HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bao nhiêu nông dân Trung Quốc có mặt trên cánh đồng nước Nga?
Old 07-25-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,981
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Những cánh đồng rộng bạt ngàn ở Nga luôn có sức thu hút đặc biệt đối với lao động nhập cư từ các nước. Mỗi khi hè đến, những cánh đồng rau quả do người nhập cư gieo trồng luôn là nguồn cung cấp rau quả chính yếu cho người tiêu dùng.


Nông dân Trung quốc trên đất Nga

Bên cạnh những nông trại làm ăn hợp pháp, tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, đóng thuế cho ngân sách nhà nước Nga, còn có rất nhiều nông dân nhập cư đến Nga canh tác một cách tự do, không tuân theo bất kỳ quy định pháp luật nào.

Đặc biệt, số lượng nông dân Trung quốc ở Nga luôn là mối lo ngại hàng đầu của nhiều người dân bản địa, nhất là sau nhiều vụ nông dân Trung quốc sử dụng hoá chất và hạt gống biến đổi gen bị phanh phui trên báo chí.

Báo KP.RU ngày 23-7-2013 vừa có bài phóng sự về nông trại của người Trung quốc ở khu vực tỉnh Volgograd, nơi được xem là “thủ phủ” của cây cà chua nhờ khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Cà chua từ những cánh đồng ở đây được phân phối đến mọi miền ở Nga: từ Moskva, Ural, các vùng phía Nam...

Và cũng ở tỉnh này có rất nhiều nông trại của lao động Trung quốc. Chỉ trong vài ngày gần đây, gần thị trấn Nikolaevsk thuộc tỉnh Volgograd đã phát hiện 76 nông dân Trung quốc bất hợp pháp!

- Hầu như tất cả mọi người trong số họ đã đến Nga bằng thị thực du lịch do công ty ở thành phố St Petersburg mời, cho phép lưu trú ở Nga trong vòng 28 ngày. Từ tháng 11 năm ngoái, họ đã có mặt ở huyện Nikolayev, một công ty khác thuê họ làm việc trong nhà kính trồng rau. Trong tháng trước, cơ quan quản lý di trú phối hợp với các cơ quan khác tiến hành chiến dịch lớn bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp, hiện những người nhập cư Trung quốc đang được tạm giữ tại 6 trung tâm giam giữ ở tỉnh - một quan chức quản lý di trú FMS cho biết.

Rõ ràng trong 6 tháng qua, người Trung Quốc đã thuê đất trồng rau ở đây, nhưng khi các cơ quan chức năng cùng phối hợp đến kiểm tra khu vực nhà kính lại không thể tìm thấy bất kỳ lao động Trung quốc nào. "Một ai đó đã báo trước để họ trốn đi" - Bà Angelica Grebennikova, phó chủ tịch huyện cho biết.

1 nông dân Trung quốc bằng 5 lao động người Uzerbek

Có chính xác bao nhiêu người Trung Quốc làm việc trong ngành sản xuất nông nghiệp ở tỉnh, không ai có thể biết được. Nhiều quan chức giám sát biết rằng có nhiều nông dân Trung quốc xuất hiện trên cánh đồng và trong nhà kính, nhưng “tóm giữ” được họ là điều khó khăn.

Hiện nay ở đây chỉ có những người đàn ông Nga khuân vác, sắp xếp những chiếc thùng cà chua, dưa chuột - tất cả các sản phẩm này sẽ được chất lên xe tải vào sáng mai để chở về Moskva, Perm, Novosibirsk và hàng chục thành phố lớn trên khắp nước Nga.

Lan truyền trong dân địa phương có câu so sánh: “Đổi 1 lao động Uzerbek để lấy 3 lao động người Nga, và 1 nông dân Trung quốc lại bằng 5 người Uzerbek”. Lao động người Nga và Uzbekistan được trả 500 rúp mỗi ngày, người Trung Quốc: 800– 900 rúp/ngày, nhưng các ông chủ luôn tính đến hiệu suất lao động, chỉ có ngườiTrung Quốc mới sẵn sàng làm việc 20 giờ mỗi ngày mà không cần nghỉ ngơi, đồng thời chấp nhận sinh sống trong môi trường mà người bình thường khó lòng chịu đựng nổi. Chỉ riêng nguồn lao động từ Trung quốc đã là “món lời”, đầy sức cạnh tranh trên thị trường sản xuất rau quả ở Nga.

Người nhập cư bất hợp pháp chỉ thật sự vui mừng khi họ kịp gieo trồng, thu hoạch và kịp bán hết những sản phẩm nông nghiệp mà họ làm ra. Những nhà kinh doanh rau quả thường ưa chuộng những sản phẩm rẻ hơn để kiếm nhiều lợi nhuận. Sản phẩm của người Trung quốc luôn có giá rẻ hơn những sản phẩm từ các nông trại hợp pháp, vì người Trung quốc không phải trả thuế, trả tiền điện nước, họ chỉ đơn thuần thuê đất, gieo trồng và thu hoạch trong thời gian ngắn nhất để bán được sản phẩm càng nhanh càng tốt.

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nikolaev, ông Vasily Bityukov trình bày với các phóng viên:

- Máy bơm bơm nước từ sông Volga đổ vào hồ chứa nước cách đây 100 mét. Nông dân của chúng tôi đã phải trả hàng triệu rúp cho dự án này. Còn họ, những người Trungquốc chỉ cần câu điện bất hợp pháp và nghiễm nhiên tự do bơm nước vào chỗ của mình mà không trả bất kỳ khoản tiền nào. Họ cũng không đóng bất kỳ khoản tiền thuế nào cho ngân sách!

Các phóng viên KP.RU đã tìm thấy ông Zaynulabidov, một ông già có dáng vẻ Kavkaz, chủ sở hữu mảnh đất mà người Trung quốc đang gieo trồng rau quả, ông này lập tức gay gắt lên tiếng: “Tôi là công dân Nga, đây là đất của tôi, tôi thích làm gì với mảnh đất ấy là quyền của tôi. Tôi đã ký hợp đồng cho người của công ty"Lin-Volga" - những chàng trai người Nga- thuê đất. Và sau đó người Trung quốc thuê lại và đến đây ...".

Đó là việc vẫn thường xảy ra ở vùng quê Nga: đi thuê đất để cho thuê lại, và thậm chí, việc thuê đất nông nghiệp còn qua rất nhiều tầng lớp trung gian, tất cả các hợp đồng không bao giờ được đăng ký với chính quyền. Không ai có thể tìm thấy người chịu trách nhiệm chính. Người nông dân Trung Quốc cũng chỉ là lực lượng mang đến cho ai đó những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Sự màu nhiệm dưới những tấm nilong

Những khu nhà kính được dựng tạm rất nhanh bằng gỗ và những tấm bạt nilông trên cánh đồng rộng ngút ngàn tầm mắt. Chỉ ở khu này đã có 176 nhà kính, và còn bao nhiêu nhà kính như thế trên khắp nước Nga?

Nông dân Nga Pleshakov từ khu vực Ilovlinsky tự hào kể lại chuyện dân làng của ông đã đấu tranh chống lại nhà kính bất hợp pháp của người Trung quốc.

- Khi thấy người Trung Quốc xây dựng nhà kính trong làng, chúng tôi lập tức lên tiếng báo động, yêu cầu chính quyền huyện, công tố viên, cảnh sát, và thậm chí cả đại diện của cơ quan an ninh FSB. Nhưng phải sau 7 tháng, chúng tôi mới có thể ép người Trung Quốc rời khỏi những khu nhà kính của họ, trong thời gian này họ đã kịp gieo trồng, thu hoạch, bán sản phẩm và kiếm được nhiều tiền.

Nhìn chung cách người Trung quốc đến thuê đất làm nông nghiệp ở các miền quê Nga đều na ná như nhau. Nhưng ở một số khu vực, người Trung Quốc lại có thể làm việc lâu dài hơn, điều này có nghĩa là có ai đó cần sự hiện diện của họ?

Để chứng minh nguồn lợi nhuận từ việc gieo trồng và bán cà chua, ông Pleshakov đưa phóng viên đến thăm nhà kính gần con sông Sakharkov ( người Trung Quốc đều xây nhà kính gần các con sông để tiện việc bơm nước).

Trong dáng vẻ của người đi mua hàng, họ đã được người chủ Trung Quốc mang tên Zenia tiếp đãi. Zenia đang sống và làm việc hợp pháp ở Nga, anh ta thuê đất nhưng dĩ nhiên những nhà kính của anh ta được xây dựng không có giấy phép. Người Nga, người Uzbek, và người Trung Quốc cùng làm việc trong các nhà kính bí mật được bao phủ bởi những tấm bạt polyethylene dày đặc. Zenhia đảm bảo cà chua của chỗ anh ta trồng sẽ được bảo quản tốt tromg khoảng thời gian dài.

Một nữ lao động người Nga tên Liuda sẵn lòng chia sẻ với phóng viên những gì cô biết:

- Chúng tôi gieo trồng cà chua vào khoảng 14 tháng 5, mỗi cây cho khoảng 20 kg cà chua. Chúng tôi liên tục bón phân cho cây, nhưng tôi không biết đó phân bón gì, ông chủ không cho biết. Còn dưa chuột từ lâu đã chín, nhưng lại không có hương vị gì cả.

Nông dân Nga Pleshakov phân tích:

- 20 kg mỗi gốc cà chua, mỗi nhà kính kiếm trung bình 750.000 rúp mỗi mùa hè. Ở đây có khoảng 200 nhà kính, tổng cộng có thể kiếm được 150 triệu rúp. Chúng tôi khó lòng có thể kiếm được số tiền như thế, vì ngoài việc phải nộp thuế, trả tiền điện nước, nông dân Nga cũng khó lòng đạt được năng suất “thần kỳ” như những người Trung quốc. Kết quả là các nông trại của người Nga ngày càng thua lỗ, thậm chí cả những doanh nghiệp quy mô lớn.

- Người Trung Quốc bán phá giá hàng rau quả, rau quả họ trồng lấp đầy các chợ và cửa hàng Nhưng ai sẽ trả lời về câu hỏi lớn về chất lượng loại hàng này? - Bà Tatiana Marchukova, giám đốc công ty "Người trồng rau" bức xúc phát biểu - Làm thế nào bạn có thể trồng một cây dưa chuột sau 10 - 12 ngày đã có thể thu hoạch quả mà không có hóa chất phụ gia? (Thông thường phải mất một tháng, hoặc một tháng rưỡi mới có thể làm được điều này) Và nếu các chất phụ gia vô hại và được phép, thì tại sao những người khác lại biết không sử dụng chúng? Tốt hơn hết là các quan chức ngành y tế nên đến đây để nhìn thấy những gì đang diễn ra.
Không ăn dưa chuột, bạn sẽ không trở thành chú dê con ?

Ai ai cũng biết rằng rau Trung Quốc được trồng với nhiều nitrat, phân bón hoá học, thuốc trừ sâu và nhiều loại hoá chất lạ lùng khác, nhưng việc kiểm định mặt hàng này dường như lại rất hời hợt.. Rõ ràng ai cũng cảm thấy cà chua chín đỏ, dưa chuột xanh mướt nhưng vẫn không hương không vị, nhưng các chuyên gia cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga "Rospotrebnadzor" cũng chỉ kiểm định chất lượng mặt hàng rau quả đôi, ba lần trong năm theo kế hoạch đã định.

- Phòng thí nghiệm xác định được các loại chất hoá học và mặt hàng bị cấm trên lãnh thổ của Nga, - ông Valentin Kiryakulov, trưởng bộ phận dinh dưỡng của Rospotrebnadzor trong tỉnh Volgograd cho biết - Nhưng người trồng rau Trung Quốc sử dụng thuốc trừ sâu chưa hề được biết đến ở Nga, do đó chúng tôi chưa thể phân tích, xác định rõ được chất này.

- Hãy nhìn xem, ba năm trước đây ở đây có nhà kính của người Trung Quốc, bây giờ ngay cả cỏ dại cũng không khó mọc tốt trên đất này – ông Pleshakov chỉ cho phóng viên thấy một khu vực rộng lớn mà cỏ dại chỉ mọc loe hoe, còi cọc.

Sau những “vườn rau Trung Quốc", đất đai kiệt quệ với những đốm trắng còn sót lại. Tất cả việc này đều hiển hiện ngay trước mắt mọi người, nhưng không ai, ngay cả chính quyền, làm bất cứ điều gì hay không thể làm gì để ngăn cản điều đó?

- Bạn biết đấy, chúng tôi đã đồng ý để họ làm việc ở đây, nhưng ít nhất là họ nên nộp thuế cho ngân sách địa phương, để khôi phục lại vùng đất đã bị huỷ hoại - Ông nông dân Nga Pleshakov kết thúc câu chuyện, thở dài bất lực nói với các phóng viên.
So sánh:


Nguồn: baonga
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500_thumb.jpg
Views:	8
Size:	43.5 KB
ID:	496703  
 
User Tag List

Thread Tools

Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:08.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11399 seconds with 13 queries