Trong số những chiến sĩ công an có mặt ngày hôm đó, anh Tài đã dũng cảm nhận lấy trách nhiệm là người bơi giữa dòng nước lũ, buộc dây thừng vào từng người dân để kéo lên bờ an toàn.
Mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cho biết, Từ ngày 17 đến 18/8, Bộ Công an sẽ tổ chức tuyên dương 20 gương mặt thanh niên công an tiêu biểu làm theo lời Bác. Những gương mặt tuyên dương năm nay là những người có thành tích, chiến công đặc biệt trong chiến đấu góp phần đảm bảo an ninh trật tự, danh hiệu thủ khoa xuất sắc toàn khóa học trong các học viện, trường công an nhân dân.
Đặc biệt trong số có trung úy Lô Tú Tài (29 tuổi, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An), người từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương dũng cảm. Tháng 6/2011, với vai trò đội trưởng đội cứu hộ đã dũng cảm cứu 8 người dân bị mắc kẹt bên bờ khe nước lũ.
Trước ngày nhận giải thưởng cao quý, Trung úy Tài đã vui vẻ nhận lời trò chuyện và kể về câu chuyện cứu người trong cơn lũ quét cách đây gần 1 năm. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chiến sĩ công an dũng cảm này là một chàng trai sinh năm 1983 với gương mặt “thư sinh”, nước da trắng cùng với vẻ điển trai và một giọng nói đậm chất xứ Nghệ.
Chân dung Trung úy công an dũng cảm Lô Tấn Tài
Trung úy Tài kể rằng, vốn là người dân tộc Thái, sau khi hoàn tất việc học tập tại trường Trung cấp Công an đến năm 2003, anh được tuyển dụng vào làm công an ở huyện Tương Dương, Nghệ An. Kể từ đây, cuộc sống cũng như sự nghiệp của anh Tài chuyển sang một bước ngoặt mới
Nhắc về chiến công đã cứu được 8 người dân thoát khỏi cơn lũ quét của rừng núi anh Tài vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Ngày 25/6/2011, đang trong thời gian ca trực của mình, anh Tài bất ngờ nhận được lệnh tập trung khẩn cấp và được thông báo tình hình phải đi cứu người dân trong lũ quét trong thời gian dài. Ngay lập tức anh Tài cùng một số đồng đội chuẩn bị dây thừng và đi xe tới địa điểm có người dân đang bị mắc kẹt vì lũ lớn.
Sau hơn 2 tiếng chật vật vượt qua quãng đường đồi núi trơn trượt, lầy lội, anh Tài đến được bản Xiêng Nứa, xã Yên La, huyện Tương Dương, Nghệ An. Khắp nơi lúc này đã mênh mông cả một biển nước trắng xóa, nhà cửa cây cối nghiêng ngả vì dòng lũ quét mạnh bất ngờ xoáy qua bản. Nhiều mảng đất lớn còn sắp bị cuốn trôi theo dòng nước.
Theo sự dẫn đường của trưởng bản, anh Tài cùng đồng đội đi tới nơi có người dân đang bị mắc kẹt. “Lúc đó có 8 người dân bị mắc kẹt trên ngọn cây xoan, cả người già và trẻ em đều có cả. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách họ khoảng 200m thì không tài nào đi tới được nữa vì con suối ngày thường bé tí đến hôm lũ về đã biến thành cả một dòng sông chảy xiết cuồn cuộn”, anh Tài kể lại.
Đứng trước tình thế nguy cấp đó, nhận thấy rằng nếu không nhanh chóng sang được bờ bên kia để cứu người, chắc chắn những người dân sẽ thiệt mạng vì dòng nước lũ có thể cuốn đổ cây đang có người dân ở trên bất cứ lúc nào. Anh Tài cùng đồng đội liền đi bộ hơn một tiếng để vòng qua con suối đến chỗ tiếp cận được 8 người dân gần nhất.
Công an - quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong việc ứng cứu dân mùa mưa lũ. Ảnh Nhân Dân.
Đến khi chỉ còn cách người dân khoảng 60m, anh Tài cùng đồng đội không thể tiến thêm được nữa, chỉ còn cách bơi sang phía người dân rồi dùng dây thừng quấn vào từng người rồi kéo lên bờ. Nhìn dòng nước chảy xiết, nhiều người dân đi cùng thấy lo lắng, một số can ngăn vì sợ các chiến sĩ công an bỏ mạng vì dòng nước quá lớn và xiết.
Trong số những chiến sĩ công an có mặt ngày hôm đó, anh Tài đã dũng cảm nhận lấy trách nhiệm là người bơi sang để buộc dây thừng vào người dân còn những người còn lại đứng trên bờ để kéo họ vào. “Thật sự lúc đó cũng có một chút lo lắng nhưng nhìn ánh mắt của những người dân đang cố bám víu trên cành cây hướng về chúng tôi với đấy sự hy vọng, tôi quyết định phải bơi sang bằng được”.
Sau khi buộc dây thừng vào người, anh Tài bắt đầu xuống nước và bơi sang phía người dân, do sức nước quá mạnh khi bơi được nửa chừng anh Tài bị cuốn trôi khiến mọi người vô vùng hoảng hốt. May mắn khi ấy, có một thân cây lớn trôi đến bị vướng vào hai bên làm thành như một chiếc cầu, anh Tài đã bám được vào thân cây và sang được tới phía người dân.
Tiếp cận được cây có người dân mắc kẹt, khi anh Tài nói phải trèo xuống để anh buộc dây thừng vào có một em nhỏ học sinh vẫn còn thắt khăn quàng đỏ trong số 8 người dân hoảng loạn và sợ hãi không dám xuống. Lúc này, anh Tài đã phải dùng biện pháp tâm lý để trấn an cho em nhỏ yên tâm trèo xuống để đồng đội anh kéo sang phía bờ bên kia an toàn.
Anh Tài tâm sự: “Ngày hôm đó có lẽ là ngày khiến tôi lo sợ nhất nhưng cũng là ngày vui nhất của tôi cùng những người đồng đội. Cứu thoát được cả 8 người dân trong bản Xiêng Nứa, từ già đến trẻ và đặc biệt là những người thân của họ tung hô anh em tôi như những vị anh hùng”.
Kinh Vân
Theo Infonet