- “Giống như Mỹ Tâm, thật sự mà nói tôi cảm thấy rất khâm phục cô ấy. Mỹ Tâm đã tạo lên được những thương hiệu “đồng lòng” để có thể đến được với những người khổ hơn mình. Đó là một điều rất tốt và tôi cần phải nhìn nhận sự việc đó một cách nghiêm túc để mà học hỏi” – ca sỹ Hồng Ngọc chia sẻ.
- Cứ liên tục phải bay đi, bay về giữa 2 nước Mỹ và Việt Nam liên tục như vậy, chị sẽ sắp xếp công việc thế nào?
Thật sự một điều là tôi rất cực, cực cho gia đình và cực cho chính bản thân mình. Tuy nhiên suy nghĩ lại để mọi thứ được trọn vẹn hơn thì việc tôi có cực một chút cũng không sao cả. Việc bay đi, bay lại thế này cũng có một phần ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nhưng đã làm nghề này là phải chấp nhận, nếu như bạn làm kinh doanh bạn có thể kinh doanh suốt cuộc đời, nhưng nếu bạn làm nghệ sỹ thời gian thật sự sẽ không có nhiều để bạn lựa chọn.

Ca sỹ Hồng Ngọc
- Vậy còn những thời gian sắp xếp cho gia đình thì sao, thưa chị?
Đó cũng là một điều mà khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, thật sự tôi rất mong muốn có nhiều thời gian để dành cho gia đình, tuy nhiên tôi lại không làm được việc đó. Chính vì thế tôi rất cần những người bên cạnh có thể hiểu và thông cảm cho tôi. Và hiện nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có được một người chồng hiểu và luôn luôn lo lắng cho tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đó là một sức mạnh hỗ trợ cho tôi để tôi có thể tập trung vào công việc.
- Vậy là bé nhà chị rất hay phải xa mẹ rồi?
Đúng là như vậy! Từ sâu thẳm trong tôi, tôi không hề muốn bé Hưng còn nhỏ như vậy đã phải xa mẹ nhiều đến thế. Tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Hôm đó tôi đi hát về thì thấy bé Hưng đứng bên cạnh hòm tiền quỹ mà tôi hàng ngày trích ra đó để dành một ít cho việc từ thiện tới những số phận khó khăn, bé liền nói “Giờ má đừng đi hát nữa nhé, má nhìn nè Hưng có nhiều tiền lắm, Hưng có thể nuôi má được mà”. Thật sự khi nghe được câu nói của bé Hưng lúc đó, tim tôi như muốn thắt lại.
- Oh, chị có hẳn một hòm tiền quỹ sao, vậy có nghĩa là chị cũng đã có rất nhiều lần làm từ thiện phải không ạ?
Tôi rất tiếc vì tôi không có nhiều thời gian để dành cho việc từ thiện, tuy nhiên thật sự nếu có hoạt động từ thiện nào cần tôi, tôi cũng sẽ cố gắng thu xếp để có mặt. Quan điểm của tôi là làm từ thiện phải xuất phát từ cái tâm: “cho đi thì sẽ được nhận lại mà thôi”. Giống như đợt vừa rồi tôi hát Tết ở bên Mỹ vừa rồi, bà con lì xì rất nhiều tiền, mới đầu tôi cứ ngỡ tưởng sẽ chỉ được một ít, nhưng đến khi mở ra tôi mới thấy hầu như ai cũng lì xì một số tiền khá lớn. Vậy là tôi mạn phép xin phép những người đã lì xì tôi, dùng số tiền đó để bổ xung vào quỹ từ thiện.

- Chị nghĩ sao về vấn đề hiện nay giới nghệ sỹ tham gia từ thiện rất nhiều, nhưng thật ra họ lại chỉ muốn lạm dụng chuyện từ thiện này để được lên mặt báo?
Thật ra có nhiều cách cần phải lên báo, để làm gì? Để cho người khác thấy được điều đó và họ phụ giúp với mình. Giả sử như đợt vừa qua, tôi có làm từ thiện cho những người miền Trung tại quê hương bị lũ lụt, tôi có vận động những người bạn bên Mỹ của mình hỗ trợ. Tuy nhiên ngay sau đó tôi phải chứng minh cho những người đó biết rằng, số tiền mà họ bỏ ra làm từ thiện đã được chuyển đến đúng người mà họ muốn chuyển đến,
Giống như Mỹ Tâm, thật sự mà nói tôi cảm thấy rất khâm phục cô ấy. Mỹ Tâm đã tạo lên được những thương hiệu “đồng lòng” để có thể đến được với những người khổ hơn mình. Đó là một điều rất tốt và tôi cần phải nhìn nhận sự việc đó một cách nghiêm túc để mà học hỏi. Còn về việc “Những con sâu làm rầu nồi canh” thật ra là cũng có, và tôi không cổ xúy cho những người như vậy, những việc làm không xuất phát từ tâm cũng sẽ để lại hậu quả sau này thôi.
- Dường như chị cũng khá đắt show bên Hải Ngoại thì phải?
May mắn cho tôi là bên đó tôi vẫn có khá nhiều show diễn do khán giả yêu mến. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ vì tôi liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ những bầu show để mời hát, nhưng về sau tôi mới biết đó là do tình cảm của khán giả dành cho tôi, họ đã trực tiếp yêu cầu bầu show bên đó mời tôi hát vì họ còn mong muốn được nghe những ca khúc mà tôi trình bày (cười).

- Nhưng tôi cũng có nghe nói là hát ở bên đó có phần chèn ép nhau dữ lắm, hơn nữa chị lại còn là một ca sỹ tự do nữa chứ?
Thật ra thì ở đâu vấn đề này cũng có hết, nhưng chủ yếu là do ở mình thôi. Người ta có chèn ép hay ganh ghét mình thì cũng đành chịu, mình chì biết hát hết mình để cống hiến cho khán giả, vậy là được rồi.
- Vậy còn vấn đề khán giả quá khích giống như trường hợp của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng?
Lần đó, sau khi anh Hưng về Việt Nam, mọi việc cũng đã êm xuôi. Cuộc đời là vậy đấy, thuyền lớn thì sóng lớn thôi, mình nổi tiếng quá đương nhiên nhiều người cũng sẽ để ý, thích thì cũng nhiều mà không thích thì cũng nhiều. Tôi cũng học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm là hãy coi bình thường mọi việc. Nếu mình không khơi lên chuyện đó, thì cũng sẽ không ai nhắc đến chuyện đó cả.
Thật sự tôi cũng rất sợ nếu tôi rơi vào trường hợp đó, bởi lẽ tôi là một người con gái nên không đủ bản lĩnh để đối diện với những điều quá gai góc. Tôi cũng cầu mong rằng, tôi và những người xung quanh tôi sẽ không gặp phải những điều tương tự, nhưng đến giờ mọi việc vấn ổn nên tôi nghĩ chắc là sẽ không sao (cười lớn).

Hồng Ngọc ấn tượng trên hình bìa của album mới
- Xin cảm ơn chị và chúc cho chị sẽ ngày càng thành công hơn nữa.
Ca sỹ Hồng Ngọc vừa cho ra mắt khán giả hai sản phẩm âm nhạc đặc biệt trong năm 2011, với hai phong cách đặc trưng từng gắn liền với hình ảnh của “mắt nai” trong nhiều năm qua. Album pop ballad “Lời khó nói” là sự tiếp nối những thành công của Hồng Ngọc từ album đầu tiên. Và “Bay trong đêm” – album nhạc dance như một lời cảm ơn những khán giả từng yêu mến và gắn bó nhiều năm với hình ảnh sôi động của Hồng Ngọc trên sân khấu, đặc biệt tại các bar, club, discotheque…
Gia Hoàng
theo vnm