gì?

- Đó là sai lầm dẫn đến sự mất mát rất lớn trong tình yêu, thậm chí là cái giá phải trả rất lớn. Ngày trước, tôi nghĩ về tình yêu đơn giản lắm, thích là chinh phục, không thích nữa thì thôi. Đó là do tính cách của tôi, đúng ra là hơi lăng nhăng một tí. Chỉ đến khi mất mát rồi tôi mới nhận ra thì đã muộn. Tôi cũng không đủ can đảm để tiếp tục chinh phục người đó vì quá xấu hổ với hành động dại dột của mình.

Người mà anh đang nói đến đó có phải là ca sĩ Hà Linh - người yêu một thời của anh không?

- Không, người đó là sau khi tôi chia tay Hà Linh. Sau chuyện của Linh thì tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không yêu người nào dính dáng đến showbiz nữa.

Vì sao vậy?

- Vì những người làm nghệ thuật thường có cá tính rất mạnh. Tôi và Linh cũng vậy. Nếu một trong hai người không nhường nhịn nhau thì nó sẽ bùng nổ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, tôi sẽ làm bớt đi cá tính của Linh và ngược lại, nhưng thực tế là chỉ có tôi bớt đi chứ Linh thì không. Tình yêu không thể duy trì từ một phía nên chúng tôi chia tay như một sự tự nhiên, nhẹ nhàng như thể đương nhiên phải như thế.

Chia tay vì Hà Linh “yêu quá”?

Đổ vỡ với Hà Linh có lý do anh là người lăng nhăng không?

- Khi yêu Linh tôi rất tử tế và “nghiêm chỉnh”. Còn Linh, đến bây giờ tôi vẫn hay nói đùa là, nếu như ngày xưa em yêu anh bớt đi một tí, 10 phần thì yêu 5 phần thôi thì có khi mọi chuyện đã không kết thúc.

Điều này có vẻ hơi ngược nhỉ, vì người ta chỉ đau khổ vì người kia dành quá ít tình yêu cho mình thôi chứ?

- Tình yêu có vô vàn cách thể hiện, đôi khi nhiều chưa chắc đã là tốt.

Cái “quá “ này có bao gồm ghen tuông quá, đòi hỏi quá không?

- Vấn đề chính là ở chỗ đó. Sau này khi chia tay thì Linh có yêu một người giống như Linh từng yêu tôi, đó là vì yêu quá mà muốn kiểm soát người mình yêu. Chính Linh cũng nhận ra và nói với tôi rằng, bây giờ em mới hiểu cảm giác của anh ngày xưa là như thế nào...

Anh nói theo đạo Phật mà trong tình yêu lại lăng nhăng, yêu nhiều người thế này thì làm sao mà “chính đạo” được?

- Tôi chỉ là người tu tại gia thôi. Chính xác là tôi hướng Phật chứ không phải đi tu. Muốn “chính đạo” được nó cũng phải có quá trình chứ không thể ngay lập tức mà thành được. Có cái tôi làm sai với giáo lý nhà Phật nhưng những việc thuộc về lương tâm thì tôi rất tuân thủ.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Thanh Hà (thực hiện)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ngoc-minh-sapo-be3b6.jpg
Views:	22
Size:	6.6 KB
ID:	513084  
 
User Tag List


Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10075 seconds with 15 queries