Khi người thân đưa quan tài người chồng đi chôn cất, bà vợ đã gào khóc lên vài tiếng rồi ngất lịm và chết sau đó.
Xác nhận với báo Người Lao Động hôm 1 Tháng Tư, ông Lữ Văn Cương, chủ tịch Ủy Ban Xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, cho biết sự việc hy hữu trên xảy ra vào sáng cùng ngày ở bản Liên Hợp.
Theo ông Cương, trước đó, hôm 30 Tháng Ba, ông Lữ Văn T., 58 tuổi, ở bản Liên Hợp, xã Tri Lễ, sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo đã qua đời.
Trước nỗi đau mất chồng, bà Hà Thị N., 58 tuổi, vợ ông T., đau buồn túc trực bên cạnh quan tài chồng than khóc liên tục suốt hai ngày không màng ăn uống.
Vốn đã ốm yếu và dường như bị kiệt sức, sáng 1 Tháng Tư, khi người thân vừa khiêng quan tài đưa ông T. đi an táng thì bà N. khóc thét lên rồi gục xuống ngất xỉu.
Trước tình cảnh này, gia đình đã nhanh chóng đưa bà đến Trạm Y Tế Xã Tri Lễ để cấp cứu nhưng bà N. đã không qua khỏi.
“Quá đuối sức nên bà vợ chỉ khóc vài tiếng rồi ngất xỉu và tử vong sau đó. Sự việc diễn ra đột ngột nên người thân và hàng xóm quyết định đưa tang người chồng, sau đó về lo hậu sự cho người vợ,” ông Cương cho biết.
Theo chia sẻ từ gia đình, vợ chồng bà N. có ba người con. Hiện các con đều đã có gia đình riêng. Vợ chồng ông bà lâu nay hết mực yêu thương nhau. Cũng chính vì thế, khi ông T. mất, bà N. vô cùng đau khổ và cảm giác mất mát.
Dù được con cái và họ hàng động viên, an ủi nhưng bà N. không thể chấp nhận việc phải rời xa chồng mãi mãi. Vì thế, bà N. không màng ăn uống và còn khóc liên tục dẫn đến kiệt sức.
Do sự việc diễn ra đột ngột, người thân và hàng xóm quyết định đưa tang ông T. sau đó về lo hậu sự cho bà H.