HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nhà ngoại giao "bại nghiệp" vì nghi án... “sờ mông” hôn thê thủ tướng
Old 06-28-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Chỉ vì lời "bêu riếu" vô căn cứ, một nhà ngoại giao có thời gian phục vụ đất nước gần 40 năm tiêu tan cả danh dự lẫn sự nghiệp. Đầu tháng 5/2013, Tòa Dân sự tối cao ở Luân Đôn (Anh) đã phân tích những sai trái pháp luật đã dẫn tới tai họa cho ông John Yapp.


Nhà ngoại giao bị tố cáo “khả ố” vợ thủ tướng
Năm 2008, giới ngoại giao nói riêng và dư luận Anh nói chung bị sốc vì một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm của họ bị bêu riếu đã… sờ mông hai quý bà trong một buổi tiệc từ thiện quy tụ nhiều nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu.
Sờ mông phụ nữ giữa chốn đông người rõ ràng là một cử chỉ vô cùng khiếm nhã, hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với bất kỳ một người đàn ông nào, huống chi người này lại đang đảm nhận cương vị đại diện cho một quốc gia?.
Ông J. Yapp, người bị vu oan sờ mông phụ nữ.
Thông tin về vụ việc này lan rộng đã khiến Bộ Ngoại giao Anh bất ngờ rút nhà ngoại giao bị tai tiếng về nước, dù ông chưa hết nhiệm kỳ công tác.
Nhà ngoại giao bị buộc rời khỏi nhiệm sở là ông John Yapp, lúc đó 57 tuổi, đang là Cao ủy Anh tại Belize, một nước Trung Phi. Lời "bêu riếu" xuất phát từ ông Eamon Courtenay, một nhà chính trị đối lập từng đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng.
Hai quý bà “nạn nhân” theo lời tố cáo là bà Kim Simplis, lúc đó là vị hôn thê và hiện là vợ của ông Dean Barrow, Thủ tướng Belize, và bà Lauren Reardon Smith, một nhà kinh doanh.
Đang lúc dư luận bán tín bán nghi về tin ông J. Smith cả gan sờ mông hai quý bà tại chốn đông người, việc Bộ Ngoại giao rút ông J. Yapp về nước đã khiến nhiều người đang nghi ngờ chuyển qua tin rằng ông J. Yapp quả đã có hành động sai trái.
Một số tờ báo rầm rộ nhảy vào, thi nhau thêm thắt những tình tiết tưởng tượng để kể những câu chuyện giật gân, trong đó nhân vật chính John Yapp bị mô tả như một kẻ biến thái thích “sờ soạng”, “bóc hốt” phụ nữ.
Trở về nước, nhà ngoại giao chịu sự xét xử của Hội đồng kỷ luật. Chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ ông J. Yapp hành động như thế. Hơn nữa, chính một trong hai phụ nữ bị cho là nạn nhân, đã cực lực bác bỏ tin nói bà đã bị khiếm nhã.


Người này còn nói cũng không nghe bà Kim Simplis than phiền về việc bị sờ mông mặc dù hai người là bạn thân của nhau. Hội đồng kỷ luật không thể kết luận J. Yapp cư xử thiếu đạo đức, nhưng đã buộc ông sai phạm trong việc quản lý: Hống hách, độc đoán, gây phiền não cho nhân viên dưới quyền.
Ông J. Yapp không được quay lại Belize để làm Cao ủy Anh như trước. Những năm sau đó Bộ Ngoại giao cho ông “ra rìa”, không cử ông làm công tác ngoại giao ở nước ngoài. Năm 2011, ông nghỉ hưu với lý do bị bệnh.
Như vậy có thể thấy chỉ vì một lời "bêu riếu" vô căn cứ, danh dự, sự nghiệp, tương lai của một nhà ngoại giao vào nghề từ năm 1971 tiêu tan. Những người từng quen tên biết mặt ông không ngần ngại “chọc quê” ông khi gặp mặt. J. Yapp kể một ví dụ: Khi ông xếp hàng mua cà phê, người bán hàng nhìn thấy ông liền la to: “Ê, John, tôi thấy anh vừa bị rắc rối vì quan hệ tình dục với phụ nữ da đen ở Caribbean”.
Ông phải bỏ thị trấn Tunbridge ở hạt Kent tìm đến một nơi khác để sinh sống. Cho dù đi tới nơi ở khác, ông cũng không thể thoát được giày vò của sự tủi nhục, nỗi uất hận vì đối xử bất công, thiếu tình người, niềm đau vì thăng tiến nghề nghiệp tan biến…Tinh thần của ông sa sút trầm trọng.
Vợ ông mô tả chồng mình sống dật dờ giống như một cái bóng, biếng nói, biếng cười, biếng cử động, rất khác với một người đầy sinh khí, năng động, hoạt bát trước đó.


Thắng kiện Bộ Ngoại giao
Năm 2012, J. Yapp bán căn hộ và dốc hết tiền tiết kiệm để kiện Bộ Ngoại giao, đòi bồi thường một triệu bảng cho những mất mát, thiệt thòi, tổn thương mình đã trải qua.
Bà Lauren Reardon Smith (phải) đã minh oan cho viên chức ngoại giao.
Tòa Dân sự tối cao Luân Đôn đã xem xét vụ kiện vào tháng 2/2013 và tháng 5/2013. Trong khi xét xử, tòa đã nghe lời phát biểu của một nhân chứng đặc biệt là thủ tướng Belize, ông Dean Barrow.
Ông Barrow ca ngợi ông John Yapp là “một trong những Cao ủy tốt nhất mà chúng tôi đã có ở Belize”. Theo vị thủ tướng, J. Yapp là một nhà ngoại giao tài giỏi, thông minh, rất hiểu biết. Vợ chồng ông xem nhà ngoại giao là người bạn thân.
Trong phiên xử ngày 3/5/2013,Tòa Dân sự tối cao buộc Bộ Ngoại giao phải bồi thường 320.000 bảng (khoảng hơn 12 tỷ đồng); và trả 150.000 bảng phí tổn pháp luật. Tòa đã phân tích những sai trái pháp luật của Bộ Ngoại giao Anh đã gây ra tổn thất tâm lý nghiêm trọng cho nạn nhân.
Tòa cho rằng Bộ Ngoại giao Anh vi phạm hợp đồng, không đối xử công bằng và không thực hiện trách nhiệm quan tâm tới sự thiệt hại mà ông J. Yapp phải chịu khi rút ông này khỏi chức vụ Cao ủy Anh.
Trách nhiệm thận trọng, quan tâm là cơ sở pháp luật quan trọng vụ kiện này. Luật của Anh buộc một người phải thận trọng, quan tâm khi thực hiện hành động dự đoán có thể làm hại người khác. Nếu thận trọng, Bộ Ngoại giao đáng lẽ phải điều tra sơ bộ xác định lời bêu riếu có đáng tin, có đúng sự thật hay không?. Đáng lẽ Bộ Ngoại giao phải nghe “nghi phạm” giãi bày trước khi rút ông khỏi chức vụ. Nếu Bộ Ngoại giao làm như vậy, nạn nhân sẽ không chịu tổn thất tinh thần nặng nề.
Tòa cũng cho rằng việc Bộ Ngoại giao điều tra thái độ đối xử với nhân viên của J. Yapp chỉ để có cớ chống đỡ cho việc vội vã ngưng chức ông. Quá trình điều tra kéo dài gây thêm sự phiền muộn, tổn thương cho nạn nhân và gia đình.


Nguyên đơn rất hài lòng với sự phân tích của tòa. Ông giãi bày điều làm mình đau đớn, tức tối nhất là cấp trên đã không tin tưởng và bảo vệ mình. Ông nói không ai có thể tin một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có quá trình công tác tốt gần 40 năm như ông, có thể ngu ngốc tới mức có thể sờ mông vị hôn thê của một thủ tướng đương nhiệm tại một buổi tiệc đông người. Những câu hỏi của ông đều không được trả lời. Những điều ông nói không được lắng nghe.
Theo Xa lộ pháp luật
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images676059_H1.jpg
Views:	5
Size:	35.5 KB
ID:	486649  
Old 06-28-2013   #2
mammoth
Banned
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 16
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
mammoth Reputation Uy Tín Level 1
Default

nếu chuyện mà quả thực như rứa, thì tên ..ngoại giao này thiệt ngốc...
thân bại danh liệt vì chuyện chả ra đâu vào đâu.
mammoth_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11502 seconds with 15 queries