Một đoạn video được đăng lại của cựu Tổng thống Barack Obama cho thấy vị tổng thống thứ 44 thừa nhận ông đã ăn thịt chó khi còn nhỏ.
Trong đoạn video năm 2001, Obama đang đọc chương hai của cuốn sách “Những giấc mơ từ cha tôi: Câu chuyện về chủng tộc và di sản”, trong đó ông mô tả về việc ông đã ăn thịt chó ở Indonesia khi còn nhỏ.
Barack Obama phát biểu, “Với Lolo (cha dượng cũ của Obama), tôi đã học cách ăn ớt chuông xanh nhỏ sống với bữa tối (nhiều cơm), và, ngoài bữa tối, tôi được giới thiệu với thịt chó (dai), thịt rắn (dai hơn), và châu chấu nướng (giòn).”
Trên thực tế, như tờ The Gateway Pundit đã đưa tin vào năm 2012 , Obama đã thừa nhận mình từng ăn thịt chó trong một cuốn tự truyện của mình mang tên “Dreams of My Father”.
Với Lolo, tôi đã học cách ăn ớt chuông xanh nhỏ sống với bữa tối (nhiều cơm), và, ngoài bàn ăn, tôi được giới thiệu với thịt chó (dai), thịt rắn (dai hơn) và châu chấu nướng (giòn). Giống như nhiều người Indonesia khác, Lolo theo một nhánh Hồi giáo có thể nhường chỗ cho những tàn tích của tín ngưỡng vật linh và Ấn Độ giáo cổ xưa hơn. Ông giải thích rằng một người đàn ông tiếp nhận sức mạnh của bất cứ thứ gì ông ăn: Một ngày nào đó, ông hứa, ông sẽ mang về nhà một miếng thịt hổ để chúng tôi cùng chia sẻ.”
Trong cuốn sách của mình , Obama chia sẻ thêm, “Giống như nhiều người Indonesia khác, Lolo theo một nhánh Hồi giáo có thể nhường chỗ cho những tàn tích của các tín ngưỡng vật linh và Ấn Độ giáo cổ xưa hơn. Ông giải thích rằng một người đàn ông tiếp nhận sức mạnh của bất cứ thứ gì anh ta ăn: Một ngày nào đó, anh ta hứa, anh ta sẽ mang về nhà một miếng thịt hổ để chúng ta cùng chia sẻ.”
Theo ABC News :
Tờ Daily Caller lưu ý rằng trong cuốn hồi ký bán chạy nhất của Tổng thống Obama, “Những giấc mơ từ cha tôi: Câu chuyện về chủng tộc và thừa kế”, tổng thống nhớ lại việc mình từng được cho ăn thịt chó khi còn nhỏ ở Indonesia cùng với cha dượng, Lolo Soetoro.
“Với Lolo, tôi đã học cách ăn ớt chuông xanh nhỏ sống với bữa tối (nhiều cơm), và, ngoài bàn ăn, tôi được giới thiệu với thịt chó (dai), thịt rắn (dai hơn) và châu chấu nướng (giòn),” tổng thống viết. “Giống như nhiều người Indonesia khác, Lolo theo một nhánh Hồi giáo có thể nhường chỗ cho những tàn tích của tín ngưỡng vật linh và Ấn Độ giáo cổ xưa hơn. Ông giải thích rằng một người đàn ông tiếp nhận sức mạnh của bất cứ thứ gì ông ăn: Một ngày nào đó, ông hứa, ông sẽ mang về nhà một miếng thịt hổ để chúng tôi cùng chia sẻ.”
Sau khi mẹ ông kết hôn với Soetoro, Obama sống ở Indonesia từ năm 1967 đến năm 1971, từ độ tuổi từ 6 đến 10.
Việc phát hiện ra rằng tổng thống đã ăn thịt chó đã gây ra những câu chuyện cười trên Twitter (hashtag – #ObamaDogRecipes) và dòng tweet này của chiến lược gia của Romney, Eric Fehrstrom, người đã tweet lại thông điệp gốc của Axelrod với góc nhìn khác về bức ảnh của tổng thống và Bo.
Đoạn video được đăng lại chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump nêu vấn đề trong cuộc tranh luận với Kamala Harris rằng một số người nhập cư đang ăn thịt chó và mèo.