WESTMINSTER, California (NV) - “Các em xứng đáng là những người con yêu của tổ quốc Việt Nam” là dòng chữ được một người dân tham dự “Đêm Thắp Nến Vinh Danh Hào Khí Tuổi Trẻ Việt Nam” viết vào tấm postcard để gửi về quê nhà ủng hộ tinh thần Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.

Đồng hương Việt Nam chuẩn bị "Đêm Thắp Nến Vinh Danh Hào Khí Tuổi Trẻ Việt Nam.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Mặc dù trời trở gió, nhưng nhiều đồng hương Việt Nam cùng Thị Trưởng Tạ Đức Trí, các vị dân cử của thành phố Westminster, Garden Grove, và đại diện nhiều hội đoàn cùng có mặt để tham dự “Đêm Thắp Nến Vinh Danh Hào Khí Tuổi Trẻ Việt Nam” vào tối Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, tại Asian Village, đối diện Phước Lộc Thọ.
Cô Hoài Hương, trưởng ban tổ chức, đại diện Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, cho biết, “Mục đích chính của đêm nay là thắp nến vinh danh cho hào khí tuổi trẻ Việt Nam, nhất là trong trường hợp của hai bạn Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên vừa bị nhà cầm quyền CSVN xử án rất nặng nề trong cái phiên tòa ngày 26 Tháng Năm. Nhân đây chúng tôi cũng muốn làm buổi lễ cầu nguyện cho tù nhân lương tâm tại Việt Nam.”
Theo cô Hoài Hương, đêm thắp nến này do năm đoàn thể trẻ, bao gồm Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, Thanh Niên Cờ Vàng, Thanh Niên Truyền Thống Việt, Thanh Niên Lạc Hồng và Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại cùng phối hợp tổ chức.

Đồng hương Việt Nam viết những lời tâm tình gửi đến cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên . (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Cũng tại đây, nhiều đồng hương Việt Nam tự nguyện viết vào những tấm postcard để sẵn những lời tâm tình gửi đến hai người sinh viên trẻ tuổi Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên để ban tổ chức chuyển về nước cho họ.
Cũng theo cô Hoài Hương, “Do thời gian hơi gấp rút nên vấn đề xin phép cảnh sát và thành phố Westminster có hơi chậm trễ nên vấn đề dùng micro có phần khó khăn.”
Tuy nhiên, với sự dàn xếp của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, cảnh sát Westminster cũng tạo điều kiện dễ dãi cho đêm thắp nến được diễn ra tốt đẹp.
(N.L.)