HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thân Thúy Hà: 'Tôi chưa gặp lại chồng cũ'
Old 09-29-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Con trai tôi vẫn gặp ba, nhưng tôi chưa gặp lại anh từ ngày ly hôn vì chưa cảm thấy thật sự thoải mái", người đẹp một thời của sàn catwalk Việt tâm sự.


Lần đầu nhận phim nhựa Cột mốc 23, Thân Thúy Hà cho rằng đây là một con đường mới trong sự nghiệp điện ảnh của chị. Ngoài 30 tuổi, ly dị và nuôi con một mình. Từng là vedette của thế hệ người mẫu đầu tiên của Việt Nam, Thân Thúy Hà giờ chọn cho mình điện ảnh là bến đỗ với một cuộc sống đơn gian, không quá nhiều bon chen và thị phi.

- Vai diễn người đàn bà bán ớt trong “Cột mốc 23” chỉ là một vai nhỏ, vậy điều gì hấp dẫn để chị nhận vai?

- Xưa nay khi nhận kịch bản dù là phim truyền hình hay phim nhựa, tôi đều quan trọng tính cách và đất diễn của nhân vật trên phim như thế nào. Tôi không quan trọng vai chính hay phụ, đẹp hay xấu. Tôi hài lòng với người đàn bà bán ớt, tuy là vai nhỏ nhưng là vai quan trọng của cả bộ phim.


- Được biết trong quá trình quay phim cả đoàn phải tới Phan Rang. Đi quay phim xa như vậy, chị chăm sóc con bằng cách nào?

- Từ khi sinh em bé, tôi hạn chế tối đa không nhận phim quay xa nhà, vì tôi muốn hàng ngày con trai đều gặp mặt mẹ. Nhưng trong Cột mốc 23 tôi phải sắp xếp thời gian đi Phan Rang vài ngày, đấy là bối cảnh chính của phim, không thể nào diễn viên không đi. Đoàn phim cũng rất tâm lý, sắp xếp thời gian quay cho tôi nhanh để tôi về sớm với con.

- Có vẻ như chị đang tham gia vào nghề diễn một cách nghiêm túc chứ không dạo chơi như những người mẫu khác?

- Xưa nay tính tôi đã làm gì đều rất nghiêm túc. Tôi xem nghệ thuật là một nghề chân chính, tôi yêu và trân trọng công việc. Dù làm người mẫu hay diễn viên tôi đều lao động nghiêm túc và tôi cũng không có nhiều thời gian để dạo chơi.

- Nhưng những phim đầu tiên chị đóng cũng có người chê cách diễn xuất hơi bị cường điệu quá theo kiểu người mẫu. Khi đó chị nghĩ gì?

- Không ai đến với nghề diễn mà tài giỏi ngay từ đầu. Phải trải qua quá trình làm việc, kinh nghiệm, học hỏi và trau dồi mới trở thành tài năng. Phim đầu tiên của tôi tham gia phát sóng, tôi xem và cảm thấy mình còn quá nhiều điểm yếu và trăn trở cả tuần. Tôi cảm nhận đây là một công việc không dễ, không đơn giản chỉ làm đẹp và xuất hiện trên màn ảnh. Tôi cần những lời góp ý khen chê từ phía khán giả để tôi cố gắng nhiều hơn nữa, trở thành một diễn viên thực thụ được khán giả yêu mến.

Nếu như ai đã từng xem thường người mẫu đóng phim thì bây giờ có thể họ đã có cái nhìn và sự nhận xét khác về chúng tôi. Mỗi ngày tôi đều học và trau dồi kiến thức, cố gắng nhiều hơn diễn viên trong lớp nên tôi không ngại học từ họ và cả những người nhỏ hơn, thậm chí cả diễn viên quần chúng nếu như tôi thấy cái hay từ họ.


- Vất vả làm việc, lại phải lo lắng cho con, thời gian đâu chị dành cho bản thân?

- Gần đây, tôi không còn thời gian cho mình nhưng tôi cảm nhận mình đang hạnh phúc. Trải qua sóng gió nhưng tôi còn có con trai yêu thương bên cạnh, công việc luôn bận rộn và một sức khỏe tốt để lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn có thời gian ngồi uống ly cà phê cùng bạn bè cùng nhau tâm sự chuyện cuộc sống. Với tôi như vậy là qua hạnh phúc rồi, không nên đòi hỏi thêm nữa.

- Có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi và muốn buông tay không?

- Tôi là người có tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, nhất là mỗi ngày được nhìn con trai ngoan ngoãn của tôi lớn lên nên chưa bao giờ tôi thất vọng hay buồn chán cuộc sống này để muốn buông xuôi.

- Quan hệ của chị với chồng cũ giờ ra sao?

- Con trai tôi vẫn gặp ba, nhưng tôi chưa gặp lại từ ngày ly hôn vì tôi chưa cảm thấy thật sự thoải mái. Tôi không muốn gặp trong sự gượng ép hay mất tự nhiên.

- Sau sự đổ vỡ hôn nhân, chị nghĩ gì về đàn ông?

- Đàn ông có người tốt, người xấu, có những người mình hợp và không nên tôi không có ác cảm hay nghi ngờ gì đàn ông. Tôi chỉ nghi ngờ bản thân tôi không biết nhìn người thôi.

- Chị thấy có khó vượt qua rào cản bố dượng, con của vợ không?

- Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, quan điểm con riêng không được mẹ kế hay cha dượng yêu thương là cổ hủ lắm, không phải truyện Tấm Cám nữa. Người thông minh không đối xử tệ và ghét bỏ con riêng của người mình yêu, vì thế họ tự đánh mất tình yêu.


- Chị mong muốn điều gì cho con?

- Tôi không thích con gia nhập làng giải trí, chỉ mong con ăn học, nên người, làm kinh doanh hay văn phòng cũng được. Cháu có thể đau đầu vì công việc chứ tôi không muốn con mình đau đầu vì tai tiếng, thị phi của giới nghệ sĩ.

- Dự định sắp tới của chị là gì?

- Làm việc, làm việc và làm việc. Thời gian rảnh tôi ở bên cạnh chăm sóc con nhiều hơn.

Tạo hình của Thân Thúy Hà trong phim điện ảnh đầu tiên:







Thân Thúy Hà sẵn sàng nhận vai phụ.


ALEC
Theo Bưu Điện Việt Nam
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t672220.jpg
Views:	13
Size:	74.5 KB
ID:	320651  
 
User Tag List

Thread Tools

Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11711 seconds with 13 queries