5 Việt kiều tố bị Vietnam Airlines “bỏ rơi” tại Phú Bài
Một gia đình Việt kiều Mỹ gồm 5 thành viên vô cùng bức xúc “tố” Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ chối vận chuyển một cách vô lý dù đã ra đến cửa lên máy bay trên chuyến bay VN1373 từ Huế đi TP.Hồ Chí Minh. Hôm qua -(4/12), Phòng An ninh - An toàn của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài xác nhận sự việc diễn ra vào hồi 16h20 ngày 3/12.
5 hành khách gồm bà Lê Thị Vinh (34 tuổi) cùng 4 người đi cùng là Dương Thúy Ny (31 tuổi), Trần Hoàng Đạo (34 tuổi), Trần Nhật Huy, Mysa Nguyễn (đều 3 tuổi) trú 8872 Holy ave wesminster 92683. Theo biên bản của Phòng An Ninh – An toàn, do nghi ngờ hành lý của bà Vinh nặng hơn quy định (vượt quá 7 kg) nên dù đã ra đến cửa boarding, nhưng 5 người này vẫn bị nhân viên Vietnam Airlines từ chối vấn chuyển, yêu cầu quay trở lại để cân hành lý.
Đại diện Cảng vụ hàng không xác nhận va ly của hành khách nặng 6,5kg
Bà Vinh đồng ý cân lại thì trọng lượng trong chiếc valy màu đỏ mà bà xách theo chỉ nặng 6,5 kg, thế nhưng nhân viên hàng không vẫn tiến hành lập biên bản, khiến bà trễ chuyến bay. Bà Vinh bức xúc: “Nhân viên Vietnam Airlines đã có thái độ bất lịch sự, gây hấn khiến tôi và con gái bị xây xát, ảnh hưởng tới tâm lý”!
Biên bản ghi nhận vụ việc của Phòng An ninh – An toàn cho thấy đã xảy ra tranh cãi giữa các bên liên quan và đại diện Cảng vụ cũng như Công an Thị xã Hương Thủy cũng đã có mặt. Sau khi trao đổi, thống nhất, đại diện Cảng vụ đưa ra hướng xử lý là Vietnam Airlines thõa thuận với hành khách về vấn đề vận chuyển mà không tiến hành xử lý vi phạm hành chính vì chưa đủ các yếu tố cấu thành và chưa có chứng cứ cụ thể.
Tuy nhiên, giữa gia đình hành khách và đại diện Vietnam Airlines vẫn tiếp tục mâu thuẫn. Hành khách không chịu đi chuyến bay tiếp theo mà Vietnam Airlines bố trí do phát sinh chênh lệch giá vé và giữ nguyên yêu cầu phải được đi theo giá cũ của hành trình chuyến bay trước.
Cho đến 11h đêm ngày 03/12, sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Trả lời phóng viên Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Huế thừa nhận lỗi của nhân viên từ đầu đã không kiên quyết bắt buộc hành khách đưa túi xách vào khung hành lý để kiểm tra. Tuy nhiên, vị này vẫn khẳng định: “Bà Vinh bị từ chối vận chuyển là do không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không (vi phạm Điều 58 Thông tư 30 ngày 1/8/2012 của Bộ GTVT), đồng thời có thái độ lăng mạ các nhân viên”. Bảo Hòa
tui không biết chùi lồn là cái giống gì, nhưng bác hiểu được có lẽ là cùng giòng họ????
Tao không phải Bác của mày , Bác của mày đang nằm ngửa trong Ba Đình chờ mày ngậm tìết canh đầu tháng đem về cúng Bác ...nếu mày không biết Chồn Lùi là giống gì . để tao dạy cho mày biết nhe .. Chồn Lùi là dành riêng cho những thằng bưng bô , liếm dít, bắc cụ bè lủ tay sai hại dân bán nước Việt Cộng .. con Chồn Lùi thì mỗi cuối tháng chuyên môn chui vào đủng quần của đàn bà đợi đầu tháng để ăn tiết canh ,và chùi l...ồn... cho sạch sẻ ,y như lời của Bác mày dạy vậy (nhất là mẹ của những thằng cán bộ VC đã đẻ ra con Chồn Lùi) .. Hèn chi mỗi khi đầu tháng mày đả ăn no nê rồi tìm cách lên đây phá rối cho người ta chửi cả giòng tộc của mày... cũng có người nói ,,dù có chửi cả giòng họ tổ tiên 3 đời nhà mày , mày cũng không đau bằng chửi những tên Việt Cộng bán nước hại dân .... chưa hiểu thì học tập tiếp nhé... tự nhiên đến khi nào tiếp thu mới thôi..
Còn không hiểu nửa thì về hỏi mẹ của con... chùi lồn là gì nhé ..
Tao không phải Bác của mày , Bác của mày đang nằm ngửa trong Ba Đình chờ mày ngậm tìết canh đầu tháng đem về cúng Bác ...nếu mày không biết Chồn Lùi là giống gì . để tao dạy cho mày biết nhe .. Chồn Lùi là dành riêng cho những thằng bưng bô , liếm dít, bắc cụ bè lủ tay sai hại dân bán nước Việt Cộng .. con Chồn Lùi thì mỗi cuối tháng chuyên môn chui vào đủng quần của đàn bà đợi đầu tháng để ăn tiết canh ,và chùi l...ồn... cho sạch sẻ ,y như lời của Bác mày dạy vậy (nhất là mẹ của những thằng cán bộ VC đã đẻ ra con Chồn Lùi) .. Hèn chi mỗi khi đầu tháng mày đả ăn no nê rồi tìm cách lên đây phá rối cho người ta chửi cả giòng tộc của mày... cũng có người nói ,,dù có chửi cả giòng họ tổ tiên 3 đời nhà mày , mày cũng không đau bằng chửi những tên Việt Cộng bán nước hại dân .... chưa hiểu thì học tập tiếp nhé... tự nhiên đến khi nào tiếp thu mới thôi..
Còn không hiểu nửa thì về hỏi mẹ của con... chùi lồn là gì nhé ..
Qthinh có đọc kỷ lời của cc4cc viết chưa .Chồn Lùi là dành riêng cho bọn liếm đít , Bắc Cụ Việt Cộng ...... Cc4cc khg phải Việt Cộng thì làm sao là Chồn lùi được
Qthinh về hỏi mẹ làm sao chùi lồn chưa ? Mẹ qthinh sẻ dang rộng 2 chân ra và chỉ cách chi qthinh .....Đảng quan trọng hơn tổ tiên cha mẹ mà ...
Nếu qthinh bị mẹ mắng yêu là con trải hư .... Thì qthinh nói là Bác Hồ dạy đấy mẹ ạ ...Bác Hồ bảo muốn làm VC tốt là phải Chồn Lùi cho mẹ ...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.