HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cát Phượng: 'Con tôi khóc khi Thái Hòa lấy vợ'
Old 03-03-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Khác với hình ảnh vui tươi, hài hước trên sân khấu, Cát Phượng ngoài đời trầm tính, ít nói nhưng rất thẳng thắn. Trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ nghệ sĩ này tâm niệm sẽ không bao giờ tái hôn.



Cát Phượng.

"Làm được gì cứ mạnh dạn làm"

- Gần đây, chị có vẻ tất bật bởi vừa diễn hài, đóng phim và còn tham gia chương trình truyền hình thực tế “Cặp đôi hoàn hảo”...

- Tôi hầu như không có thời gian rảnh. Chương trình Cặp đôi hoàn hảo đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và công sức. Tôi vừa phải suy nghĩ ý tưởng cho tiết mục, tập luyện với Phan Đinh Tùng và còn tham gia một bộ phim quay tận Hóc Môn. Công việc nhiều quá nên không nhớ lịch diễn kịch, có khi đến giờ diễn rồi mà tôi không có mặt vì…quên.

- Tất bật như thế sao chị vẫn quyết định tham gia chương trình truyền hình thực tế, đòi hỏi người chơi phải tốn nhiều thời gian và công sức?

- Nghệ thuật là món ăn tinh thần cho khán giả và nếu mình không tự làm mới, khán giả “ăn một món” mãi sẽ chán. Tôi nghĩ, việc tham gia thi chương trình này khiến hình ảnh của tôi mới hơn, đối mặt với thử thách sẽ kích thích mình sáng tạo, có thêm nhiều cảm xúc, lửa nghề tăng lên. Tôi có quan niệm là nếu mình làm được việc gì, cứ mạnh dạn làm, không đắn đo.

- Chị nghĩ sao khi một số người cho rằng chị cũng như nhiều nghệ sĩ hiện nay đua nhau tham gia truyền hình thực tế để “đánh bóng” tên tuổi?

- Truyền hình thực tế đang nở rộ và cũng có một số nghệ sĩ chưa được công chúng biết đến hoặc muốn “hâm nóng” tên tuổi chọn cách tham gia các chương trình này để tạo ấn tượng với khán giả. Lâu dần, thấy ai tham gia truyền hình thực tế, người ta lại nghĩ: “Chắc tìm cách “nổi” lên đây?”.

Nhưng rõ ràng không phải ai cũng giống nhau và tôi khẳng định mình tham gia chương trình ngoài lý do muốn làm mới bản thân còn vì con trai. Cháu rất thích được thấy mẹ hát trên truyền hình.



Cát Phượng và Đinh Tùng gây ấn tượng nhờ diễn xuất vui nhộn trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo

- Nhiều khán giả nhận xét chị hát không hay nhưng nhờ khéo léo lồng ghép phần diễn xuất hài hước nên được yêu thích...

- Lúc mới lên TPHCM lập nghiệp, tôi đi hát nhưng sau đó lại bén duyên với hài. Tôi thấy mình hát đúng lời, nhịp điệu nhưng không hay thôi. Nhiều lúc xem lại, tôi cũng tiếc sao mình không hát hay hơn một chút nhưng có lẽ khả năng chỉ có thế. Còn riêng Cặp đôi hoàn hảo, sân chơi có cả ca sĩ “không chuyên” nên chuyện hát hay dở không quan trọng bằng sự kết hợp ăn ý để có màn trình diễn hoàn hảo nhất.

"Thương cho diễn viên hài!"

- Chị có cho rằng thu nhập diễn viên hài không cao bằng việc đi đóng phim nên nhiều người đã bỏ sàn diễn chạy sô phim trường hoặc chuyển sang ca hát?

- Để cho ra một tiểu phẩm hài hoàn chỉnh diễn được trên sân khấu, ngoài tác giả kịch bản, diễn viên hài cũng phải mất nhiều công sức. Dù tiểu phẩm chỉ 5-7 phút, chúng tôi vẫn phải diễn đi diễn lại nhiều lần sao cho hay nhất, chọc cười khán giả tự nhiên nhất. Thế nhưng, thù lao lại không tương xứng với mồ hôi và công sức mình bỏ ra. So sánh với ca hát, tôi nghĩ dù hát tốn hơi, lao lực nhưng một bài có thể biểu diễn vài chục lần, thậm chí cả trăm, ngàn lần, còn hài chỉ diễn đến lần thứ 2 khán giả đã không muốn xem lại.

Chênh lệch thù lao giữa ca sĩ và diễn viên hài quá lớn, nếu không muốn nói là “một trời, một vực”. Đó là thực tế mà nghệ sĩ nào cũng thấy và trăn trở. Tôi nghĩ, một bộ phận diễn viên hài chuyển sang đóng phim, làm ca sĩ cũng vì thù lao thấp là chuyện đương nhiên.

- Nói như vậy, chị tích cực đi đóng phim cũng vì không sống nổi với cát-xê hài?

- Tất nhiên, tôi nói ra những điều trên cũng vì nằm trong số đó. “Có thực mới vực được đạo”, kinh tế bao giờ cũng quan trọng với các hoạt động nghệ thuật. Tôi nhìn thù lao của anh chị em diễn viên hài mà đau lòng. Tôi tham gia đóng phim hay ca hát chỉ là một giải pháp tình thế chứ không hẳn là từ bỏ hài vì vẫn còn thương khán giả và yêu sân khấu lắm! Lĩnh vực nào với tôi không quan trọng, quan trọng là phục vụ được khán giả.

- Có ý kiến cho rằng sân khấu hài ở TP.HCM ngày càng co cụm và thậm chí loại hình nghệ thuật này đang đi vào… ngõ cụt. Cát Phượng nghĩ sao?

- Hiện nay có quá nhiều phim, chương trình truyền hình nên lượng khán giả của hài kịch dần thu hẹp. Khủng hoảng kinh tế chung khiến người xem đắn đo khi chọn loại hình nghệ thuật để giải trí. Thay vì đi xem hài tốn tiền, nhiều người chọn việc ở nhà xem truyền hình. Tôi đã nghe rất nhiều khán giả tâm sự như vậy và họ bỏ dần thói quen đến các sân khấu hài hằng tuần.

Nguyên nhân thứ hai, như tôi đã nói, chuyện cát-xê cao, thấp rất quan trọng và đôi khi nó ảnh hưởng nhiều tới đam mê, sáng tạo của người nghệ sĩ. Nếu mỗi tụ điểm trả từ 1,5 triệu đồng - 2 triệu đồng cho mỗi nhóm hài diễn một đêm, tôi nghĩ họ sẽ làm tốt. Không chịu đầu tư, diễn viên diễn dở, khán giả không tới, sân khấu hài tự giết mình. Hơn nữa, hiện nay không có nhiều kịch bản mới và hay, kiểm duyệt cẩu thả, thiếu đầu tư đã đẩy sân khấu hài vào ngõ cụt.



Cát Phượng cho biết chênh lệch thù lao giữa diễn viên hài và ca sĩ rất lớn

"Tất cả vì con!"

- Chồng cũ của chị - diễn viên Thái Hòa đã có vợ mới, chị không định tìm cho mình một bến đỗ mới sao?

- Ai cũng cần có một người đàn ông bên cạnh, sau này về già còn nương tựa vào nhau! Tôi vẫn yêu nhưng nghĩ rằng không nhất thiết phải kết hôn.

Thái Hòa đã có vợ, tôi mà có chồng nữa bé Bom (con của Cát Phượng và Thái Hòa) sẽ ra sao? Lúc Thái Hòa có vợ, cháu khóc rất nhiều và luôn nói: “Mẹ đừng đi lấy chồng, đừng bỏ con”. Mỗi lần nghe con nói, tôi xót xa. Trong suy nghĩ trẻ thơ, bé Bom nghĩ tôi đi lấy chồng sẽ bỏ rơi nó chứ không nghĩ có thêm một người cha mới chăm sóc, yêu thương. Số phận đã an bày như vậy, tôi tự nhủ phải chấp nhận sống và làm tất cả vì con.

- Trước nỗi đau hôn nhân tan vỡ, có bao giờ chị tuyệt vọng và nghĩ cuộc sống đã không công bằng với mình?

- Lúc trước, tôi hoang mang và tuyệt vọng lắm! Nhìn bạn bè lại tự hỏi sao mình không may mắn như vậy. Tôi hay nghĩ chắc mình ít làm từ thiện... Nhưng rồi, thời gian cũng khỏa lấp đi tất cả. Niềm vui trong nghề và đứa con trai đã cho tôi nghị lực. Ông trời rất công bằng, lấy của mình thứ này nhưng lại cho mình thứ khác. Bây giờ, tôi sống vui vẻ và lạc quan, cứ nghĩ sống vì con là tự dưng mọi khó khăn, muộn phiền trôi qua hết.

- Trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, chị quan niệm như thế nào về hạnh phúc?

- Có lúc, tôi tưởng mình chưa yêu lần nào, dù ngày xưa nồng nhiệt và hết mình. Có lẽ với tôi bây giờ, con là tất cả nên không quan tâm tới hạnh phúc cho riêng mình. Mỗi lần đi diễn về thấy con vui cười, ôm con ngủ, nấu cho con ăn, đón con đi học, đi chơi… vậy là quá đủ! Ngày xưa càng suy sụp bao nhiêu, bây giờ tôi nhìn đời càng đơn giản, nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Ngày xưa tôi nghe người ta nói ba mẹ ly hôn sẽ rất tội nghiệp cho con cái. Bây giờ trải qua rồi tôi mới thấy đúng như vậy. Nếu cha mẹ sau khi ly dị sống không tốt con cái lớn lên rất dễ hư hỏng, thậm chí sa vào tệ nạn xã hội. Người lớn đôi khi vì ích kỷ của bản thân mà khiến con cái chịu thiệt thòi. Tôi bây giờ tìm mọi cách bù đắp cho con, dù biết bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. Vì vậy, tôi luôn khuyên rằng những cặp vợ chồng đã có con đừng nóng vội quyết định chia tay, hãy gắng vì con mà sống, mà vượt qua.



Cát Phượng và con trai.

- Nhìn chị hài hước trên sân khấu, không ai nghĩ chị ngoài đời có vẻ ít nói và trầm tính đến như thế?

- Khi lên sân khấu tôi phải sống đúng nhân vật, hài phải hài, bi phải bi. Đó là cái duyên tổ “đãi”. Còn ở ngoài đời, mình sống đúng với con người thật của mình. Ngay từ nhỏ tôi đã ít nói, chỉ thích ngồi nghe và quan sát. Hơn nữa, tôi lại thẳng thắn và không bao giờ biết nói lời hay ý đẹp. Bản tính từ nhỏ cộng với những va vấp, sóng gió trong cuộc đời làm tôi trở nên trầm lặng hơn.


Theo Người Lao Động
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	14-4.jpg
Views:	6
Size:	8.8 KB
ID:	447753  
 

Tags
Cặp đôi hoàn hảo, Cát Phượng, diễn viên, sao, Thái Hòa
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:23.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13433 seconds with 15 queries