HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hoa hậu Ngọc Hân gỡ rối tình yêu
Old 12-06-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Ngọc Hân rất thích thú khi độc giả gửi tới cô những tâm sự cần gỡ rối của độc giả trẻ. Ngọc Hân “bật mí” rằng, trong đời thường, cô cũng luôn là “quân sư” tình yêu, gỡ rối cho bạn bè, có những đôi bạn của Hoa hậu nhờ cô tư vấn mà sống rất hạnh phúc, rất ngọt ngào…

- Tôi năm nay cũng không còn trẻ, bạn bè tôi đã đi lấy chồng gần hết rồi mà tôi vẫn còn đang loay hoay với chuyện tình cảm của mình. Tôi có hai người đàn ông để chọn lựa, một người yêu tôi và một người tôi yêu. Người yêu tôi thì tôi lại không có cảm tình lắm, chỉ bình thường như quan hệ anh em, đồng nghiệp. Nhưng người này dành cho tôi rất nhiều tình cảm, luôn săn đón tôi. Tuy nhiên, trái tim tôi lại hướng về người kia.

Tôi thấy tim mình rung động, rất yêu người đó nhưng hình như người đó lại thờ ơ với tôi. Tôi có nhắn tin mời người đó đi cà phê mấy lần với ý định tiếp cận dần dần, mong có được trái tim người ta nhưng người đó có vẻ lảng tránh. Nhiều người cứ khuyên tôi thôi lấy người yêu mình còn hơn mình cứ theo đuổi người không quan tâm đến mình. Tôi nên làm như thế nào đây?

Tuyết Tuyết (Bắc Ninh)

- Hoa hậu Ngọc Hân: Theo kinh nghiệm của tôi là bạn không nên lấy người không yêu mình vì cảm giác phải chạy theo người đó rất mệt mỏi và có thể bạn cũng khó lòng sống lâu dài với anh ta. Bạn nên chú ý đến anh chàng đang tán tỉnh, săn đón bạn kia nếu đúng anh ấy là một người tốt. Anh ấy thì đương nhiên sẽ tốt với bạn nhưng bạn phải để ý xem anh ấy có tốt với mọi người xung quanh hay không thì mới đúng là người tốt. Tôi đã từng đọc cuốn sách nói rằng, nếu bạn ở với một người tốt thì từ không yêu bạn sẽ trở thành yêu, và từ yêu ít sẽ yêu nhiều.



Tôi cũng từng tư vấn cho một người bạn của tôi mà hoàn cảnh giống hệt bạn và đến giờ, đôi bạn ấy đang sống rất hạnh phúc và càng ngày càng yêu nhau hơn. Bạn nên có một niềm tin rằng, người đàn ông tốt sẽ là người chồng tốt và người bố tốt của các con bạn, hãy để cho anh ấy một cơ hội và biết đâu trái tim bạn sẽ sớm rung lên những yêu thương. Còn nếu như bạn không thể yêu hoặc thấy anh bạn đồng nghiệp không ổn về mặt nào đó, bạn nên chọn phương án khác ngoài cả hai anh chàng này, thà muộn màng còn hơn vội lấy đại một tấm chồng để rồi tương lai không vững chắc.

- Em là cô gái không đẹp, em cũng tự nhận thấy điều đó, trên mặt em còn là một cái kính rất dày. Em gầy, mặc quần áo cũng không thời trang như các bạn. Nói chung em chẳng có đặc điểm gì nổi bật cả, em không học giỏi cũng không cái tài lẻ gì. Nhưng, ngạc nhiên là một bạn trai cùng trường, được nhiều cô gái ngưỡng mộ, lại tán tỉnh em. Bạn ấy rất cầu kỳ từ chuyện viết thư tay, tặng em hoa hay trao cho em chùm bong bóng viết những lời tỏ tình lên đó.

Em rất hạnh phúc khi mình được như vậy. Nhưng một số bạn nói rằng, em nên cẩn thận vì bạn trai đó chỉ chơi bời thế thôi, tán tỉnh lăng nhăng và sau này em mà yêu, anh ta sẽ đòi dâng hiến rồi bỏ em. Các bạn ấy cũng nói một số trường hợp các bạn gái khác từng bị như vậy. Em khá đau khổ khi nghe như vậy nhưng cũng không biết nên tin như thế nào nữa. Thú thực, em thì đã thích bạn đó rồi, nếu không nhận lời yêu em sẽ mất cơ hội, mà yêu thì em cảm thấy sợ chuyện đồn đại… Em nên làm gì đây?

Cúc Quỳ (Đồng Nai)

- Hoa hậu Ngọc Hân: Thật sự là tôi cũng có biết những chàng trai kiểu như thế này và tôi khuyên bạn cũng nên chú ý đến lời cảnh báo của các bạn bạn. Theo như tôi nhìn nhận thì những anh chàng hay làm những công việc cầu kỳ như viết thư tay hay viết lời tỏ tình trên bong bóng nhiều khi chỉ là… “làm màu” thôi. Tất nhiên tôi không đánh đồng tất cả các chàng trai đều như vậy. Nhưng tôi tin, những chàng trai dù thường hay mồm mép tép nhảy nhưng khi yêu thật lòng họ thường có đôi chút rụt rè, có sự chân thành, không hào nhoáng như những gì bạn trai kia đang thể hiện với bạn.

Tôi hình dung ra ngay lý do bạn yêu anh chàng đó, vì con gái ai chẳng thích ngọt ngào, lãng mạn, tuy nhiên, bây giờ, bạn cần yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Cái đầu lạnh để xem rõ tình cảm của người đó dành cho mình có đáng để tin hay không, nếu đáng tin thì hãy dùng trái tim nóng để yêu người đó chân thành. Nói chung, tôi nghĩ anh chàng này có tính “cảnh báo” cao đấy.


- Em mới gặp một người con trai, ngay khi mới gặp nhau trong tiệc sinh nhật cả hai chúng em đã nhìn nhau khá đặc biệt. Ngay sau đó, bạn trai này gặp em riêng và nói rằng anh ấy đọc được tình cảm của em và xin em được hẹn hò vì anh ấy cũng thích em. Em bối rối vô cùng. Anh ấy còn nói thêm, vì anh ấy đang là du học sinh, nên chỉ có 1 tháng ở Việt Nam, sau đó sẽ đi du học tiếp.

Bởi vậy, anh xin đúng 20 ngày để tán tỉnh em, nếu em “đổ” thì yêu nhau, còn không thì không có gì nuối tiếc. Bây giờ đã được 5 ngày rồi, em cũng cảm thấy rung động với anh ấy rồi, nhưng em sợ tình yêu kiểu chớp nhoáng thế này, không biết sau này có bền lâu không? Hơn nữa, anh ấy lại đi du học đến nơi, em có nên tin tưởng để mà yêu hay không? Em lo lắng lắm, xin cho em lời khuyên?

Musanna (Hà Nội)

- Hoa hậu Ngọc Hân: Nếu cuộc sống này là một bản nhạc thì bạn đang có những giai điệu đẹp cho mình đấy. Tôi tin nó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của bạn, dù có đi được đến đích hay không nhưng hai người đã “bắt song” được nhau trong ánh nhìn lần gặp đầu tiên. Bạn nên cho anh chàng này cơ hội tìm hiểu dù cho chỉ 20 ngày hay 1 tháng, không thử thì làm sao biết được đúng hay sai. Còn việc tình yêu có chớp nhoáng hay bền lâu là do nội lực của chính người con gái, là do bạn có nắm bắt được tâm hồn, tình cảm của anh chàng này không.

Tôi nghĩ, tình yêu muốn bền lâu, người con gái phải làm sao hiểu tâm lý, tình cảm của bạn trai để bạn trai có cảm giác không ai thay thế được bạn,bạn có thể làm anh ta vui và hiểu anh ta, chia sẻ với anh ta những khúc mắc tâm tư trong cuộc sống… Người bạn đời hay bạn tri kỷ thì quan trọng nhất là hiểu được tâm tư của nhau, người con trai bao giờ cũng thích những cô gái có sự tinh tế, nhạy cảm… Còn khoảng cách rõ ràng không phải là vấn đề khi bạn đã làm chủ được tâm hồn của người yêu.

- Em sinh ra trong một gia đình được bố mẹ bảo bọc khá kỹ lưỡng và bố mẹ là tấm gương tình yêu của em. Bố mẹ đã từng yêu thương, chờ đợi nhau rất lâu trong thời kỳ khó khăn ngày xưa mới nên duyên chồng vợ.

Em đã sống trong những sự lãng mạn, những bức thư tình của bố mẹ gửi cho nhau. Nhưng, cũng chính vì thế mà đến bây giờ khi em yêu, em lại không tìm được sự hài lòng với tình yêu của mình.

Em đã yêu ba người, nhưng người con trai nào cũng giống nhau, đến một thời điểm nhất định là đòi “chuyện ấy”, đi đâu cũng thích vào chỗ kín đáo để có thể này nọ… Ngay sau khi bị như vậy là em đòi chia tay liền. Em thấy yêu kiểu đó mất hết cả sự lãng mạn, cứ trần tục sao đó. Bây giờ em bỗng sợ yêu, sợ những người con trai trần tục, không biết có phải em bị… hâm hay không? Hay do em không biết cách để yêu thương?

Cô gái thùy mị (Hà Nội)

- Hoa hậu Ngọc Hân: Tôi nghĩ nếu bạn không thích thì bạn nên bày tỏ thẳng thắn với người yêu rằng, bạn không muốn việc đó xảy ra quá sớm, bạn muốn chuyện tình cảm của mình đi theo hướng trong sáng, lãng mạn. Nếu người bạn trai của bạn không làm như vậy được thì bạn nên chia tay mà không phải tiếc nuối gì cả. Bạn lớn lên trong tình yêu ngọt ngào của bố mẹ, sống trong trẻo và tin vào tình yêu đẹp thì chắc chắn bạn sẽ tìm được người con trai “đồng dạng” và bạn hãy chờ đợi điều đó đi. Tôi nghĩ bạn là cô gái khá nhạy cảm và có quyền được yêu thương như bạn mong ước, bạn không cần phải vội vàng để yêu đâu.


- Em yêu một người và đang có ý định bỏ người ấy vì một lý do: em biết người đó từng quan hệ sâu nặng, có “chuyện ấy” với người yêu cũ. Khi yêu em, người ấy không hề đòi hỏi chuyện đó làm em nghĩ rằng người ấy thật là mẫu đàn ông hiếm có trên đời. Nhưng bây giờ khi biết chuyện đó và người ấy cũng thừa nhận thì em thấy chán nản vô cùng, chẳng còn tâm trạng để mà yêu nữa.

Bạn bè em nói, chuyện quá khứ đừng quan tâm, hãy nhìn vào tình yêu. Nhưng câu chuyện này làm em suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, em không muốn yêu một người đã là của người khác như thế. Theo anh chị, em nên nghĩ thế nào mới đúng?

Con gái xứ Nghệ (ĐH Sư phạm)

- Hoa hậu Ngọc Hân: Điều bạn nên quan tâm bây giờ là cần nhìn thẳng vào chàng trai ấy, xem anh ấy có tốt không, có yêu bạn nhiều không, còn đừng nhìn vào quá khứ vì như vậy là bạn tự làm khổ mình. Chuyện đã xảy ra mà bạn đi gặm nhấm quá khứ lại là quá khứ của người khác là không nên. Tất nhiên tôi hiểu tâm trạng của bạn, tâm trạng của người còn trong trắng mà đến với người đã là của người khác sẽ có đôi chút hụt hẫng. Nhưng bạn nên cởi mở và nhìn xa hơn, rộng hơn, nhìn về phía trước là người đó đang yêu bạn và bạn nên quan tâm xem anh ấy có thật lòng không.

Anh ấy không đòi hỏi “chuyện đó” đối với bạn là một chi tiết đáng để xem xét vì có thể chàng trai đó rất trân trọng bạn. Theo những gì bạn tâm sự thì tôi hình dung bạn là cô gái hồn nhiên, trong sáng, nên chàng trai đó có ý thức nâng niu, tôn trọng bạn nên mới không đòi hỏi. Đây rõ ràng là anh chàng đáng để bạn lưu tâm và không nên quá lăn tăn về những chuyện khác.

DVO
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	7
Size:	28.7 KB
ID:	340219  
 
User Tag List

Thread Tools

Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích
Black Friday ảm đạm ngoài phố, rực lửa trên livestream: Người Việt đổi kiểu săn sale Cánh tay phải của Zelensky ngã ngựa: Ukraine bị ép chọn giữa danh dự và đồng minh Tryptophan trên tiểu hành tinh Bennu: Phát hiện mới cho thấy “công thức sự sống” đến từ vũ trụ
Trump, Donetsk và “thỏa thuận không thể”: Ukraine bị ép vào góc hẹp của một nền hòa bình đẫm máu Từ Stalin tới Putin: 86 năm sau, bóng ma chiến tranh mùa đông vẫn ám ảnh đế quốc Nga Putin khen kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng dọa chiếm thêm đất nếu Kyiv không rút quân
Trump siết nhập cư sau vụ nổ súng: Rà soát toàn bộ thẻ xanh từ 19 “quốc gia đáng lo ngại” Thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong: 128 người chết, hàng trăm người mất tích và những câu hỏi nhức nhối Cô gái Brazil bị trục xuất và nghịch lý cay đắng ngay trong gia đình phát ngôn viên Nhà Trắng

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11204 seconds with 13 queries