Năm 2005, khi bà Arianna Huffington tuyên bố những kế hoạch cho tờ Huffington Post, giới quan sát và bình luận cho rằng ý tưởng ấy thật xa vời. Không ai hy vọng một ngày kia tờ báo này sẽ được biết đến đừng nói tới vị trí thứ hai trong giới truyền thông ở Mỹ như hiện nay ngoại trừ nhà báo Huffington.
Bà Arianna hiện vẫn làm tổng biên tập phụ trách toàn bộ nội dung sau khi Huffington Post được AOL mua lại. Ảnh: Usa.greekreporter.
Ngày mới bắt đầu, website ấy chỉ được rót vỏn vẹn 1 triệu USD. Đến nay, sau sáu năm, Huffington Post đã trở thành một trong những trang tin tức có lượng người đọc lớn nhất ở Mỹ và vừa được American Online (AOL) mua lại với giá 315 triệu USD. Mới đây, AOL đã hoàn tất các thủ tục mua lại Huffinton Post và chính thức kết nạp tờ báo này vào tập đoàn truyền thông khổng lồ của mình.
Nói đến sự thành công vượt trội của Huffinton Post không thể không nhắc tới những người sáng lập ra nó, trong đó có nữ nhà báo kiêm nhà văn và nhà bình luận uyên thâm Arianna Huffington. Cùng với Kenneth Lerer, bà là người đặt nền móng đầu tiên cho tờ báo nổi tiếng ở Mỹ này. Sau khi thuộc về AOL, bà Arianna vẫn đảm nhiệm vị trí tổng biên tập kiêm phụ trách toàn bộ nội dung của tập đoàn truyền thông Huffington Post.
Sinh năm 1950 tại Hy lạp, Arianna Stassinopoulou chuyển tới Anh học trường Girton thuộc Đại học Cambridge năm 16 tuổi. Tốt nghiệp, cô gái ấy chuyển tới London sống cùng nhà báo Bernard Levin. Sau một thời gian dài chung sống, do Levin không chịu làm đám cưới, Arianna đã quyết định dứt áo ra đi và tới Mỹ. Sau cái chết của người tình, cô nói rằng Levin là tình yêu lớn trong đời. Năm 1985, Arianna gặp chồng tương lai, chính trị gia Micheal Huffington và hai người kết hôn một năm sau đó. Kể từ khi lập gia đình, người phụ nữ này trở thành phụ tá đắc lực cho sự nghiệp chính trị của chồng khi ông tranh cử vào nghị viện. Cuộc hôn nhân của Arianna kéo dài hơn 10 năm rồi sụp đổ mà nguyên nhân chính theo cô, Micheal là người lưỡng tính.
Hôm 7/2, AOL tuyên bố chính thức mua lại tờ tin tức online Huffington Post. Ảnh: Ctv.ca.
Những năm 1990, Arianna rời đảng Cộng hòa và năm 2003 tranh cử chức thống đốc bang California nhưng thất bại. Trong nhiều năm giúp chồng chạy đua chính trị, cô là gương mặt nổi tiếng khi tham gia viết báo, tự truyện, làm bình luận viên chính trị trên truyền hình và xuất hiện trên nhiều chương trình uy tín. Ngoài ra, Arianna cũng phụ trách nhiều show nổi tiếng của BBC, CNN, MSNBC, TV Newser... Nhà báo ấy từng bị buộc tội đạo văn khi thực hiện cuốn sách Maria Callas. Một giáo sư ở Đại học Virginia đã lên tiếng tố cáo cuốn tự truyện về danh họa Picasso của nhà báo gốc Hy Lạp trên có nhiều thông tin trùng lặp với luận văn tiến sĩ của mình. Không ít học giả khác cũng tiết lộ, cuốn sách bà Arianna viết năm 1993 có tựa đề The Gods of Greece cũng "sao chép y nguyên" từ một nguồn khác.
Mặc dù đã ở tuổi 60 nhưng ở bà Arianna vẫn toát lên vẻ trẻ trung, xinh đẹp. Bước vào cương vị mới, cái tên Arianna Huffington chắc chắn còn được nhắc tới nhiều cùng với những thành công của tờ báo mạnh thứ hai ở Mỹ.
Theo 