HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hoang mang vì ăn thịt cá từ ’trên trời rơi xuống’
Old 05-04-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,127
Thanks: 11
Thanked 14,055 Times in 11,218 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Sau sự việc lạ, một số lượng lớn thịt bò đã luộc chín tẩm bột trắng, cá leo, trê phi, chép được thả xuống hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhiều người dân địa phương khi phát hiện đã đổ xô đi lấy về ăn.

Giờ đây, khi mà cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân sự việc, những người dân đã “lỡ” ăn những thực phẩm đó đang vô cùng hoang mang, lo sợ sẽ bị nhiễm bệnh, bị “tà đạo” nhập vào…

Tiếp tục trở lại địa bàn xã Cẩm Mỹ, khu vực gần đập tràn sự cố ở hồ Kẻ Gỗ để nghe ngóng thông tin sau sự việc lạ hàng tạ thịt bò luộc tẩm bột trắng, cá leo, trê phi, chép được thả xuống hồ, sau đó nhiều người dân địa phương vì tiếc của đã đổ xô đi vớt về ăn, chúng tôi ghi nhận được những hoang mang, lo lắng của người dân khi đã ăn những thực phẩm “từ trên trời rơi xuống” đó.


Anh Lưu Như Đức (trái) đang hoang mang sau khi ăn thịt bò tẩm bột trắng vớt được trên hồ Kẻ Gỗ. Anh Dương Văn Hải lo sợ sẽ bị nhiễm bệnh sau.

Đến đầu xóm 2, nơi trước đó một số người dân đã vớt thịt bò, bắt cá về ăn, một nhóm chị em phụ nữ đang tập trung xôn xao chuyện nghe nói số thịt bò, cá trên hồ Kẻ Gỗ hôm trước là do của một “tà đạo” gì đó thả xuống. Ai ăn vô là sẽ bị tà đạo “nhập vô”. Sau đó “sẽ không bình thường…”

Qua dò hỏi, chúng tôi tìm đến nhà anh Lưu Như Đức (26 tuổi, ở xóm 2) là người trước đây có ăn thịt bò vớt trên hồ Kẻ Gỗ. Ngồi tiếp chuyện, Đức kể, hôm nghe người ta nói trên đập tràn sự có có ai đó thả thịt bò, cá to nhiều người rủ nhau lên xem. Anh cũng lên, khi thấy thịt bò, anh lặn xuống vớt được 5 kg, đưa về ăn.

“Em rửa rất kĩ rồi mới nấu. Khi rửa thấy nước từ bột tẩm ở thịt ra trắng tinh. Nấu lên ăn vẫn ngon chứ không có mùi hôi. Khi ăn thì cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ nghe người ta nói thịt đó do “tà đạo” gì đó thả. Ai ăn sẽ bị tà đạo nhập rồi rụng tóc, thay đổi tính cách…nên em thấy sợ lắm.”, anh Đức chia sẻ.

Anh Dương Văn Hải, (SN 1989, ở xóm 2) người hôm trước cũng bắt cá, lấy thịt bò nướng uống rượu cũng không khỏi hoang mang: “Bữa trước bắt cá, lấy thịt bò nướng uống rượu không biết sau này có bị nhiễm bệnh gì không. Thấy nhiều người nói ăn thịt bò, cá đó sau này sẽ bị nhiễm bệnh, ảnh hưởng sức khỏe…nên em cũng thấy hoang mang.”

Ông Phạm Văn Niên, (SN 1959, xóm 2) cho biết, chiều ngày 11/4, khi nghe thằng Thức đi trên hồ Kẻ Gỗ bắt được cá leo đưa về rồi kể trên đập tràn ai đó thả rất nhiều thịt bò, cá to nên ông cùng một số người trong xóm chạy lên xem.

Rồi ông lặn xuống vớt được khoảng 10kg thịt bò đưa lên bỏ vào bì để định đưa về ăn. Nhưng khi thấy thịt bò có tẩm bột màu trắng, nghĩ ăn sẽ bị bệnh, có thể ngộ độc… nên ông đổ xuống nước rồi đi về.

Ông Niên cũng tỏ ra hoang mang, không biết tại sao người ta lại đổ thịt bò đã luộc như thế, lại tẩm bột trắng. Liệu những người đã ăn thịt bò, cá trên đó sau này có bị bệnh gì không?.

“Việc người ta phóng sinh cá là bình thường, nhưng đổ hàng tạ thịt bò như thế là lãng phí, gây ô nhiễm môi trường. Gây hoang mang cho người dân. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra xem ai là người đã làm việc đó. Người dân đã ăn thịt bò, cá trên đó về lâu dài có bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe không…” Ông Niên bày tỏ.


Ông Phan Văn Niên và chị Phan Thị Công bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, có kết luận về sự việc trên để người dân bớt hoang mang, lo lắng.

Chị Phan Thị Công (50 tuổi, ở xóm 1) chia sẻ, gia đình chị được ông bác ở trong xóm khi bắt được một con cá trê phi do người ta thả trên đập tràn có đưa đến cho chị nửa con. Từ hôm ăn cá đến giờ, thấy người ta đồn là cá đó của một tà đạo thả. Ai ăn vào là bị đạo nhập nên chị rất lo lắng.

“Không biết tà đạo nhập vô người sẽ thế nào, có bị điên hay không nữa. Lúc đó ai nuôi con cho…” Chị Công lo lắng.

Chị Công còn cho biết, từ khi người ta thả bột trắng theo thịt bò đến nay, khi đi tắm, giặt nhiều người dân lo lắng chất bột trắng đó sẽ gây mẩn ngứa, tróc da…

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Tuy nhiên vẫn chưa có kết luận. Trong khi chờ đợi vấn đề được sáng tỏ, hàng ngày, người dân địa phương vẫn đang vô cùng hoang mang, lo lắng.

Trước đó khi trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Đình Hải cho biết, có nhiều nghi vấn xung quanh vụ việc, kể cả thông tin những thực phẩm đó là do tà đạo nào đó thả xuống. Nhưng hiện chưa có kết luận.

Trần Văn/VNN
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20120504105907_thitca.jpg
Views:	14
Size:	21.8 KB
ID:	378397  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12162 seconds with 15 queries