Không được trả lại số gỗ tự cho là của mình, Viện trưởng một Viện kiểm soát huyện tại tỉnh Bình Phước, đã nhiều lần chửi bới xúc phạm, thậm chí hành hung Phó công an một huyện khác.
Ngày 23/1, Công an huyện Bù Đăng cho biết, đã gửi công văn báo cáo sự việc ông Nguyễn Văn Bốn - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, Bình Phước đến nhà riêng ông Đặng Ngọc Hùng - Phó trưởng công an huyện Bù Đăng trong trạng thái say xỉn và chửi bới và có hành vi đánh người vào ngày 17/1/2013 tới Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện ủy.
Theo ông Hùng, sự việc bắt đầu từ việc ông chỉ đạo cấp dưới đến xưởng gỗ của ông Huỳnh Ngọc Xung (tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) lập hồ sơ và tịch thu 9m3 gỗ không rõ nguồn gốc về Hạt kiểm lâm huyện vào ngày 17/11/2012. Ngày 20/11/2012, ông Bốn đến công an huyện Bù Đăng nhận trong số gỗ trên có 2,9m3 gỗ hồng đào là của ông nhưng không được chấp nhận. Sau đó, ông Bốn nhiều lần nhắn tin, gọi điện, gặp trực tiếp xúc phạm ông Hùng.
Một mét khối gỗ hồng đào có giá khoảng 7-8 triệu đồng. Hoặc ông Bốn không nắm được luật, hoặc ông không thể chứng minh số gỗ trên có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng trong trường hợp nào thì ông Viện trưởng cũng sai vì đã chọn cách nói chuyện bằng vũ lực. Kiểu hành xử như côn đồ đang lan tràn trong các cán bộ xã giờ lây cả sang cấp huyện.
(Thanh Niên)