Hơn một tuần sau khi cắt dương vật của chồng, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nơi ở của bà Đặng Thị H. (42 tuổi), trú tại xã Vũ Chính - TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình).
Còn người chồng vẫn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng sức khỏe rất yếu.
Theo nhiều người dân sống quanh nhà nạn nhân cho biết, hai vợ chồng bà H. trước đây chung sống với nhau rất hạnh phúc, cả hai đều có công việc ổn định. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khoảng 3 năm trở về đây khi xuất hiện tin đồn bồ bịch của chồng bà H.
Bà Nguyễn Thị Hương, hàng xóm nhà bà H. cho biết: “Chị này ghen lắm. Cứ nghe tin anh chồng có quan hệ với người phụ nữ khác là bà ấy lại làm toáng lên. Có lần nhìn thấy anh K. đi với “bồ”, chị H. khuyên chồng nhiều lần rồi nhưng không được. Hai người hôm đó suýt còn đánh nhau to, may có người đến can ngăn kịp”.
Trong khi đó, một người hàng xóm khác cũng miêu tả thêm: "Chị H. là người to khỏe nhưng không cục mịch, nặng nề mà còn tỏ ra là người nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp với mọi người. Là người hiền lành, lao động nghề nông, nhưng bà H. lại có nước da trắng trẻo...".
Tại bệnh viện, trong tiếng nói yếu ớt, người chồng của bà H. kể lại, hai vợ chồng có mâu thuẫn, cãi nhau từ tối 31/7. Đến 5h30' sáng 1/8, khi đang ngủ trên giường một mình ở nhà dưới thì bỗng thấy đau nhói, tỉnh dậy, chồng bà H. thấy dương vật mình đã bị cắt, máu chảy rất nhiều...
Nạn nhân cho biết vợ ông đã dùng vật cứng, sắc để cắt dương vật, còn cụ thể là vật gì thì ông không biết. Sau đó, nạn nhân đã gọi con trai lớn, dùng xe máy chở mình lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu.
Hiện sự việc vẫn đang được lực lượng chức năng TP. Thái Bình tiến hành điều tra làm rõ.
Theo Đất Việt