Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Café Wifi của ngày Valentine – ngày Lễ Tình Nhân.
Trước tiên, Khánh An xin gửi lời chúc Happy Valentine đến tất cả quý vị và các bạn trẻ yêu quý của chương trình nhân ngày lễ tôn vinh tình yêu này.
Tiếp đó, chúng ta cùng theo dõi vài cuộc trò chuyện nho nhỏ của một số bạn trẻ ghé đến Café Wifi ngày hôm nay bàn về đề tài đang gây tranh cãi “Có nên hay không tổ chức một cuộc thi hôn tập thể tại Việt Nam?” nhân sự kiện cuộc thi hôn của thành phố Hải Phòng bị hủy vào giờ phút chót vì không được cấp giấy phép.
Bây giờ Khánh An mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với hai vị khách đầu tiên ghé đến Café Wifi hôm nay nhé, đó là bạn Huyền Trang, sinh viên năm thứ 3 tại Hà Nội và Trí, sinh viên của trường Đại học Bách Khoa TPHCM.
Nên hay không?
Khánh An: Ngày hôm nay là ngày Valentine, Khánh An chúc mừng các bạn và cũng muốn hỏi ý kiến các bạn về cuộc thi hôn nhau ở Hải Phòng. Các bạn có nghe nói về cuộc thi này không?
Huyền Trang: Em cũng có đọc qua trên internet rồi.
Khánh An: Ừ, bạn thấy có nên tổ chức cuộc thi này không?
Trí: Mình nghĩ cái đó cũng hay chứ không phải không đâu. Bữa nay, nói chung yêu nhau thì chuyện đó bình thường lắm, không có gì ngại ngùng hết cho nên những cuộc thi như vậy cũng bình thường thôi, có sao đâu.
Hoa hồng bằng chocolate. AFP photo
Huyền Trang: Theo em nghĩ thì không nên, bởi vì thứ nhất là cái truyền thống thuần phong mỹ tục của Việt Nam chưa thoải mái đến mức công khai những chuyện như thế. Với lại có một số bạn trẻ thực sự không theo đúng ý nghĩa của cuộc thi để tham gia mà có nhiều khi các bạn ấy vì giải thưởng, bởi vì em biết là có một số bạn đang tuyển người, chứ không phải thực sự là người yêu mình. Điều đó làm mất đi ý nghĩa của cuộc thi.
Khánh An: Theo bạn, Việt Nam chưa nên tổ chức một cuộc thi như vậy?
Huyền Trang: Vâng. Em nghĩ như thế.
Khánh An: Nhiều bạn trẻ cho rằng bây giờ xã hội Việt Nam có những tiến bộ nhất định. Những hoạt động như vậy sẽ thu hút và làm cho đời sống tinh thần của các bạn trẻ vui hơn, giảm bớt những hành động mà các bạn phải lén lút làm vì các bạn không có nhiều không gian để bày tỏ tình yêu đối với người yêu của mình. Cho nên đây là hoạt động mà theo một số bạn là nên làm. Bạn nghĩ thế nào về ý kiến này?
Có thể là bây giờ xã hội có nhiều quan điểm mới hơn, nghĩa là mình cũng phải thay đổi cách nghĩ và cách sống, nhưng mà phải thay đổi từ từ, chứ cái gì thay đổi nhanh quá cũng không nên.
Huyền Trang
Huyền Trang: Thực ra lúc mà em mới biết có cuộc thi như thế này thì em cũng cảm thấy có một cái gì đó rất tiến bộ, rất mới. Thế nhưng khi xem xét nhiều cái, bàn bạc với các bạn thì thấy là nó không thực sự khả thi bởi vì mình có rất nhiều cách tổ chức những cuộc thi để thể hiện tình yêu đôi lứa như thế. Có thể là bây giờ xã hội có nhiều quan điểm mới hơn, nghĩa là mình cũng phải thay đổi cách nghĩ và cách sống, nhưng mà phải thay đổi từ từ, chứ cái gì thay đổi nhanh quá cũng không nên.
Khánh An: Vâng, cám ơn ý kiến của Huyền Trang và Trí.
Người trong cuộc nói gì?
Bây giờ thì Café Wifi phải hỏi ý kiến của người trong cuộc – một thí sinh đã đăng ký tham dự cuộc thi hôn tại thành phố Hải Phòng – để xem ý kiến của bạn thế nào nhé. Khánh An xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên của mình không?
Việt Anh: Em tên là Việt Anh. Hồi trước em cũng đăng ký thi đấy mà.
Khánh An: Rồi Việt Anh đi cùng với ai, người yêu hay bà xã, để tham dự cuộc thi này?
Việt Anh: Dạ, người yêu ạ.
Khánh An: Thế khi nhận được thông báo thì bạn cảm thấy thế nào?
Việt Anh: Dạ hơi tiếc, nhưng không sao, tình yêu có nhiều cách thể hiện mà.
Khánh An: Ừ, bạn có thể cho biết tại sao bạn đăng ký tham gia cuộc thi này không?
Việt Anh: Bởi vì mình cũng là trong số những người theo chủ nghĩa cấp tiến, tức là luôn tìm hiểu những cái mới. Em thấy là việc hôn giữa đông người như thế này hoàn toàn không phải là phô trương hay khoe mẽ mình có người yêu, mà nó chỉ là một phần nào đó tất yếu trong tình yêu. Tình yêu là không biên giới mà, nó có nhiều cách thể hiện, em muốn thể hiện bằng cái cách như thế, chứ không phải là lý do kinh tế.
Nụ hôn trong ngày Valentines ở Pháp. AFP photo
Khánh An: Vậy thì theo ý bạn, có nên tổ chức một cuộc thi hôn không và việc hủy bỏ có hợp lý không?
Việt Anh: Theo ý kiến em thì cuộc thi hôn này, nếu theo xu hướng hội nhập thì nó hoàn toàn hợp lý và phù hợp. Còn nếu một số người dẹp bỏ vì nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam mình thì điều đó cũng có lý của người ta, bởi vì ở Việt Nam hiện tại, làm bất kỳ cái gì cũng phải có giấy phép.
Khánh An: Như vậy sau khi ban tổ chức hủy bỏ cuộc thi hôn, bạn có mừng ngày Valentine bằng một hình thức nào thay thế không?
Việt Anh: Bọn mình yêu nhau đúng một năm. Ngày 13/2 năm ngoái là 30 Tết, mùng 1 Tết thì đi chơi với nhau. Mình muốn kỷ niệm 1 năm bằng một việc như vậy nhưng mà không sao, chiều nay mình đi chơi, thế thôi chứ cũng không có gì nhiều vì mình cũng không phải là một người giàu có nhiều tiền. Mình cũng chỉ đi làm thôi.
Khánh An: Bạn có nghĩ là cuộc thi này trong tương lai sẽ được phổ biến không?
Việt Anh: Trong tương lai chắc chắn sẽ có.
Khánh An: Khi Việt Anh rủ bạn gái đi tham gia, phản ứng đầu tiên của bạn gái bạn như thế nào?
Theo ý kiến em thì cuộc thi hôn này, nếu theo xu hướng hội nhập thì nó hoàn toàn hợp lý và phù hợp.
Việt Anh
Việt Anh: Chỉ nói một câu rất hồn nhiên là “Đùa hay thật đấy?”, tại vì tính mình hay đùa mà. Sự hài hước trong tình yêu làm cho con người ta có thể sống vui vẻ và luôn trong trạng thái hâm nóng tình yêu. Mình cảm giác là câu nói đấy hơi buồn. Sợ gì?! Mình cứ chơi thử, biết đâu lại mang được phần thưởng về, nhưng tiếc là cuộc thi đó không còn.
Khánh An: Ừ, bạn gái của bạn khi nghe hủy bỏ cuộc thi thì bạn ấy có buồn không?
Việt Anh: Hơi tiếc, nhưng không sao.
Khánh An: Khi tham dự, bạn có tự tin mình chiến thắng không?
Việt Anh: Không chắc được. Vui thôi ạ, muốn lên ti vi một tí thôi mà. (Cười)
Khánh An: Vâng, và đó cũng là cách đánh dấu, kỷ niệm tình yêu của bạn phải không?
Việt Anh: Dạ vâng.
Khánh An: Khánh An cám ơn bạn, chúc bạn và bạn gái một ngày Valentine thật ý nghĩa.
Việt Anh: Mình cảm ơn nhé.
Khánh An: Vâng. Happy Valentine bạn và bạn gái!
Vừa rồi là ý kiến của các bạn trẻ, kể cả tham dự viên lẫn những bạn trẻ bên ngoài theo dõi thông tin về cuộc thi và như quý vị thấy đấy, tất cả những ý kiến trên đều không giống nhau.
Ý kiến một chuyên gia tâm lý
Vậy bây giờ, Khánh An mời quý vị gặp vị khách cuối cùng của Café Wifi hôm nay, đó là anh Ngô Minh Uy, chuyên viên tâm lý, thành viên của Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam, để xem ý kiến của anh như thế nào nhé.
Với tư cách là một chuyên viên tâm lý, anh Uy nhận xét thế nào về việc tổ chức một cuộc thi hôn tại Việt Nam vào thời điểm này?
Chuyên viên Ngô Minh Uy: Tôi nghĩ thời điểm lúc nào cũng được. Tôi không có ủng hộ hay phản bác, nhưng Uy nghĩ là tốt thôi, nếu ban tổ chức có phương án tốt, có cách để khuyến khích, không phải vấn đề chỉ đơn thuần là hôn tập thể để làm kỷ lục, mà vấn đề là hướng người ta đến một cái gắn kết, lưu giữ những kỷ niệm đẹp, khuyến khích đời sống gắn bó, duy trì mối quan hệ tốt thì Uy nghĩ nó rất là tích cực chứ không có gì là vi phạm thuần phong mỹ tục. Nhiều người nói rằng đụng đến vấn đề văn hóa Việt Nam thì không được như vậy hay là chưa sẵn sàng, nhưng Uy nghĩ nó không đủ cơ sở để nói rằng văn hóa Việt Nam thì không được như vậy.
Quà cho Ngày tình nhân ở Hà Nội. AFP photo
Khánh An: Dạ. Khi tổ chức một cuộc thi như vậy thì có mặt tích cực nào và mặt tiêu cực nào có thể xảy ra không?
Chuyên viên Ngô Minh Uy: Tôi nghĩ sự tiêu cực rất khó để mà nói. Hơn nữa, nếu mình cứ chăm chăm đi tìm cái tiêu cực thì nó cũng giống như là “bới lông tìm vết” vậy. Uy nhìn cái khía cạnh tích cực. Thứ nhất, xã hội toàn cầu mà, những vấn đề như vậy nó không nói lên chuyện đất nước này, văn hóa này thì được mà đất nước kia, văn hóa kia không được. Đương nhiên trừ một số quốc gia theo kiểu Hồi giáo chẳng hạn, họ có những quy định như vậy họ không cho phép.
Còn xã hội Việt Nam không có gì cấm chuyện đó cả. Uy nghĩ là ở Việt Nam cũng không có tôn giáo nào không cho phép chuyện hôn tập thể diễn ra cả. Uy thì thấy khía cạnh tích cực nhiều hơn, khuyến khích người trẻ, tạo cơ hội cho người trẻ họ công khai bộc lộ tình cảm và hành vi yêu đương bởi vì ở Việt Nam rất kỳ lạ là những hành vi như hôn, ôm ấp nhau là những hành vi hoàn toàn khỏe mạnh của tình yêu.
Nó hoàn toàn khỏe mạnh nhưng người ta luôn nhìn thấy và tạo cái cớ để cho giới trẻ họ thấy chuyện đó là tội lỗi, không được thì điều đó giống như mâu thuẫn. Một mặt nói là khỏe mạnh, bình thường nhưng mặt khác cứ giấu diếm như vậy. Uy nghĩ là nhưng cuộc thi công khai như vậy thì hoàn toàn không có gì bậy bạ, không có gì nguy hiểm cả.
Khánh An: Một số người cho là việc tổ chức xong rồi hủy nó đem lại một tâm lý không tốt cho các bạn trẻ, điều này có không anh?
Nhiều người nói rằng đụng đến vấn đề văn hóa Việt Nam thì không được như vậy hay là chưa sẵn sàng, nhưng Uy nghĩ nó không đủ cơ sở để nói rằng văn hóa Việt Nam thì không được như vậy.
Chuyên viên Ngô Minh Uy
Chuyên viên Ngô Minh Uy: Uy nghĩ là không chỉ có bạn trẻ không mà còn nhiều thành phần khác nữa, bởi vì ở đây nó có dính một chút về cách quản lý. Theo tôi biết, ở Sài Gòn người ta cũng có tổ chức một cuộc hôn nhau trên khinh khí cầu ở quận 7, ở cầu Ánh Sao và cũng có giải thưởng rất bình thường. Hơn nữa, nếu vì một lý do gì đó mà không cho tổ chức thì nên trả lời sớm, còn nếu các bạn đã đăng ký, đã chuẩn bị hết rồi mà bây giờ cấm thì đúng là nó cũng làm cho các bạn thất vọng, hụt hẫng.
Khánh An: Dạ vâng, Khánh An cám ơn anh Uy rất nhiều.
Chuyên viên Ngô Minh Uy: Không có chi. Chúc mừng Valentine chị.
Khánh An: Dạ. Happy Valentine anh! Xin chào anh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ý kiến của chuyên viên tâm lý Ngô Minh Uy về câu chuyện tổ chức cuộc thi hôn tập thể tại thành phố Hải Phòng. Đã đến lúc Café Wifi phải chia tay rồi.
Khánh An một lần nữa chúc mừng ngày Lễ tình nhân đến tất cả thính giả thân yêu của chương trình, cả những người giờ này đang hạnh phúc bên tình yêu của mình và cả những bạn trẻ vẫn còn đang miệt mài tìm kiếm tình yêu. Chúc cho các bạn một ngày Lễ Tình nhân hạnh phúc, ước gì ngày nào của các bạn cũng sẽ là những ngày lễ tình nhân thật ấm áp. Xin kính chào tạm biệt.
VOA