Hai người thân của Ariel Castro, nghi phạm bắt cóc ba phụ nữ Mỹ trong suốt 10 năm qua, rất đau đớn và khóc lóc xin được các nạn nhân tha thứ.
"Tôi có một đứa con trai bệnh hoạn, nó đã thừa nhận gây ra những điều kinh khủng. Tôi rất đau khổ. Tôi cầu xin những cô gái trẻ và mẹ của họ hãy tha thứ cho tôi", mẹ của Ariel Castro nói vài giờ sau khi con trai bị chính thức buộc tội bắt cóc và cưỡng hiếp.
"Tôi đau khổ khi họ phải chịu đau đớn. Tôi đau khổ vì những sai lầm của con tôi. Con trai tôi bị bệnh và tôi không biết gì về những việc nó làm", bà Lillian Rodriguez nói bằng tiếng Tây Ban Nha bên ngoài nhà của mình.
Nỗi đau của bà trái ngược với niềm vui sướng của người mẹ của Gina DeJesus, một trong ba nạn nhân. Bà Nancy Ruiz nói với các phóng viên rằng con gái bà dành đêm đầu tiên ở nhà bên gia đình và ăn đồ ăn Puerto Rico.
Trong khi đó, con gái của nghi phạm Ariel Castro, cũng là bạn của Gina DeJesus trước khi bị bắt cóc, xuất hiện trên truyền hình và khóc nhiều khi được hỏi về bạn mình.
"Tôi chỉ biết nói tôi rất rất xin lỗi", Arlene Castro, 22 tuổi, nói trên kênh
ABC News khi được hỏi có muốn nói gì với Gina DeJesus và hai người phụ nữ khác bị cha cô giam giữ trong 10 năm qua hay không.
"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất muốn gặp bạn, tôi muốn bạn gặp các con tôi. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi", cô nói thêm.
Gina DeJesus và Arlene Castro cùng đi từ trường về nhà ngay trước khi DeJesus mất tích khi mới 14 tuổi, năm 2004.
Cha của Arlene, 52 tuổi, bị buộc tội bắt cóc và cưỡng hiếp và có thể phải đối mặt với án tử hình.
Vũ Hà
VnExpress