Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng với câu nói để đời: ”Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", thì nay câu nói ấy đã trở thành sự thật.
Là người bút phê mở đường cho Nguyễn Cao Trí thu lợi 2.700 tỷ đồng nhưng chỉ cần “xin lỗi nhân dân” trước tòa , Mai Tiến Dũng đã thoát tội nhận hối lộ nhờ đánh tráo khái niệm thành “nhận quà cảm ơn”.
Nhờ đã khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích xuất sắc nên ông Mai Tiến Dũng bị viện kiểm sát đề nghị 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đúng là trò hề của Đảng, ông Lê Thanh Vân chỉ nhận 10 triệu đồng nhưng bị trả thù bằng mức án 7 năm tù do những ý kiến phê bình ngành công an của Tô Lâm, còn Mai Tiến Dũng nhận hối lộ 200 triệu nhưng nhờ khai ra trùm cuối, giúp Tô Lâm xử lý Nguyễn Xuân Phúc nên được đề nghị án treo.
Vậy mới thấy, những cây củi vào lò chỉ nhằm mục đích triệt hạ phe nhóm đối thủ thôi, chứ có phải trừ gian diệt bạo cho dân.
Cô Ba
Một xã hội thối nát từ trong ra ngoài (Thượng tắc trách, hạ tắc loạn). Một xã hội như vậy làm sao có thể sánh vai với các nước văn minh được? Có lẽ bọn Cộng Sản VN này chỉ xứng đáng đứng chung với các nước bên Phi Châu mà thôi.
The Following 4 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Còn chức còn quyền thì xem người dân không bằng con giun con kiến. Lúc ra tòa thì khúm núm xin xỏ hèn hạ. Nên giải tán cái "Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương" đi, thế nào mà cứ quan “tuột xích” cái là ai cũng bệnh tật ốm yếu là sao?
Trong phiên tòa xét hỏi các bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh vào chiều ngày 16/1, đối tượng Mai Tiến Dũng thừa nhận sai phạm khi nhận 200 triệu đồng của Nguyễn Cao Trí và trình bày sức khỏe yếu, xin được khoan hồng để sớm trở về với gia đình.
Yếu thì được tha à? Vậy lúc Bộ trưởng xơi phong bì thì có kêu yếu lắm không có sức tiêu không? Hay lúc nhận tiền thì tôi còn khoẻ lắm. Quan cộng sản nào cũng vậy, lúc còn đương chức thì đi đâu cũng thét ra lửa, đến khi dính án ra toà thì như ông già ho lao sắp ra đi, không nhận thức được hành vi nhận tiền là sai.
“Chúng ta làm sai chúng ta xin lỗi nhân dân, còn dân làm sai dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Cái vế thứ hai Bộ trưởng chỉ nói dân làm sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ có nói dân đau yếu làm sai thì được hưởng khoan hồng đâu. Nói sao làm vậy Bộ trưởng ơi.
Hạnh Nhân
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Còn chức còn quyền thì xem người dân không bằng con giun con kiến. Lúc ra tòa thì khúm núm xin xỏ hèn hạ. Nên giải tán cái "Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương" đi, thế nào mà cứ quan “tuột xích” cái là ai cũng bệnh tật ốm yếu là sao?
Trong phiên tòa xét hỏi các bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh vào chiều ngày 16/1, đối tượng Mai Tiến Dũng thừa nhận sai phạm khi nhận 200 triệu đồng của Nguyễn Cao Trí và trình bày sức khỏe yếu, xin được khoan hồng để sớm trở về với gia đình.
Yếu thì được tha à? Vậy lúc Bộ trưởng xơi phong bì thì có kêu yếu lắm không có sức tiêu không? Hay lúc nhận tiền thì tôi còn khoẻ lắm. Quan cộng sản nào cũng vậy, lúc còn đương chức thì đi đâu cũng thét ra lửa, đến khi dính án ra toà thì như ông già ho lao sắp ra đi, không nhận thức được hành vi nhận tiền là sai.
“Chúng ta làm sai chúng ta xin lỗi nhân dân, còn dân làm sai dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Cái vế thứ hai Bộ trưởng chỉ nói dân làm sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ có nói dân đau yếu làm sai thì được hưởng khoan hồng đâu. Nói sao làm vậy Bộ trưởng ơi.
Hạnh Nhân
Đem xử tử hết những thằng tham nhũng như thằng chó Mai Tiến Dũng này. Giam nó chỉ tốn cơm tốn gạo mà thôi. Những thằng súc vật này không đáng được hiện hữu trên trái đất này.
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Đem xử tử hết những thằng tham nhũng như thằng chó Mai Tiến Dũng này. Giam nó chỉ tốn cơm tốn gạo mà thôi. Những thằng súc vật này không đáng được hiện hữu trên trái đất này.
nhung chang le xu tu het bon khi truong son sau ban....:11 2:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.