WESTMINSTER -Hệ thống nhà hàng, khách sạn, sòng bạc nổi tiếng và sang trọng của Cambodia, có tên hiệu là Nagaworld, có trụ sở chính ở Samdech Hun Sen Park, thủ đô Nam Vang, đã đạt lời mời một số nam, nữ ca sĩ Việt hải ngoại, về trình diễn cho hệ thống, trong hai tối 24 và 25 tháng 3 này.
Ca sĩ Thế Sơn, là một trong các ca sĩ hải ngoại, được mời sang hát cho hệ thống sòng bài, khách sạn sang trọng NagaWorld của Cambodia, vào các ngày 24 và 25 tháng 3 2011 này. (Hình: Thế Sơn cung cấp)
Theo poster quảng cáo ấn loát khá đẹp và trang trọng của hệ thống Nagaworld-Cambodia, chương trình trình diễn của các “ca sĩ hải ngoại” (viết bằng Việt ngữ) có tên là “NagaWorld by Night,” phía trên poster có viết rõ nội dung quảng cáo bằng Anh ngữ “Come watch the biggest and the best Vietnamese Live Show! Featuring Nguyen Cao Ky Duyen, Nhu Quynh, Luu Bich, The Son, Nguyên Hung and Huynh Gia Tuan!”
Ở giữa poster có các hình lớn của các ca sĩ hải ngoại như Huỳnh Gia Tuấn, Thế Sơn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Như Quỳnh, Lưu Bích và Nguyễn Hưng.
Phía dưới có in lịch trình trình diễn của các nghệ sĩ hải ngoại như sau: 24th Mar 2011, 7 PM-9 PM. 25th Mar 2011, 6 :30 PM- 8:30 PM.
Grand Ballroom - NagaWorld
Ticket from $99.
Một ca sĩ được mời trình diễn trong chương trình này, yêu cầu không nêu tên, nói rằng chính hệ thống NagaWorld Cambodia, đã nhờ một người quen ở trong vùng Little Saigon, Orange County, Nam California, “để mời các ca sĩ nổi tiếng và được ưa thích trong cộng đồng Việt ở hải ngoại, để mời về hát cho họ... vì khách đến chơi, giải trí tại hệ thống NagaWorld Cambodia, có nhiều đại gia, quan chức lớn... đến từ Việt Nam, và họ thích thưởng thức, hưởng thụ những thứ gì hay, lạ, mới của hải ngoại, chứ họ đã quá nhàm chán các thứ văn nghệ nhai đi, nhai lại của trong nước...”
Ca sĩ Thế Sơn, tiếng hát kỳ cựu của Trung Tâm Thúy Nga, cho biết anh nhận lời hát cho hệ thống NagaWorld “vì đây có lẽ là nhóm ca sĩ Việt hải ngoại đầu tiên được mời sang hát cho hệ thống này, trong khi họ có thể dễ dàng mới các ca sĩ trong nước sang hát, chắc chắn là vừa gần, vừa rẻ...”
Lê Thụy/Người Việt