(GDVN) - Theo tổng hợp của Cục Thuế tỉnh Thái Bình, trên cơ sở báo cáo quyết toán hằng năm, từ năm 2006 đến ngày 30/6/2013 về tình hình kê khai và nộp thuế của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Kiến trúc Hà Nội (HATECO) do anh em ông Trần Văn Vệ làm chủ, có mã số thuế 01011559080 cho thấy tổng số tiền nộp ngân sách của HATECO mới đạt 36,866 tỉ đồng.
Trong đó, 28,637 tỉ đồng là tiền sử dụng đất theo quyết định giá đất "ưu đãi" 400.000 đồng/m2 của UBND tỉnh Thái Bình. Có nghĩa là, ngoài khoản tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, HATECO mới đóng góp (các loại thuế) cho ngân sách Nhà nước được 8,229 tỉ đồng, trong khi anh em ông Vệ đã bỏ vào "hầu bao" hàng trăm tỉ đồng nên doanh nghiệp này có dấu hiệu trốn thuế nhiều tỉ đồng...
Từ chây ỳ chậm trả tiền sử dụng đất...
Cũng nằm trong tình trạng chung của các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, HATECO thực hiện "chiêu" trả chậm tiền sử dụng đất mặc nhiên đã được ưu đãi đặc biệt của UBND tỉnh Thái Bình, đồng ý với định giá đất 400.000 đồng/m2 (trong khi HĐND tỉnh ra nghị quyết là 850.000 đồng/m2) cho 64.736m2 trong tổng số 116.608,5m2 xây dựng nhà ở để chia lô bán tại Khu đô thị chất lượng cao Trần Lãm, TP Thái Bình phải nộp tiền sử dụng đất.
 |
| Ngôi chùa do anh em ông Vệ xây tại xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư) được người dân địa phương gọi là "Chùa Ông Vệ" đầu tư 12 tỉ đồng nay vắng bóng tăng ni, phật tử. |
Chỉ cần trả chậm vài năm theo trượt giá của đồng tiền, thậm chí gửi tiết kiệm lấy lãi hay kinh doanh vàng, HATECO đã nghiễm nhiên thụ hưởng một khoản tiền không nhỏ. Căn cứ vào Quyết định số 2771/QĐ-UBND, ngày 5/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình giao 116.608,5m2 cho HATECO thực hiện dự án Khu đô thị chất lượng cao Trần Lãm, cho dù tiến độ giao đất đã chậm hơn theo quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 18/1/2005 của UBND tỉnh về việc cấp phép đầu tư nhưng thời hạn vẫn được khống chế chỉ trong 3 năm phải hoàn tất.
Lẽ ra năm 2007, HATECO đã phải nộp 28,637 tỉ đồng tiền sử dụng đất, nhưng Công ty chây ỳ không nộp, kéo dài thời gian chậm trả sử dụng nguồn tiền đó để kinh doanh kiếm lời, thể hiện qua các năm: Năm 2006 nộp 300 triệu đồng; năm 2007 nộp 4,7 tỉ đồng; năm 2008 nộp 6,216 tỉ đồng; năm 2009 nộp 12,09 tỉ đồng; năm 2010 nộp 4,511 tỉ đồng.
Trong khi đó, ngay từ những năm đầu thực hiện dự án, HATECO đã ôm trọn khoản tiền khổng lồ của 650 khách hàng với đơn giá bán nền đất từ 3 triệu đến 8,5 triệu đồng/m2. Theo tính toán đơn thuần nhất chỉ gửi tiết kiệm (có thời điểm lãi suất huy động 14%/năm) anh em ông Vệ được hưởng lợi từ việc chậm trả này rất nhiều tỉ đồng.
...Đến báo cáo sai sự thật để trốn lậu thuế
Quả là kinh hoàng khi được chứng kiến tận mắt các tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm từ năm 2006 đến nay của HATECO đã phản ánh hoàn toàn trái sự thật. Vốn là nhà đầu tư tầm cỡ như HATECO nhưng báo cáo quyết toán thuế có năm chỉ là hình thức. Do vậy đã có tin đồn thổi về tận Thủ đô, HATECO trốn thuế hàng chục tỉ đồng là có cơ sở. Điều không bình thường là trốn thuế lặp đi lặp lại nhiều năm mà ngành Thuế Thái Bình vẫn không thanh kiểm tra, đôn đốc.
Mãi gần đây, đột xuất thanh tra 2 năm (2009 - 2010) mới phát hiện được hành vi gian lận trốn thuế của HATECO, buộc phải truy thu hơn 10,883 tỉ đồng? Phải chăng do uy quyền chi phối hay từ những đồng tiền "ma thuật" của anh em ông Trần Văn Vệ mà để thất thu thuế nghiêm trọng đến như vậy? Với tổng doanh số bán 650 căn hộ biệt thự và liền kề, bình quân mỗi căn hộ tạm tính là 1 tỉ đồng thì Công ty thu ít nhất 650 tỉ đồng.
Thế mà từ 2006 đến nay, HATECO mới thực hiện các nghĩa vụ về thuế được 8,299 tỉ đồng, chỉ bằng giá trị đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh cho diện tích Khu đô thị của anh em ông Vệ. Con số biết nói dưới đây được thể hiện tại biên bản thanh tra thuế ngày 5/2/2013 cho thấy: Tổng doanh thu 2 năm (2009 - 2010) là 111,878 tỉ đồng, trong khi trên sổ sách tự khai tính thuế của HATECO chỉ thể hiện doanh thu 27,396 tỉ đồng.
Nếu trừ đi tổng chi phí (2 năm đầu tư cao điểm) thì anh em ông Vệ đã nghiễm nhiên bỏ túi 47,257 tỉ đồng. Theo dư luận phản ánh, số tiền này một phần anh em ông Vệ xây Chùa riêng ở quê và xây biệt thự tại khu Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội với vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng. Còn một phần là để đi lo lót chạy chức, chạy quyền, trốn thuế...
Tại sao HATECO lại trốn thuế ngoạn mục như vậy? Phần vì với "chiêu" độc là thuê và thay đổi Tổng Giám đốc điều hành và kế toán trưởng (đến nay Công ty thay 3 đời Tổng Giám đốc và 3 kế toán) các lời cam kết tại tờ khai tự quyết toán thuế hằng năm đều vô hiệu trước pháp luật; phần vì với đồng tiền ma giáo của anh em ông Vệ đã đổ "bê-tông" cứng các cơ quan quản lí và pháp luật ở Thái Bình, anh em ông Vệ có cơ hội và phép nhiệm màu tung hoành, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Gần đây nhất vì quá bực tức với những phản ánh của Báo Người cao tuổi, anh em ông Vệ có người đã thốt ra rằng: Anh em ông cũng không “ăn” cả, có người ông đã cho không, có người ông chỉ thu có 1,8 triệu đồng/m2. Thì ra HATECO gian lận, trốn thuế được là bởi các lẽ đó. Ân huệ, ứng xử đối với những người đã mang lại "lộc trời" là quyền của anh em ông, nhưng hành vi gian lận trốn thuế, nếu tha hóa một số công chức thì dư luận xã hội không chấp nhận, đòi hỏi có biện pháp xử lí thích đáng theo pháp luật.
Xung quanh những khuất tất xảy ra tại Khu đô thị Trần Lãm do HATECO làm chủ đầu tư, nhiều người còn mơ hồ cho rằng về lí ông Trần Văn Vệ không liên quan đến những sai phạm. Nếu ai được tận mắt lật hồ sơ đăng kí kinh doanh lần thứ nhất ngày 4/11/2004 và lần sau ngày 5/2/2007 mới hiểu được rằng tại sao ông Hoàng Cung người đại diện theo pháp luật của Công ty và ông Vũ Hồng Oai, thành viên HĐQT Công ty đến nay đều biến mất.
Tại sao các Tổng Giám đốc HATECO Hoàng Cung và Trần Quang Lâm, kế toán Giang phải "cao chạy xa bay" khỏi Công ty mang theo cả kho bí mật về những hành vi man trá của anh em ông Vệ? Với ông Trần Văn Kỳ, xuất thân từ lái xe chưa đủ "cơ" bước chân vào được cửa các cơ quan chức năng ở Thái Bình thì làm sao "phỗng" được gần 12 ha đất để chia lô, bán nền?
Nếu không có quyền uy của một Giám đốc Công an tỉnh vào thời điểm ấy đầy "ma thuật" như ông Vệ "nói có người nghe, đe có người sợ" thì làm sao Khu đô thị Trần Lãm được triển khai ngoạn mục đến như vậy? Thực tế, ông Trần Văn Vệ là linh hồn, kẻ giấu mặt, đứng sau toàn bộ điều hành của HATECO. Ông Vệ có quyền sử dụng những khoản lợi nhuận từ dự án này để "mua quan, mua tước" khiến ông em trai Trần Văn Kỳ vốn đã "an phận thủ thường" nay cũng phải tỏ ra bất bình.
Rõ ràng, hành vi gian lận trốn thuế tại HATECO có dấu hiệu nghiêm trọng và tiềm ẩn một sự chi phối phức tạp. Dư luận xã hội đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự thật, xử lí nghiêm minh theo pháp luật, góp phần chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền và chống thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Theo Báo Người Cao Tuổi