HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Uất ức vì bị lột quần áo, làm nhục giữa ban ngày
Old 10-26-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Hơn một tháng nay, kể từ ngày một phụ nữ ở thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị một nhóm 4 chị em ruột bắt trói, đánh đập, cắt tóc, lột sạch quần áo… ngoài bãi biển, nạn nhân vẫn đang sốt ruột chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại công lý. Chưa hết uất ức


Tiếp chúng tôi khi trên đầu vẫn còn vấn khăn trùm kín để che mái tóc đã bị cắt trụi như đàn ông, chị Lê Thị Gái (SN 1970, trú tại thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch) chưa hết bức xúc kể lại, khoảng 10h ngày 16/9, khi đang ngồi trên bãi cát thôn Nhân Quang chờ chồng là Phạm Văn Hùng (SN 1970) đi biển về để lấy cá đi bán thì bất ngờ bị một nhóm 4 người phụ nữ là chị em ruột gồm: Phạm Thị Thuyết, Phạm Thị Loanh, Phạm Thị Hoanh, Phạm Thị Mười (trú cùng thôn Nhân Quang) ập vào từ sau lưng đánh chị túi bụi.
Nạn nhân Lê Thị Gái bức xúc kể lại sự việc bên chiếc nón và mảnh áo 4 người phụ nữ đánh cắt và dẫm hỏng


“Chúng nó xông vào bịt mồm, trói chân, tay, đấm đá túi bụi vào mặt, vào đầu, rồi lấy kéo cắt tóc, lột sạch quần áo. Tôi không thể kêu van ai được, chúng càng tha hồ đấm đá, sau đó còn lấy đi của tui một chiếc điện thoại samsung mới mua 1 triệu đồng. Tôi choáng váng rồi ngất xỉu.
Nạn nhân sau mấy ngày bị đánh (Ảnh nạn nhân cung cấp)


Đánh xong, khi chúng bỏ đi thì chị Trương Thị Len (trú thôn Nhân Quang, chị dâu của 4 chị em ruột đã đánh chị Gái) nhìn thấy đã đến mở trói cho. Trên người không còn một mảnh vải, tui phải chạy vào nhà chị Hương gần đó lấy áo quần của chị mặc rồi về nhà lên giường nằm cho đến ngày hôm sau vẫn còn thấy đầu óc choáng váng, sờ ở mô cũng thấy đau” - chị Gái bức xúc kể lại.

Lúc chị bị đánh cũng có ông Lang Văn Hai (71 tuổi, người cùng thôn) nhìn thấy, nhưng ông Hai đã không đến cứu.

Tìm đến nhân chứng là ông Lang Văn Hai 71 tuổi, trú thôn Nhân Quang, người chứng kiến sự việc chị gái bị đánh đập trưa 16/9, ông cho biết: “Khoảng 10 giờ trưa 16/9, khi đang tháo trục máy từ thuyền mới đi cá về, tui nhìn thấy có một nhóm 5 – 6 người phụ nữ xúm lại cách tui khoảng 30m, tui không để ý lắm nên tưởng họ xúm lại nói chuyện, trêu chọc nhau.
Ông Lang Văn Hai, kể lại sự việc mình nhìn thấy trưa 16/9


Khoảng 30 phút sau, nhìn lại thì thấy chị Gái mình trần truồng không có áo quần đang lao chạy vào làng. Phía trước chị Gái có chị Trương Thị Len, Phạm Thị Thuyết với 3 người phụ nữ khác không rõ là ai đang cúi đầu đi thẳng về làng.

Cũng theo chị Gái, dù mở trói cho chị nhưng vì sợ liên lụy nên chị Len không làm chứng cho sự việc.
Tóc, và bộ quần áo bị lột, cắt vụn được chị Gái Gửi lên Công an xã Nhân Trạch


Chị Gái còn cho biết, khi nhóm đối tượng nói trên lột sạch quần áo chị, họ dùng kéo và dao cắt nát vụn rồi vứt lại trên bãi biển, gần chỗ chị bị trói. Sau khi bị đánh đập, khuôn mặt chị bị bầm tím, mắt, tay thâm đen.
Chị nằm mê man 3 ngày, sau đó phải đi mua mật gấu, thuốc thang điều trị với số tiền 500 ngàn đồng. Từ đó đến nay chị vẫn còn mệt mỏi, hay bị nhức đầu, choáng chưa làm được việc gì.

“Từ trước đến nay tui chưa có mâu thuẫn gì với họ. Nếu có thì cũng chỉ chuyện bán cá, cạnh tranh nhau khách hàng. Ngoài ra chưa có mâu thuẫn gì to tát. Mà có chuyện gì thì trao đổi với nhau cho rõ ràng, đằng này họ ngang nhiên bắt người, đánh đập, lột quần áo giữa ban ngày ban mặt. Họ quá coi thường pháp luật” - chị Gái bức xúc.

Chờ đợi công lý

Ba ngày sau khi xảy ra sự việc trên, chị Lê Thị Gái đã làm đơn tố cáo, lấy đoạn tóc bị cắt, quần áo bị chúng lột, cắt nát đưa lên khai báo với công an xã Nhân Quang.

“Công an xã đã gọi tui đến trụ sở ủy ban lấy lời khai, sau đó họ nói đã triệu tập một số đối tượng như trong đơn tố cáo nhưng các đối tượng đó đã phủ nhận.

Công an xã bảo tui về viết đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Bố Trạch. Ngày 10/10, tui đã gửi đơn tố cáo lên Công an huyện nhưng đến nay chưa thấy họ về làm việc, lấy lời khai”.

Theo chị Gái, từ khi xảy ra sự việc trên, chị cảm thấy vừa uất ức, vừa ngại ngùng, ở nhà hay đi đâu chị cũng phải trùm khăn kín đầu.
“Một người phụ nữ khi đã bị lột sạch quần áo giữa ba mặt thiên hạ, cạo trọc tóc như ri (thế này – PV) xấu hổ lắm chú ạ. Giờ không muốn ra khỏi nhà nữa. Có việc phải đi, thấy người ta nhìn mình mà cảm thấy tủi thân lắm” - chị nói.
Đơn tố cáo của chị Gái gửi Công an huyện Bố Trạch


Trao đổi sự việc trên với Trưởng Công an xã Nhân Trạch, ông Nguyễn Văn Nghị cho biết: "Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Gái, chúng tôi đã triệu tập chị Phạm Thị Thuyết đến trụ sở để lấy lời khai, nhưng chị ta không chịu khai báo gì.

Ngày 10/10 chúng tôi đã làm hồ sơ báo cáo về sự việc trên gửi lên Đội điều tra tổng hợp công an huyện Bố Trạch. Đến nay chưa thấy họ về phối hợp điều tra".

Khi chúng tôi hỏi bộ áo quần, tóc của chị Gái gửi đến, công an xã có gửi lên công an huyện không thì ông Nghị nói: "Hôm đó giao cho Phó Công an xã là Phạm Văn Đê đi báo cáo với công an huyện nhưng đồng chí Đê đã sơ suất quên mang theo”.

Làm việc với Công an huyện Bố Trạch, Đại tá Trần Văn Tùng, Trưởng công an huyện cho biết: "Vụ việc đó chúng tôi đã phân công cho đồng chí Ngọc làm. Nhưng do trong thời gian này đang có nhiều vụ án nghiêm trọng nên đồng chí ấy chưa kịp làm vụ đó".
Trần Văn – Thúy Phan VNN
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	3.CiiSaigon.jpg
Views:	20
Size:	30.7 KB
ID:	327852  
Old 10-28-2011   #2
haiastro
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 171
Thanks: 14
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
haiastro Reputation Uy Tín Level 1
Default

DAO DAU QUA
haiastro_is_offline  
 
User Tag List


Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11509 seconds with 15 queries