Cứ đến ngày chủ nhật, cả nhà lại về ngoại bên Thủ đức chơi !
Bé My và anh hai thích lắm, được ăn hải sản và thịt bò thả cửa mà mẹ mua để đầy cốp xe. Cậu ba và dì út thấy mẹ, như lâu rồi không gặp cứ tíu tít nhặng xị cả lên (mà mới gặp tuần trước đấy thôi !) .
Ăn uống xong, mẹ cho hai anh em My ngủ, dặn ba trông chừng các con rồi đi siêu thị chơi, uống cafe, ăn chè ... cùng bà ngoại với dì út.
Chiều, trước khi ra về mẹ đưa tiền cho bà ngoại, nói là ... "tiền ăn vặt của các em " .
My thích con mèo tam thể của ngoại, nên đòi bắt về nhà mình nuôi . Mẹ và ba không chịu, My la lên thật to :
- Con phải lấy con mèo về nhà mình, sao hôm kia về nhà nội trên Củ chi, mẹ không mua gì về cho nội mà còn bắt nội đưa mấy con gà và rau cho nhà mình. Con không chịu, con không chịu đâu !
My chạy ra xe, đóng sập cửa xe lại, một cái : Rầm, rồi khóc ấm ức ... !
VietBFsưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|