Một cảnh sát viên thấy một chiếc xe truck bị hỏng trên xa lộ 405, đoạn thuộc khu Brenwood, Los Angeles, dừng lại, bước ra và giúp người này, nhưng lại bị một xe khác tông chết cả hai. Tai nạn làm tất cả làn xe đi về hướng Nam của xa lộ bị đóng vào giờ cao điểm.
Thị Trưởng Karen Bass xác nhận Trung Sĩ Shiou Deng, 53 tuổi, nhân viên cảnh sát 27 năm, là một trong hai người bị thiệt mạng.
“Nhân viên nam nữ Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) luôn sẵn sàng hy sinh bảo vệ cư dân thành phố mỗi ngày,” bà Bass nói. “Trung Sĩ Deng phục vụ hơn 25 năm tại LAPD. Công tác cuối cùng của ông là như vậy – coi an toàn của người khác quan trọng hơn bất cứ điều ǵ. Tôi xin chia buồn với gia đ́nh Trung Sĩ Deng vào lúc khó khăn này.”
Tai nạn được báo cáo cho cảnh sát California vào lúc 1 giờ 58 phút sáng, xảy ra ở phía Bắc đường Moraga, khi một chiếc xe truck màu bạc đậu trên làn xe HOV (High-Occupancy Vehicle).
Ông Jim McDonnell, cảnh sát trưởng LAPD, nói sau khi dừng xe phía sau chiếc xe truck, ông Deng bật đèn khẩn cấp để các xe phía sau tránh ra, và ông bước ra ngoài để giúp tài xế chiếc xe truck. Ngay lập tức, cả hai bị một chiếc xe khác tông.
Tài xế xe truck chết tại chỗ, bà Lyndsey Lantz, phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Los Angeles, cho biết. Trung Sĩ Deng được chở tới bệnh viện Ronald Reagan UCLA Medical Center và qua đời tại đây.
Cả bà thị trưởng, cảnh sát trưởng, và nhiều nhân viên LAPD có mặt tại bệnh viện.
Bà Bass cho biết bà đă ra lệnh tất cả các ṭa nhà chính quyền thành phố đều để cờ rũ tưởng niệm ông Deng.
Ngay sau khi biết tin, Thống Đốc Gavin Newsom đưa ra tuyên bố: “Jennifer và tôi vô cùng đau đớn khi biết tin Trung Sĩ Deng qua đời. Ông đă cống hiến hơn 26 năm phục vụ cộng đồng Los Angeles với ḷng tự hào và có mục đích. Chúng tôi cùng gia đ́nh, bạn bè, và đồng nghiệp ông vinh danh sự hy sinh này của ông.”
Vào khoảng 9 giờ sáng, khoảng hơn một chục cảnh sát viên LAPD có mặt tại bệnh viện để đưa thi hài Trung Sĩ Shiou Deng về pḥng giảo nghiệm tử thi Los Angeles County ở phía Đông thành phố.