HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thịt bò, cá to từ 'trên trời rơi xuống'
Old 04-28-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,999
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Một số lượng thịt bò luộc đã tẩm bột màu trắng, cá leo, trê phi, chép được thả xuống hồ Kẻ Gỗ thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Khi phát hiện, nhiều người dân địa phương đã đổ xô đi bắt cá, lấy thịt bò đem về ăn dù vô cùng hoang mang không biết từ đâu mà có. Liệu có độc hại gì không.

Hiện tượng lạ


Từ thông tin về sự việc hàng tạ thịt bò đã luộc và nhiều con cá leo, cá trê phi, cá chép lớn được phát hiện ở đập tràn sự cố ở hồ Kẻ Gỗ và nhiều người dân gần đó đã đi lấy thịt, bắt cá về ăn, chúng tôi đã tìm về xem thực hư.

Mới đến đầu xóm 2, nơi gần đập tràn sự cố để dò hỏi, rất nhiều người dân xác nhận sự việc là có sự thật. Họ còn giới thiệu đến nhà của những người đã bắt được cá, lấy thịt bò về ăn.


Khu vực đập tràn sự cố, nới mà trước đó, người dân xã Cẩm Mỹ đã phát hiện rồi bắt cá, lấy thịt bò về ăn.

Tìm đến nhà anh Dương Văn Hải (SN1989, ở xóm 2) là người đã bắt được cá, và lấy thịt ở đập tràn sự cố về ăn.

Ngồi tiếp chuyện, Hải kể, khoảng 11h, ngày 11/4, khi anh cùng với 3 thanh niên trong xóm là Lưu Như Thức, Phan Văn Thân, Lê Hữu Lợi đi tắm ở khu vực đập tràn thì thấy có 4 con cá leo rất lớn nổi lờ đờ trên mặt nước. Họ đã bắt 4 con cá đó lên rồi đưa về. Mỗi con nặng khoảng 5- 6kg.

“Khi tắm, bọn em lặn xuống còn thấy nhiều miếng thịt bò chìm dưới nước. Số lượng khoảng đến 50 kg. Những miếng thịt đó còn tẩm bột gì đó màu trắng. Định lấy về ăn nhưng thấy sợ sợ nên bọn em không lấy thịt mà chỉ bắt cá rồi đưa về” Hải kể lại.


Từ trái sang phải) anh Thân, Hải, Lợi ở xóm 2, xã Cẩm Mỹ khi đi tắm đã bắt được cá, và còn thấy có thịt bò được thả chìm dưới nước.

Để chứng minh lời mình nói, Hải mở điện thoại di động ra cho chúng tôi xem những hình ảnh hôm đi tắm bắt được cá mà anh đã chụp lại.

Rồi Hải còn gọi điện cho Thân, Lợi là hàng xóm hôm đi tắm bắt được cá đến cùng kể lại sự việc cho PV.

Khi có mặt, Thân và Lợi thi nhau kể về việc lạ hôm họ đi tắm chứng kiến. Các anh còn cho biết, sau khi bắt được cá đưa về và kể lại sự việc, ngay trong buổi chiều hôm đó, nhiều người dân đã đến lấy thịt bò về ăn. Và cũng có một số người còn bắt được cá đưa về.

Sáng ngày hôm sau, Hải, Thân, Lợi còn trở lại nơi phát hiện thịt bò, cá trưa ngày hôm trước. Lúc đó họ chỉ thấy một miếng thịt bò nhỏ, cả 3 người đã lấy lên nướng uống rượu. Họ còn bắt thêm được 2 con cá chép nặng khoảng 3kg.

“Miếng thịt bò mà bọn em nướng uống rượu đã luộc rồi. Ăn vẫn còn ngon chứ chưa có mùi hôi” - anh Phan Văn Thân hồn nhiên kể.


Anh Lưu Như Thức đang bắt cá leo lớn. (Ảnh do nhân vật chụp bằng điện thoại cung cấp.)

Theo anh Hải, cho đến bây giờ, nghe người ta kể lại thì đã có nhiều người bắt được cá. Số lượng cá phải hàng chục con. Hải còn chia sẻ, nhiều người dân lấy thịt bò về ăn, nhưng có hỏi thì họ cũng ngại không công nhận đâu. Vì người ta sợ nói là tham ăn…

Tiếp tục tìm đến xóm 1, dò hỏi, chúng tôi cũng được nhiều người nói có nghe chuyện nhiều người lấy thịt bò, bắt được cá trên đập tràn về ăn. Họ còn cho biết cụ thể là ngày hôm qua ông Lê Văn Đông 50 tuổi, xóm 1 mới bắt được 1 con cá trê phi rất to.

Tìm gặp khi ông đang trên đường đi phát quang làm nông thôn mới về, ông Lê Văn Đông kể, sáng qua, khi đi thả trâu qua khu vực đập tràn, thấy 1 con cá trê phi nổi lờ đờ nên tôi đã xuống bắt, ước chừng nó nặng phải gần 4 kg.

“Nghi là phóng sinh”

Trao đổi với chủ tịch xã Cẩm Mỹ, ông Lê Quang Nghĩa cho biết, cách đây khoảng 2 tuần có nghe người dân nói phát hiện thịt bò, cá leo lớn trong hồ Kẻ Gỗ, địa điểm gần đập tràn sự cố.


Gánh cá về. (ảnh nhân vật cung cấp)

"Ngay sau đó, chúng tôi đã chỉ đạo cho anh em đi xác minh sự việc. Sau đó, có nghe anh em báo cáo lại là có thấy 1 con cá leo nặng khoảng 5 kg. Và còn thấy khoảng 20 kg thịt bò đã luộc, có tẩm bột trắng".

Về việc người dân bắt cá, lấy thịt bò về ăn, ông Nghĩa cho biết có nghe người dân kể lại như thế.

Theo ông Ngĩa, tại vị trí đập tràn sự cố đó, từ trước đến nay người dân vẫn hay phóng sinh chim, cá, lươn, cua… Chính vì thế, sự việc mới đây, theo nhận định của ông Nghĩa rất có thể do người ta phóng sinh.

Tuy nhiên, phóng sinh cả thịt bò thì chủ tịch cũng cho rằng quá lạ lùng vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy.

“Hiện chúng tôi đang cho xác minh xem ai là người đã thả thịt bò, cá ở đó. Mục đích, ý đồ của việc làm đó”, ông Nghĩa nói.


Phan Văn Thân vớt thịt bò lên nướng uống rượu (ảnh nhân vật cung cấp)

Trưởng công an xã Cẩm Mỹ Hoàng Văn Thành cũng cho biết, 2 ngày sau khi thông tin người dân phát hiện thịt bò, cá được thả ở đập tràn sự cố, anh đã trực tiếp tìm đến địa điểm đó để xác minh thì đúng là có thấy mấy miếng thịt bò nhỏ chìm dưới nước. Đó là thịt bò đã luộc và có tẩm bột gì đó màu trắng.

Anh Thành cũng cho biết, theo như người dân kể lại thì số thịt bò mà họ lấy được khoảng 2 tạ. Ngoài ra họ còn bắt được khá nhiều cá các loại như trê phi, leo, chép nặng từ 3- 5 kg.

“Chúng tôi đã xác minh, tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao lại có thịt bò, cá ở đó. Ai là người đã làm việc này” - anh Thành nói.

Trần Văn – Duy Tuấn/VNN
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20120428094024_4.jpg
Views:	6
Size:	61.9 KB
ID:	376877  
 
User Tag List

Thread Tools

Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11930 seconds with 13 queries