BAMBAM
BamBam (Bambi) con gái. 3 tháng tuổi,loại Chihuahua lai với Pomeranian.
Bambam nhỏ xíu, nhỏ nhỏ xíu, vẫn còn nằm vừa vặn trong lòng hai bàn tay chụm lại. Nhỏ thì nhỏ, nhưng lại láu táu & lách tách, đứng giữa Kino, Tiggy & Mushu, ...Bambam giống như cô tí hon đứng giữa 3 chàng khủng long khổng lồ. Lâu lâu anh anh chị lỡ dại đạp phải chân hoặc tay là BamBam lăn đùng ra, tru tréo ăn vạ, thấy thuơng ...
Trong 3 anh chị, hình như chỉ có mỗi chú út Mushu là chịu chơi với Bambam mà thôi, ngó 2 đứa vờn nhau mà cứ như là sư tử hí cầu, dễ thuơng và vui mắt.
Anh Mushu xác to như con gà tồ nhưng lại nhường nhịn em tối đa. BamBam nhỏ con lẫn nhỏ tuổi mà miệng thì chẳng hề nhỏ, cứ thế mà "gấu gâu" giỡn đùa inh ỏi cả nhà...
Người bạn nói "BamBam là loại nhỏ xíu xiu, teacup (tách trà) đó nha bồ..."
Yeah, right! Con chó nào lúc mua cũng bảo là loại chó hết "nhỏ xíu beo" rồi "teacup". Lúc lớn ra rồi thấy con nào con nấy to cỡ chiếc "hàng không mãu hạm cả". Để coi rồi BamBam sẽ "nhỏ" cỡ nào ...
Nhưng BamBam mới vài ba tháng mà tính tình dễ thuơng quá mạng. Mới về nhà mà em đã biết bước vào "pee pad" để pee trong đó, tuy lâu lâu mắc quá chạy không kịp tới pee pad thì cũng tè ngay tại chỗ đấy!
Dễ thuơng như thế thì cho dù mai mốt có nhỏ bé hay lớn cỡ nào thì cũng được cưng như 3 chú chó kia mà, BámBam há...