
Nếu bạn nghĩ vậy, bạn thật đáng thương. Tỉnh lại đi, chồng đáng trách không phải bất hạnh đời bạn đâu.
Rất nhiều những tâm thư tôi nhận mỗi ngày về đủ kiểu chồng đáng chê, chồng đáng trách, chồng đáng ghét, chồng đáng…bỏ. Là phụ nữ, những người vợ tự biến mình thành nạn nhân, trói mình trong vai nạn nhân.
Tôi nói vậy không phải trách cứ phụ nữ đâu. Tôi hiểu chứ, những phụ nữ tìm đến tôi đều đang mang trong mình đầy những thương tổn. Mà thủ phạm luôn là những ông chồng. Bởi nhiều phụ nữ coi chồng như tất cả cuộc đời của cô ấy, xoay quanh chồng, chịu mọi ảnh hưởng từ cách chồng đối xử với họ. Bởi cuộc đời của họ sau khi lấy chồng là một cuộc đời khác với cuộc đời trước đó. Hôn nhân không sinh ra bạn, làm ơn!
Phụ nữ ơi! Ranh giới lành mạnh lại mình đi! Bạn là bạn- chồng là chồng- hôn nhân này là do cả hai đóng góp vào mà thành. Con cái cũng vậy, nó cũng mang họ cha mà, tại sao việc nuôi dạy con chỉ thuộc về bạn? Đừng vì bạn đã dứt ruột đẻ con ra mà mình bạn phải gánh hết. Có gánh cũng không gánh hết được vì con bạn cũng sẽ có những phần của người cha đó, trong gen, trong tính cách từ tiếp xúc hàng ngày. Bạn có tốt đến đâu mà chồng tệ hại thì con của bạn cũng sẽ ảnh hưởng. Nên đừng ôm hết vào mình, hãy trò chuyện với chồng để cùng nhau căn chỉnh lại con. Một người chồng ích kỷ chỉ quan tâm đến anh ta mà mặc con thì tại sao bạn còn giữ anh ta lại kia chứ?
Phụ nữ à! Bạn có thể trở thành nơi chốn trở về không? Một nơi tạo ra cảm giác an toàn cho con và cho chính chồng bạn. Nhiều người đàn ông chẳng muốn về nhà sớm không phải vì trận bia ngoài kia, mà là trận bão trong nhà. Đừng tự biến mình thành rốn bão. Cho cả bản thân bạn nữa, được dựa cậy vào chính mình sau những bão giông cuộc đời ngoài kia. Trở về nhà để núp lánh, để bình yên. Nếu anh ta là một cơn bão, bạn càng phải trở thành bến đỗ bình yên cho con, cho chính bạn. Là hãy tin vào mình, hãy yêu lấy mình đi, bảo vệ sự bình yên, tôn nghiêm trong mình nhé!
Tôi có một chương trình: Phụ Nữ Là Để Yêu Thương- Bạn Được Quyền Hạnh Phúc. Mà ở đó, tôi với team của mình đã và đang xây dựng lại sự bình an trong lòng mỗi người phụ nữ khi đến với chương trình. Bạn sẽ mang mình đến, cởi bỏ những đáng thương để chúng tôi được cùng bạn làm lành lại chính bạn không? Gọi 0914264486 gặp chị Lê Hương nhà tôi nhé, ngay hôm nay, lúc này! Vì BẠN ĐƯỢC QUYỀN HẠNH PHÚC, vậy thôi!
VietBF@sưu tập