HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Angela Phương Trinh: 'Tôi rất tỉnh táo trong tình yêu'
Old 02-01-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Khi yêu, tôi dứt khoát và thẳng thắn lắm, không mù quáng. Giữa chúng* tôi cũng không bao giờ có chuyện nghi ngờ", "bà mẹ nhí" nói về mối tình đầu với chàng đại gia tóc xù.


- Phương Trinh có một năm ồn ào bởi dư luận chỉ trích, chị có thấy buồn và hối tiếc điều gì?

-*Tôi thấy giọng hát của mình chưa ổn định lắm mà đã quay một vài MV, nên khi phát hành đã nhận được nhiều lời nhận xét rằng cách hát chưa chuẩn. Nếu được quay lại, tôi chắc chắn sẽ giành nhiều thời gian để tập luyện hơn.*Còn chuyện dư luận phản đối tôi cũng buồn, nhưng qua đó tôi rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Tôi luôn lắng nghe những lời góp ý chân thành đó.

Khán giả luôn muốn tôi giữ hình tượng của Người mẹ nhí, nhưng vào thời điểm đó tôi chỉ mới 11-12 tuổi. Còn bây giờ, tôi thấy 17 tuổi cũng là độ tuổi trưởng thành rồi, hơn nữa trong vòng 5 năm qua, tôi cũng thay đổi hình ảnh dần dần, từ những bộ váy nhí nhảnh, đáng yêu, rồi dần dần gợi cảm hơn một chút, chứ đâu phải kiểu thay đổi “đùng một cái” trong ngày một ngày hai. Khi làm gì, tôi luôn suy nghĩ rất kỹ, mà khi đã suy nghĩ kĩ rồi thì tôi tin lựa chọn của mình là đúng, còn chuyện người ta nói như thế nào thì mình cũng nên quan tâm xem mọi người có mong muốn gì ở mình, miễn sao là đưa ra những ý kiến quá đà hay có ý không tôn trọng là được.

-*Theo chị, thế nào là một cô gái gợi cảm?

-*Gợi cảm phải từ ngoài vào trong. Tôi lấy ví dụ trong cách ăn mặc, không cần phải quá hở hang, khoe da thịt. Chỉ cần quần jean, áo thun nhưng phù hợp và vừa vặn với vóc dáng của mình thì cũng rất gợi cảm. Còn với tư cách, người phụ nữ gợi cảm là người tự tin với bản thân mình. Tôi nghĩ sự tự tin chính là điều làm nên cá tính. Đặt vị trí mình là một người đàn ông, ai cũng muốn nói chuyện với một người phụ nữ tự tin và thoải mái. Nhưng tự tin cũng dễ nhầm lẫn thành tự kiêu lắm, không khéo thì cũng dễ gây ra phản ứng ngược.

-*Vậy bản thân chị có thấy mình gợi cảm?

-*Khi lớn rồi thì có một chút. Tôi tự tin với cách sống và công việc của mình, vậy thì cũng đã có chút gợi cảm rồi. (cười)

-*Ba mẹ chị không phải là những người làm nghệ thuật. Họ nói gì về hình ảnh trưởng thành cũng như cách ăc mặc gợi cảm của chị?

-*Hồi trước, tôi làm việc gì ba cũng hướng dẫn và góp ý, nhưng bây giờ thì ba để tự tôi lo liệu hết, tự chăm lo cho hình ảnh và hướng đi của mình. Tôi rất cám ơn ba vì sự tin tưởng này. Nhưng ba cũng dặn là chưa nên nhận lời chụp ảnh bikini..

-*Chị còn nuôi ý định thi hoa hậu?

-*Không. Làm ca sĩ, diễn viên vui hơn chứ. Làm hoa hậu thì khó hơn gấp trăm lần. Thi hoa hậu là ước mơ hồi bé, nhưng khi lớn lên, chuyển sang* lĩnh vực ca hát thì tôi lại thích hơn. Hơn nữa tôi thấy muốn làm hoa hậu bây giờ cũng có nhiều đường, nên không còn hứng thú như trước. Tôi muốn tập trung cho ca hát và đóng phim thôi.

-*Chị có thấy mình thay đổi trong lối sống và cách suy nghĩ?

-*Có, so với 2 năm trước tôi bây giờ đã khác. Tôi chín chắn hơn từ lúc quen bạn trai. Đây cũng là mối tình đầu tiên của tôi. Anh đã dạy tôi rất nhiều điều. Tuy vậy tôi vẫn là một cô bé vẫn bồng bột, con nít như lứa tuổi của mình.




-*Chị và bạn trai quen biết như thế nào?

- Rất là tình cờ chứ không mọi người nghĩ là tôi đi tìm kiếm gì hết. Tôi nhớ lúc đó mình đang quay phim Tiểu thư đi học ở một quán cà phê, anh ấy đang ngồi gần đó, thấy tôi rồi sang xin số điện thoại để làm quen, mời đi uống nước. Lần đầu gặp, tôi đã thấy rất ấn tượng vì anh vô cùng thân thiện, nói chuyện nhẹ nhàng, lại có mái tóc xoăn rất ngộ.

- Nhiều người nói anh ấy già hơn chị nhiều, chị có ngại khi hẹn hò?

- Tôi nghĩ 28 tuổi không phải là già, hơn nữa cũng có nhiều người 28-30 tuổi nhưng tính tình cũng còn rất trẻ con. Nói thật là tôi cũng không thích đàn ông trẻ con như vậy. Tôi thích người có suy nghĩ chín chắn và già hơn cả tuổi của người ấy mấy lần cũng được. Bạn trai tôi là người như thế.

- Cụ thể hơn là...

- Tôi thấy anh ấy làm gì cũng đúng chứ không sai bao giờ, đối xử với mọi người cũng rất đàng hoàng. Mọi người nghĩ anh và tôi quen nhau theo kiểu kiều nữ và đại gia, nhưng chúng tôi khẳng định đây là điều hoàn toàn sai. Nếu cả hai đều có ý nghĩ này thì cũng đã không đến được với nhau. Tôi chẳng bao giờ vòi vĩnh anh ấy cả và anh ấy luôn thúc giục tôi phải học hành.

- Khi yêu, ít người tỉnh táo, chị đã kiểm chứng tình cảm của anh ấy chưa? Cũng có thể anh ấy đến với chị bởi chị nổi tiếng, xinh xắn và ngây thơ chẳng hạn?


- Không. Khi yêu, tôi dứt khoát và thẳng thắn lắm. Tôi nghĩ mình tỉnh táo chứ không mù quáng. Trong thời gian yêu nhau đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng lúc nào anh cũng ở bên tôi để khuyên răn và an ủi. Giữa chúng* tôi cũng không bao giờ có chuyện nghi ngờ. Anh luôn là người khiến tôi tin tưởng và cảm thấy nhẹ nhàng. Chỉ có tôi mới làm anh buồn thôi, nhiều lần lắm.

Lúc đầu tôi hay nghe người ngoài nói anh là người đa tình, là người này người nọ nên khiến tình cảm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bây giờ tôi quyết tâm không nghe ai nói hết, tự mình quyết định thì tốt hơn.

- Chị có hay ghen?

- Tôi không phải là người hay ghen mà nói thật là anh ấy cũng không làm tôi phải ghen bao giờ.

- Trong tình yêu chị là người như thế nào?

- Tôi nhõng nhẽo lắm, tính tình như con nít, dễ bị lung lay ảnh hưởng khiến mối quan hệ ngày càng xa cách. Rất may là bây giờ cũng giảm đi nhiều lần rồi.

- Anh ấy đi xe đắt tiền, nhiều người nghĩ chắc anh ấy là đại gia. Chị có chia sẻ gì về việc này?

- Tôi thấy mọi người nghĩ vậy cũng có cái lý riêng. Nhưng trong mối quan hệ này, anh có là đại gia hay không thì tôi cũng không phải là người hay đòi hỏi. Tôi cũng chia sẻ thật tình là nếu không gặp được anh, chắc tôi cũng giống như mọi người nói là đã vướng vào mối quan hệ kiều nữ đại gia rồi, vì như* đã nói ở trên là tính tôi dễ bị lung lay và hay nghe lời người khác lắm. Còn anh thậm chí còn khuyên tôi là đừng vướng vào mối quan hệ kiểu đó nữa. Anh đã giúp tôi trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều lần.

- Cách ăn mặc của chị thời gian này được nhận xét là có “vấn đề”. Bạn trai có ý kiến gì khi chị diện những trang phục gợi cảm, khoe da thịt?

- Đúng là dạo này có nhiều vấn đề thật. Bộ đồ tôi mặc khi tham gia một sự kiện, rồi sau đó bị báo đưa tin là xảy ra sự cố lộ nội y, lúc đầu thử ở nhà tôi không thấy vấn đề gì, nhưng đến khi chụp hình do đèn flash nên mới thế. Cái đó đúng là tôi bất cẩn thật, chứ không cố tình làm trò. Còn bộ đồ lưới, tối đó tôi thử hết bộ này đến bộ kia, cuối cùng quyết định chọn bộ đó.

Sau bạn trai tôi cũng la, bảo là “Em không được mặc như vậy... ?” Vì vậy mà anh cũng muốn tôi mặc đồ kín đáo hơn, anh nói cứ quần jean áo thun là đẹp. Lúc đầu mới quen, anh chiều tôi nên cũng hay dẫn đến những chỗ đông người náo nhiệt, nhưng sau mới nói là những chỗ đó phức tạp lắm, không nên đến nhiều.

- Chị có sở thích dùng hàng hiệu?

- Nói không thì cũng không đúng, nhưng cái nào thật sự thích và cần thiết thì mới mua, chứ không phải kiểu đua đòi, thấy người ta có món này, mình phải có món đắt tiền hơn.

- *Thời gian này chị chọn cách sống khép mình, ít đi hát, ít xuất hiện... Điều gì khiến chị thay đổi như vậy?

- Tôi đang giảm dần để tập trung cho việc học. Có nhiều lời mời đóng phim nhưng cũng phải lựa chọn cho thật kỹ. Có nhiều phim phải thể hiện nhân vật mang thai, bị hãm hiếp, thời điểm này chưa phù hợp với tôi. Đi hát thì chương trình nào thật sự ý nghĩa tôi mới nhận lời. Ngoài việc học ở trường, tôi cũng đi học Anh văn nữa. Bạn trai khuyên tôi nên tập trung cho việc học hành thật tốt, tôi thấy anh ấy nói cũng đúng nên giảm tải công việc và đi học thêm nhiều. Tôi đang học lớp 12 rồi, tôi phải cố gắng vì tôi muốn thi vào trường đại học có chuyên ngành mình yêu thích.


Thanh Ngọc - Phương Giang

Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	b-a.jpg
Views:	12
Size:	109.5 KB
ID:	355009  
 
User Tag List

Thread Tools

Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13600 seconds with 13 queries