WESTMINSTER - Tối 16 tháng Giêng, Hội Ðồng Liên Tôn tổ chức buổi họp báo về những thắc mắc liên quan đến $27,000 cứu trợ nạn nhân bão Sandy do hai hòa thượng Quảng Thanh và Chơn Thành hiến tặng.

Ông Phan Kỳ Nhơn (thứ hai từ trái) phát biểu cảm tưởng trước phút kết thúc buổi họp báo của Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Sandy. (Hình: Quang Nguyễn/Người Việt)
Buổi họp báo được tổ chức tại văn phòng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, với sự tham dự đông đảo của báo chí truyền thông địa phương, cả Việt ngữ lẫn Anh ngữ.
Mở đầu buổi họp, Giám Mục Trần Thanh Vân tóm tắt lý do đưa đến quyết định tổ chức gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Sandy tại New York, mà theo ông, là để “biểu lộ tinh thần đền ơn, đáp nghĩa truyền thống của người Việt,” và nhất là trong tinh thần lá lành đùm lá rách với các nạn nhân của cơn bão tàn khốc đã đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất.
Tiếp theo, Giám Mục Vân trình bày tỉ mỉ về sự cẩn trọng của ban tài chánh của ủy ban trong việc quản lý số tiền do đồng hương đóng góp. Những phong bì, bản sao ngân phiếu, những bản báo cáo dài cho thấy một tiến trình vất vả của việc nhận tiền và chuyển tiền.
Tiếp theo, buổi họp báo đi vào chủ đề chính: Những thắc mắc về hai tấm ngân phiếu, tổng giá trị $27,000 do hai hòa thượng Thích Quảng Thanh và Thích Chơn Thành hiến tặng, chưa đến tay quỹ từ thiện tại New York, nhưng đã được “cashed out” tại Little Saigon.
Giám Mục Trần Thanh Vân nói rằng, việc “cashed out” số tiền ấy là do nhầm lẫn; và chính ông, cùng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa và Hòa Thượng Quảng Thanh đã cùng đến ngân hàng Wells Fargo vào Thứ Năm để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, tại đây, ngân hàng Wells Fargo từ chối trả lời vì không ai trong số ba người này là người đứng tên chủ tài khoản. Chủ tài khoản là Hiền Tài Phạm Văn Khảm, vì bận việc, không có mặt ngày hôm ấy.”
Thứ Sáu mọi người bận không thể cùng ra nhà băng, Thứ Bảy, Chủ Nhật trôi qua, câu hỏi của hòa thượng vẫn chưa được trả lời.
Trả lời báo chí vào sáng Thứ Hai, Hòa Thượng Quảng Thanh có nói, nếu đến tối Thứ Hai mà vẫn không có câu trả lời, ông sẽ nhờ sự can thiệp của Giám Sát Viên Quận Cam, Janet Nguyễn.
Cho đến sáng Thứ Tư, tức là sáu ngày sau, thì câu hỏi về số tiền mới được ngân hàng trả lời: Tiền hiện đang nằm trong trương mục của Hội Ðồng Liên Tôn.
“Mọi chuyện êm thấm, vui vẻ, nhưng hòa thượng không chịu, chỉ muốn biết ai lấy số tiền này thôi.” Giám Mục Trần Thanh Vân nói tiếp.
Vẫn theo lời Giám Mục Vân, “khi sự kiện hai tấm ngân phiếu trên được khám phá là đã ra khỏi tài khoản của chùa, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã hiểu là tiền nằm trong nhà băng Wells Fargo, chưa ai lấy đi, thế nhưng không hiểu sao hòa thượng vẫn cứ thắc mắc tiền đang ở đâu.”
Trong các lần gặp gỡ báo chí trước đó, Hòa Thượng Quảng Thanh có nhắc đến thỏa thuận giữa hai phía, là hai ngân phiếu do chùa hiến tặng sẽ không được lấy tiền ra, mà sẽ được mang sang New York, trao tận tay cho ông thị trưởng thành phố này.
Các ngân phiếu đã được “cashed out” mà không có chữ ký của người đứng tên. Bản sao “cancel check” từ ngân hàng cho thấy điều ấy. Các chi tiết này khiến Hòa Thượng Quảng Thanh thắc mắc.
Trở lại buổi họp báo của Hội Ðồng Liên Tôn. Hội Ðồng xác định rằng $27,000 do chùa hiến tặng hiện đang nằm trong tài khoản của Hội Ðồng.
Theo giải thích, ban tài chánh của Hội Ðồng Liên Tôn vô tình ký thác (deposit) hai ngân phiếu của chùa Bảo Quang cùng với hàng trăm ngân phiếu khác vào tài khoản của Hội Ðồng.
Giám Mục Vân nói: “Nhân viên nhà băng Wells Fargo, vì nhầm lẫn, đã để cho ngân phiếu với phía thứ ba, không phải là người nhận, được rút tiền ra.”
Lỗi cũng một phần ở ngân hàng East West Bank, theo lời giám mục. Lỗi đó là “để cho tiền từ tài khoản của chùa Bảo Quang chuyển vào tài khoản của Hội Ðồng Liên Tôn.”
Giám Mục Trần Thanh Vân, cũng tại buổi họp báo, nói rằng Hòa Thượng Thích Quảng Thanh “làm chứng dối và có dụng ý đánh phá.”
Ðại diện của ban tổ chức cáo buộc rằng có những tờ báo “thích đánh phá cộng đồng nên cứ chờ những sơ hở để đánh phá, chỉ trích.”
Phóng viên Thanh Huy, đại diện nhật báo Việt Báo, nói với Giám Mục Trần Thanh Vân rằng, “trong tinh thần đoàn kết cộng đồng, không nên cáo buộc Hòa Thượng Quảng Thanh những lời nặng nề như thế.”
Trong các lần trả lời với các nhật báo Người Việt, Orange County Register, Hòa Thượng Quảng Thanh nói rằng nạn nhân cơn bão Sandy đang trải qua mùa Ðông giá lạnh, số tiền quyên được cần được giải ngân càng sớm càng tốt.
Buổi họp báo được cử tọa cho là đã giải đáp được các hiểu lầm; và rằng họ vui vì “những hiểu lầm dần dà được sáng tỏ.”
Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Phó Trưởng Ban Ðiều Hành Ủy Ban Cứu Trợ, cho biết đã lấy hẹn được với thị trưởng New York và sẽ sang New York trao tiền vào ngày 22 Tháng Hai, 2013.
Trưởng ban tài chánh, ông Vũ Hoàng cho biết hiện trong tài khoản có $159,000 (trong đó có $27,000 của chùa Bảo Quang và Liên Hoa), chưa kể $15,000 tiền credit card chưa lấy xong, và một ít tiền lẻ chưa đếm.
Buổi họp có sự chủ tọa của Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, gồm Hiền Tài Phạm Văn Khảm (thành viên Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ), Giám Mục Trần Thanh Vân (Trưởng ban và thành viên chỉ đạo Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ), Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (thành viên và Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ), Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (Phó trưởng ban điều hành/Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California) và ông Vũ Hoàng (Phó trưởng ban tài chánh).

Người tham dự cuộc họp báo phía bên trong của Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Sandy tại phòng họp cộng đồng tối Thứ Tư. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ngoài ra, buổi họp còn có mặt của các ông Phan Kỳ Nhơn (Phó trưởng ban truyền thông/UB phối hợp chống cộng sản), ông Phan Tấn Ngưu (Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), ông Nguyễn Phục Hưng (Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ), ông Ngô Thiện Ðức (Phó trưởng ban kỹ thuật), Luật Sư Trần Sơn Hà và ông Nguyễn Mạnh Chí (Hội Ðồng Giám Sát Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California).
Cuộc họp báo kết thúc 7:30 pm.
Quang Nguyễn/Người Việt