Ngày 14/4, Katy Perry sẽ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ và mong muốn trở thành nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn trong không gian.
Công ty vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos chuẩn bị thực hiện chuyến bay thứ 31 mang tên NS-31 trong khuôn khổ chương trình New Shepard. Chuyến du hành này hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch không gian.Điểm đặc biệt của nhiệm vụ lần này là sự góp mặt của một phi hành đoàn hoàn toàn là phụ nữ. Điều này đánh dấu lần đầu tiên trong hơn sáu thập kỷ có một nhóm toàn nữ bay vào không gian, kể từ chuyến bay một mình của nữ kỹ sư người Nga Valentina Tereshkova vào năm 1963.
6 thành viên phi hành đoàn bao gồm nữ ca sĩ nhạc Pop Katy Perry, nhà báo Lauren Sanchez, người dẫn chương trình của đài CBS Gayle King, doanh nhân người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyen, cựu kỹ sư tên lửa Aisha Bowe và nhà làm phim Kerianne Flynn.Chuyến bay dự kiến kéo dài khoảng 11 phút với sự hỗ trợ của một tên lửa tự động lái có thể tái sử dụng. Tên lửa sẽ cất cánh từ bãi phóng Corn Ranch tại Texas vào lúc 18 giờ ngày 14/4 (giờ Việt Nam). Khoang tàu sẽ vượt qua độ cao 100km và đánh dấu thời khắc bước vào vũ trụ khi vượt qua đường Karman - ranh giới không gian được quốc tế công nhận.Nữ ca sĩ Katy Perry chia sẻ với tạp chí Elle rằng cô luôn ao ước có cơ hội du hành vào không gian và mong muốn mang yếu tố “hào nhoáng” vào lĩnh vực này. Giọng ca Roar cũng bày tỏ nguyện vọng biểu diễn khi đang lơ lửng ngoài không gian, giúp cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn trong vũ trụ.
Ngoài Katy Perry, các thành viên khác trong phi hành đoàn cũng chia sẻ với Elle rằng họ muốn trở thành hình mẫu cho phụ nữ trong lĩnh vực khám phá vũ trụ khi mà hiện nay chỉ khoảng 11% tổng số người từng bay vào không gian là nữ giới.
|