HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hương Tràm trở thành quán quân Giọng hát Việt 2012
Old 01-14-2013   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Đêm chung kết cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên đã khép lại sau gần 3 tiếng đồng hồ với những phần thi sôi động. Chiến thắng hoàn toàn thuyết phục khi thuộc về cô gái 17 tuổi Hương Tràm của đội Thu Minh.

Ngay từ 21 giờ hơn, nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM) đã không còn một chỗ trống.

21 giờ 15 phút, đêm chung kết cuộc thi Giọng hát Việt đã bắt đầu. Mở đầu cho chương trình là màn mix nhạc rất sôi động của DJ làm nóng cả khán phòng với tiếng đàn violin kết hợp tạo nên một hợp âm hấp dẫn kỳ lạ. Sân khấu Giọng hát Việt được thiết kế cầu kỳ với màn trình diễn ánh sáng vô cùng ấn tượng. Phía dưới, khán giả sôi động nhảy theo tiếng nhạc, báo hiệu một đêm cháy cùng âm nhạc.

MC Phan Anh với bộ Tây phục lịch lãm cùng 4 vị huấn luyện viên trong trang phục áo dài cách tân tạo nên một hình ảnh ấn tượng trên sân khấu. Chương trình cũng giới thiệu cố vấn âm nhạc Phương Uyên bé nhỏ bên Giám đốc âm nhạc - Hoài Sa.


Bốn vị huấn luyện viên của chương trình và giám đốc âm nhạc Hoài Sa nhận hoa của ban tổ chức.


Tiết mục mở màn đêm chung kết sôi động và nhiều màu sắc.

Phần thi mở đầu cho đêm liveshow 12 - liveshow cuối cùng của mùa giải Giọng hát Việt đầu tiên được gửi gắm cho chàng kỹ sư Kiên Giang của đội Trần Lập. Nhạc phẩm được Kiên Giang lựa chọn là Cảm ơn mẹ. Kiên Giang xuất hiện trên sân khấu trong bộ vest lịch lãm, chỉn chu. Cảm ơn mẹ là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh và từng được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ - diễn viên Thanh Thúy trong album Bản tình ca huyền thoại (2011) và Vũ Thắng Lợi tại chương trình Bài hát yêu thích tháng 6/2012.

Chất giọng ấm áp của anh cất lên trên sân khấu vang, sáng, trầm bổng đầy cảm xúc như những lời gửi gắm mà bản thân Kiên Giang muốn gửi cho mẹ của mình: “Cám ơn mẹ đã sinh ra con”. Ở phía dưới, huấn luyện viên Trần Lập không thể giấu nổi sự hồi hộp trên nét mặt, anh nhìn theo người học trò đầu tiên của mình trên sân khấu Giọng hát Việt và nhẩm hát theo rất bồi hồi.



Kiên Giang trình bày ca khúc Cảm ơn mẹ



Đinh Hương hát ca khúc Words khá thành công.

Ngay sau tiết mục của Kiên Giang là phần trình diễn của Đinh Hương với nhạc phẩm Words - một nhạc phẩm nổi tiếng từng được nhóm Bee Gees và Boyzone trình bày. Sau khi ra đời, Words từng đứng vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng tại Đức, Hà Lan và Trung Quốc. Đây cũng là một ca khúc được nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới cover lại bởi vậy Đinh Hương không ngại “làm mới” ca khúc trữ tình này.

Đinh Hương xuất hiện trong bộ đầm trắng đuôi cá quyến rũ và sang trọng. Giọng hát của cô đằm thắm, đầy nội lực, vang vọng khắp khán phòng với hơi hướng cổ điển. Tiết mục chứng kiến một sự đổi mới đầy phá cách và táo bạo của cô gái nhỏ trong đêm chung kết. Dường như, Đinh Hương đã thoát ra khỏi hình ảnh của “gái điên” khiến khán giả vỡ òa, hòa giọng theo cô. Bên dưới, huấn luyện viên Hà Hồ cùng chung tâm trạng hồi hộp với huấn luyện viên Trần Lập, cô liên tục mím môi rồi nở nụ cười mãn nguyện vì sự xuất hiện quyến rũ cùng màn trình diễn thuyết phục của cô học trò nhỏ trên sân khấu.

Tiết mục thứ 3 trong đêm chung kết là màn diễn của Thí sinh biểu diễn thứ 3 là Xuân Nghi của đội Đàm Vĩnh Hưng. Cũng giống như Kiên Giang và Đinh Hương, trước tiết mục của Xuân Nghi là một MV được dàn dựng công phu để giới thiệu về tính cách, cuộc đời cô bằng âm nhạc. Trong đó, ta bắt gặp một Xuân Nghi giản dị, đời thường với khát khao cháy bỏng được trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp đứng trên sân khấu.

Xuân Nghi gây bất ngờ khi chọn ca khúc Dạ cổ hoài lang. Đây là một lựa chọn táo bạo của thầy trò Đàm Vĩnh Hưng, gây bất ngờ cho tất cả khán giả. Nhiều người có mặt trong khán phòng bày tỏ sự thích thú bằng cách hát theo Xuân Nghi. Ở dưới, Mr. Đàm tựa như một nhạc trưởng với bàn tay liên tục uốn lượn theo những dặt dìu của điệu hát. Dạ cổ hoài lang là một bản nhạc cổ của Cao Văn Lầu, được phát triển từ câu chuyện tình duyên của ông, với nội dung nói về tâm sự của người vợ nhớ chồng lúc nửa đêm. Bản nhạc này được truyền tụng lâu đời trong dân gian và được nhiều ca sĩ như NSND Thu Hiền, Phi Nhung, Cẩm Ly và Hương Lan... thể hiện.



Xuân Nghi gây bất ngờ bằng Dạ cổ hoài lang



Hương Tràm ma quái với Trên đỉnh Phù Vân

Thí sinh cuối cùng trong Top 4 thực hiện tiết mục mở màn là Hương Tràm của đội Thu Minh. Không phụ lòng mong mỏi của khán giả hâm mộ, cô bé tuổi teen này đã trình diễn rất tốt một ca khúc khó đậm chất tự sự Trên đỉnh Phù Vân. Giọng hát của cô gái trẻ đầy nội lực, hơi ma quái và cũng rất dày dặn, đủ sức để thể hiện một nhạc phẩm “khó nhằn” từng được nhiều "đàn chị" nổi tiếng như Thanh Lam, Mỹ Linh, Thu Hiền thể hiện. Tiết mục của Hương Tràm không chỉ đầu tư vào phần nhạc mà còn rất công phu ở phần diễn. Hôm nay, Tràm diễn nhiều hơn, đầy huyền ảo, ma quái và có phần khác với những phần diễn trước đây của cô.

All by myself là ca khúc tiếng Anh được Xuân Nghi lựa chọn cho đêm chung kết. Bản pop-ballad của ca sĩ/nhạc sĩ người Mỹ Eric Carmen từng được những giọng ca cao vút như Céline Dion, Frank Sinatra, và Igudesman & Joo cover khá thành công. Tại châu Á, cô gái người Phillipine cũng từng khiến người ta phải “rợn người” khi hát All by myself rất hay. Đây là một ca khúc nói về sự cô đơn và tuyệt vọng của con người. Và Xuân Nghi đã khoe được chất giọng khỏe khoắn của mình. Chiếc váy màu trắng có phần chân váy trải dài hàng mét của cô học trò của Mr. Đàm cũng khiến cô nổi bật hơn và quyến rũ hơn khi đứng trên sân khấu.



Xuân Nghi chọn All by myself cho phần thi tiếng Anh

Sau phần thi của Xuân Nghi, huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ với vị khách mời đến từ Mỹ - giọng ca nổi tiếng của cuộc thi The Voice Mỹ mùa thứ 2 - Jessie Campbell. Chàng trai người Mỹ khuyên nhủ các thí sinh của cuộc thi không nên buồn bã và thất vọng dù không giành được chiến thắng bởi bản thân anh cũng đã từng trải qua một cuộc thi khó khăn. Jessie còn nhận xét, bốn thí sinh của cuộc thi Giọng hát Việt đều là những người có tài, có chất riêng và chắc chắn sẽ còn thành công trong sự nghiệp ca hát tương lai.

Sáng tác này của Freddie Mercury - Bohemian Rhapsody chính là ca khúc tiếng Anh mà Kiên Giang - đại diện của đội Trần Lập lựa chọn. Ngay khi vừa ra đời, nó đã mang lại doanh thu khổng lồ từ việc bán đĩa cho Queen, đánh dấu một bước phát triển trong sự nghiệp âm nhạc của ban nhạc này và giúp họ trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới. Bohemian Rhapsody từng được á quân của Thần tượng âm nhạc Mỹ - Adam Lambert trình diễn cùng Queen trong một chương trình âm nhạc ở Nga vào năm ngoái. Và Kiên Giang đã mang đến cho khán giả một ấn tượng rất khác với nhạc phẩm này. Anh hát khá thoải mái và thể hiện được chất phong trần, mạnh mẽ. So với phần thi trước, Kiên Giang đã khá thành công khi đem lại một phần thi đầy kịch tính bằng cách liên tục thay đổi trường độ, cao độ, trạng thái, chất giọng…



Kiên Giang khác lạ và mạnh mẽ trong Bohemian Rhapsody



Đinh Hương ma mị với Tôi là ai

Đinh Hương trở lại với hình ảnh quen thuộc với chất điên điên ma quái của mình trong Tôi là ai. Đây là ca khúc hoàn toàn mới do nhạc sĩ Bảo Phương viết riêng cho Đinh Hương, được chính cô giới thiệu lần đầu tiên trong MV dự thi đêm chung kết Giọng hát Việt 2012. Bộ đầm và chiếc mặt nạ màu đen khiến Đinh Hương thực sự hút hồn trên sân khấu. Cô cũng vinh dự được chính huấn luyện viên Hà Hồ đệm giọng giới thiệu trong màn dạo đầu của ca khúc. Bài hát đầy chất tự sự, dằn vặt đã được Đinh Hương thể hiện rất quằn quại và gai góc trên sân khấu, khiến người nghe cảm thấy rất “đã tai” và cũng rất “mãn nhãn”.

Queen of the night là một ca khúc nổi tiếng, được chính nữ diva người Mỹ Whitney Houston sáng tác và thể hiện trong single thứ 5. Ca khúc này được cô học trò của huấn luyện viên Thu Minh lựa chọn trong phần thi tiếng Anh của mình. Ca khúc thực sự phù hợp với chất giọng ca vút của Hương Tràm. Cũng không thua kém Hồ Ngọc Hà, huấn luyện viên Thu Minh chính là người chỉ đạo dàn hợp xướng đệm giọng cho Hương Tràm trong phần thi này. Phần trình diễn rất mạnh mẽ, cuồng nhiệt của cô gái xứ Nghệ thực sự làm cả khán phòng sôi sục. Chất nóng bỏng, rất “bốc” trong Queen of the Night thực sự hợp với tuổi trẻ của Tràm!



Hương Tràm chín chắn và da diết trong Queen of the night

Phần thi được xem là đáng mong đợi nhất trong đêm chung kết là màn song ca giữa thí sinh và huấn luyện viên đã đến. Mở đầu trong phần thi sôi động và kịch tính này chính là cặp đôi Đinh Hương và huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà với ca khúc Fighter. Với hình ảnh rocker, hai thầy trò Hồ Ngọc Hà đã làm “nóng” sân khấu với vẻ ngoài xinh đẹp. Đinh Hương xuất hiện bên cây guitar còn Hà Hồ ngồi bên đàn piano đối thoại bằng âm nhạc bốc cháy. Hà Hồ như thường lệ thể hiện thế mạnh của mình ở phần vũ đạo. Sân khấu Giọng hát Việt đã có lửa, lửa trong giọng hát và lửa trên sân khấu thực. Màn trình diễn của học trò Hồ Ngọc Hà được đầu tư hết mình về phần nhìn.

Thầy trò Đàm Vĩnh Hưng và Xuân Nghi lựa chọn một ca khúc khó cho phần song ca của mình, đó là Không thể và có thể của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Mr. Đàm từng thể hiện ca khúc này cùng Tuấn Hưng trong album Tình yêu hát của Tuấn Hưng. “Ông hoàng nhạc Việt” lựa chọn gam màu đen và bộ trang phục mang chất rock cho phần diễn của mình. Có thể nói, Đàm Vĩnh Hưng và Xuân Nghi đã hòa quyện khá nhuần nhuyễn trên sân khấu và thể hiện được chất ma mị của ca khúc.



Hồ Ngọc Hà song ca cùng Đinh Hương ca khúc Fighter



Xuân Nghi và Đàm Vĩnh Hưng hát Không thể và Có thể

Sân khấu Giọng hát Việt như "bùng nổ" với phần trình diễn của thầy trò Thu Minh và Hương Tràm trong ca khúc gợi cảm và rất nổi tiếng của Thu Minh - Đường cong. Thoát khỏi hình ảnh ngây thơ trong sáng hay tự sự trữ tình, Hương Tràm bỗng chốc trở thành một “sexy lady” quậy tưng bừng cùng với đàn chị Thu Minh trên sân khấu. Những tràng pháo tay dành cho Thu Minh và Hương Tràm đã minh chứng cho sự thành công của màn song ca.

Trần Lập và Kiên Giang là hai người khép lại những phần thi gay cấn và sôi nổi của đêm chung kết Giọng hát Việt bằng ca khúc gắn liền với tên tuổi của ban nhạc Bức Tường - Đường đến ngày vinh quang. Phần trình diễn tuy không quá thành công nhưng quả cũng là một ca khúc rất ý nghĩa cho đêm chung kết.



Trần Lập và Kiên Giang song ca Đường tới đỉnh vinh quang



Thu Minh và Hương Tràm gợi cảm trong Đường cong

Trong phần chia sẻ của mình với các thí sinh, huấn luyện viên Trần Lập đánh giá Top 4 là những nghệ sĩ thực thụ, đã không còn đơn thuần là những thí sinh của một cuộc thi. Trong tương lai, vị huấn luyện viên này hứa hẹn vẫn sẽ tiếp tục đưa ra những đóng góp dành cho những học trò yêu quý. Anh chỉ coi mình và 3 đồng nghiệp còn lại là những người đi trước, không muốn tạo ra khoảng cách với các thí sinh.

Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cảm thấy nhẹ nhõm vì chị đã được dịp đồng hành với những thí sinh tuyệt vời và vì thí sinh của The Voice quá tuyệt vời nên “càng ngày áp lực dư luận càng lớn”. Hà Hồ cũng xin cảm ơn “các anh chị báo đài” đã liên tục đưa tin bài về cuộc thi. Đặc biệt, trong phút cao hứng, Hà Hồ đã chọn Hương Tràm là quán quân của Giọng hát Việt.

Thu Minh trong liveshow cuối của Giọng hát Việt mùa giải đầu tiên đã thừa nhận những tranh cãi nảy lửa của cô và Hà Hồ tại sân chơi này là để “tung hứng”, mua vui cho khán giả. Vì vậy, cô đã đề nghị khán giả có mặt tại khán phòng vỗ tay cho 4 vị huấn luyện viên thật to bởi họ đã “nhận đá nhiều” thì cũng xứng đáng được nghe “vỗ tay to”. Cuối cùng, Thu Minh khẳng định “gà cưng” của cô 17 tuổi đã làm rất tốt và tin vào chiến thắng của Hương Tràm.

Đàm Vĩnh Hưng thể hiện sự mong chờ những tài năng âm nhạc Việt Nam này sẽ sớm thăng hoa để nền âm nhạc nước nhà được “nở hoa”. Mr. Đàm cũng tái khẳng định rằng “nếu không có em, tôi không có gì” để nói về học trò Xuân Nghi.

Đêm chung kết còn có sự tham gia của những thí sinh cũ và khách mời đến từ Mỹ. Các học trò Đồng Lan, Trọng Khương, Phan Ngọc Luân, Vũ Thanh Hằng và Mr. Đàm đã gửi tặng khán giả của chương trình liên khúc Lạc Mất Mùa Xuân - Dạ khúc cho tình nhân - Unchained My Heart - Xuân Yêu Thương. Còn giọng ca đến từ Mỹ - Jessie Campbell đã hát If I Aint Got You và thể hiện ca khúc Nobody's Perfect cùng hai cô gái Thiều Bảo Trang và Tiêu Châu Như Quỳnh. Ngoài ra, anh còn cùng top 4 của cuộc thi thể hiện bản ballad - Halo.

Với những phần thi thuyết phục trong đêm chung kết kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, cô gái 17 tuổi Hương Tràm đã trở thành quán quân của Giọng hát Việt mùa đầu tiên theo kết quả bình chọn của khán giả. Chiến thắng của thí sinh đội Thu Minh được xem là hoàn toàn xứng đáng! Và cuộc thi Giọng hát Việt mùa thứ hai sẽ chính thức khởi động vào ngày mai 14/1.



Chúc mừng quán quân của Giọng hát Việt 2012 - Hương Tràm!

***

Vượt qua nhiều vòng thi căng thẳng và một quãng đường luyện tập cùng huấn luyện viên, bốn thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Giọng hát Việt đã bước vào đêm chung kết diễn ra vào tối nay 13/1 với quyết tâm lớn nhất. Đó là Xuân Nghi của đội Đàm Vĩnh Hưng, Đinh Hương của đội Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm của đội Thu Minh và Kiên Giang của đội Trần Lập.

Các thí sinh đã có gần 2 tuần chuẩn bị cho đêm chung kết. Và trong đêm thi cuối cùng này, mỗi người được yêu cầu thể hiện ba ca khúc: một ca khúc tiếng Việt, một ca khúc tiếng Anh và một phần song ca với huấn luyện viên của mình. Ở đêm chung kết này, lượng bình chọn của khán giả sẽ quyết định ai sẽ là quán quân của Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Ngoài ra, mỗi lượt xem MV của các thí sinh top 4 trên website Giọng hát việt sẽ được tính bằng hai lượt bình chọn cho đêm chung kết.



Ngay từ 21 giờ hơn, nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM) đã không còn chỗ trống.

Theo thăm dò trên báo điện tử dantri.com.vn, cô gái ít tuổi nhất trong số bốn thí sinh - Hương Tràm của đội Thu Minh đang dẫn đầu tỉ lệ bình chọn cho danh hiệu Giọng hát Việt mùa thứ nhất với 43% phiếu bầu, xếp sau Hương Tràm là đại diện của đội Hồ Ngọc Hà với 33% phiếu bầu. Xuân Nghi của đội Đàm Vĩnh Hưng và Kiên Giang của đội Trần Lập chiếm số phiếu bầu rất khiêm tốn là 19% và 5%. Ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi, cô gái xứ Nghệ đã chinh phục khán giả hâm mộ bằng chất vọng cao vút, mượt mà và giàu cảm xúc. Còn Đinh Hương luôn khiến khán giả bật ngờ với những màn trình diễn của mình và không ngại thử nghiệm những điều mới mẻ, và đó là thế mạnh của của đại diện đội Hồ Ngọc Hà.

Theo ban tổ chức, mỗi tiết mục trong đêm chung kết được hứa hẹn sẽ dàn dựng công phu hơn. Ngoài ban nhạc Hoài Sa theo suốt từ đầu chương trình đến thời điểm hiện tại, ở đêm chung kết này, ban nhạc chơi nhạc cụ dân tộc, nhóm bè Cadilac quen thuộc, dàn hợp xướng lên đến 20 người cũng góp mặt để tăng mức độ hoàng tráng của tiết mục.



Theo kết quả thăm dò về người chiến thắng tại cuộc thi Giọng hát Việt 2012 trên Dân trí, Hương Tràm dẫn đầu bình chọn (ảnh chụp màn hình)


Mi Vân - Bích Ngọc
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Theo DânTrí
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.JPG
Views:	9
Size:	46.6 KB
ID:	437512  
 
User Tag List

Thread Tools

“Ác mộng trước Giáng Sinh”: bài diễn văn u ám của Trump và cuộc chiến với thực tế đời sống Mỹ bước vào đợt thắt chặt nhập cư mới Châu Âu vay tiền cứu Ukraine, không đụng tài sản Nga bị phong tỏa: vì sao?
Facebook chuẩn bị thu phí tài khoản, chia sẻ link bài có nguy cơ bị khóa từ 2026 Rơi máy bay tại Mỹ, 7 người đã thiệt mạng Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 cầm chắc vé trục xuất về Việt Nam?
Ông Trump có thể ra lệnh cấm công dân VN nhập cảnh Mỹ với những nguyên nhân rất giống Lào Sau Lào, ông Trump muốn cấm công dân Việt Nam nhập cảnh nước Mỹ? Úc: Giới chức an ninh đã ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố mới ở bãi biển Bondi
Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”
Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu... trừ cái hộ chiếu: Việt Nam đứng sau Campuchia, cười ra nước mắt! Vì sao Campuchia cô độc khi khủng hoảng nổ ra: “Bạn bè” không tự nhiên mà có Làn sóng “America First” quét qua Bộ Ngoại Giao: Đại sứ Marc Knapper rời Việt Nam từ tháng Giêng
Vợ của nhạc sĩ, đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông qua đời Việt kiều Mỹ mất nhà 100 tỷ 10A Cửu Long tại Sài Gòn vì nhờ bạn đứng tên Tô Lâm đưa 20.000 cảnh sát cơ động khống chế Hà Nội, vô hiệu hoá chủ tịch nước Lương Cường và thủ tướng Phạm Minh Chính
Sân bay Long Thành của Việt Nam hoá ra là 'hàng Trung Quốc' Vụ “UPS giả” vào nhà giết cả gia đình: tin cũ gần 2 năm vẫn hâm nóng cộng đồng người Việt Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:19.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11550 seconds with 13 queries