Cảnh Sát Di Trú (ICE) liên bang hôm Thứ Ba, 3 Tháng Sáu, bắt giữ gia đình ông Mohamed Soliman, người bị cáo buộc ném bom xăng vào người biểu tình ở Boulder, Colorado, chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Sáu, làm 12 người bị thương, bà Kristi Noem, bộ trưởng Bộ Nội An (DHS), loan báo trên mạng xã hội X.
Giới chức công lực đang điều tra xem gia đình bị cáo Soliman có biết hoặc hỗ trợ ông tấn công nhóm người biểu tình kêu gọi phiến quân Hamas thả con tin Israel ở Boulder hôm Chủ Nhật hay không.
Ông Soliman, 45 tuổi, công dân Ai Cập, có vợ và năm đứa con. Gia đình ông sống ở Colorado Springs.
“Hôm nay, DHS và ICE bắt giữ gia đình ông Mohamed Soliman, nghi can khủng bố ở Boulder, Colorado, và là người ngoại quốc ở Mỹ bất hợp pháp,” bà Noem thông báo trên X.
“Kẻ khủng bố này sẽ bị truy tố hết mức theo luật pháp. Chúng tôi đang điều tra xem gia đình ông biết bao nhiêu về vụ tấn công tàn ác này, họ có biết hay không, hoặc họ có hỗ trợ hay không,” bà Noem viết.
“Tôi đang tiếp tục cầu nguyện cho nạn nhân vụ tấn công này cũng như gia đình họ. Công lý sẽ được thực thi,” bà Noem thêm.
Bị cáo Soliman tới Mỹ hợp pháp bằng visa du lịch vào Tháng Tám, 2022, rồi nộp đơn xin tị nạn vào Tháng Chín năm đó, DHS cho hay, theo NBC News. Tháng Hai, 2023, visa của ông hết hạn, nhưng ông chưa hết con đường pháp lý để ở lại Mỹ, theo NBC News.
Bị cáo Soliman khai ông lên kế hoạch suốt một năm cho vụ tấn công hôm Chủ Nhật và chờ tới khi con gái ông tốt nghiệp trung học mới ra tay, theo hồ sơ tòa án.
Bị cáo Soliman hét lớn “Giải Phóng Palestine!” khi tấn công nhóm người biểu tình ở Boulder bằng súng phun lửa và bom xăng tự chế, làm tám người bị phỏng và phải vào bệnh viện điều trị.
Tại tòa tiểu bang, ông Soliman bị truy tố một loạt tội mưu sát, tấn công và tàng trữ thiết bị gây hỏa hoạn. Tính tới Thứ Ba, ông vẫn bị giam, tiền thế chân tại ngoại $10 triệu.
Ông Soliman cũng bị truy tố tại tòa liên bang tội ác thù ghét liên quan tới việc ông tấn công nhóm người biểu tình đó vì tôn giáo hoặc sắc tộc của họ.
Sau khi bị bắt, ông tuyên bố với giới chức công lực ông “muốn tất cả họ phải chết,” theo ông J. Bishop Grewell, công tố viên liên bang ở Colorado.
“Ông không hề hối hận, nếu có thể, ông sẽ làm như vậy lần nữa,” ông Grewell cho hay.