
Tuần này chỉ có 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Vì ngày kia đã là năm mới 2025, là tuần đầu tiên của 2025.
Chúng ta còn chưa đầy 48 tiếng nữa là kết sổ 2024, là dù muốn hay không, chúng ta vẫn trở thành người của năm 2025. Còn nốt chưa đầy 48 tiếng để ta vét cho sạch, làm cho xong 2024 của đời mình. Hãy làm những thứ có thể làm trong 48h thôi (Ví dụ như chỉ 48h là có Rèm đẹp như Rèm Thiết Kế Love is You nhà tôi vẫn làm😝

. Những thứ không thể làm xong trong 48 tiếng thì hãy buông xuống đi, đừng cố nữa. Giống như những thứ bừa bộn trong cuộc đời ta vậy, lượng sức mình mà mang vác, đừng cố quá mà thành quá cố, nặng quá ắt sẽ chìm, căng quá ắt sẽ vỡ.
Chúng ta còn nguyên cả năm 2025 phía trước, chỉ cách ta chưa đầy 48 tiếng thôi. Như tôi vẫn hay nhắc mọi người: Hôn nhân là suốt đời chứ chẳng phải chỉ ngày một ngày hai. Làm cha mẹ cũng là làm cha mẹ suốt đời chứ chẳng phải đến khi con 18 tuổi là xong phận sự. Đời vội vã càng nên sống chậm là thế. Đừng sốt ruột, đừng cuống lên, đừng muốn phải ra kết quả ngay lập tức.
Không! Tôi nói vậy chẳng phải là kêu mọi người trì hoãn cuộc đời mình. Chỉ là Paris đẹp đẽ đâu phải xây trong một ngày đâu? Những thứ tốt đẹp đều từ những chắt chiu, tích luỹ mà thành. Ta được như ta của hôm nay cũng là bởi ta đã trải qua rất nhiều năm tháng. Đừng mơ Thánh Gióng ăn ba đấu cơm mà vụt lớn.
Tuần này chỉ có 2 ngày, như một lời nhắc nhở chúng ta về những thứ tương tự bị giới hạn bởi thời gian, có hạn bởi năng lực con người của ta vậy. Cố gắng thế nào chúng ta cũng chẳng thể thực hiện được. Đừng trách mình. Đừng bắt mình phải gánh vác nó, cháo nóng húp nhanh thì bỏng miệng vậy. Đôi khi phải học cách chấp nhận để làm lành lại những thương tổn trong mình vậy. Đôi khi phải tự nhắc mình: Đừng cố chấp nữa ta ơi! Non xanh còn đó lo gì không còn củi đốt? Mà buông tha cho chính mình vậy!
Tuần này chỉ có 2 ngày thôi, thả lỏng mình đi để bước vào 2025 mặt thôi nhăn nhó, cáu giận nào bạn bè tôi ơi! Thư giãn là thư thái và giãn cái cơ mặt ra nào!
VietBF@sưu tập