
“Em là một người vợ thất bại…”. Một phụ nữ vừa nhắn tin cho tôi như vậy. Không! Tôi luôn tin rằng không có ai là người vợ thất bại cả.
Cả những phụ nữ bị chồng bỏ đi chăng nữa, họ cũng không phải là người vợ thất bại. Hôn nhân dù có thất bát thì cũng chẳng phải vì ta làm vợ thất bại. Chỉ là chúng ta đã không thể giữ lại được gia đình này khi mà người đàn ông, chồng của ta, không trân trọng mái ấm này.
Chẳng phải tôi đổ lỗi hết cho đàn ông đâu mà là tôi muốn nói lời công bằng cho phụ nữ. Bởi nhiều phụ nữ luôn tự nhận mình làm vợ thất bại, mà đau đớn, mà khóc than. Mà quên mất rằng hôn nhân phải là cả hai người cùng góp tay gầy dựng, gìn giữ. Chúng ta có thể đã không làm vợ được như anh ta mong đợi nhưng chúng ta đã làm vợ hết lòng, hết sức mình rồi đấy chứ, đúng không? Giống như nhiều người chồng, họ cũng nghĩ rằng họ dốc lòng, dốc sức nhưng vợ họ không nhìn ra. Có nghĩa là tần số yêu của hai người khác nhau. Giống như bạn muốn nghe Trạm Cứu Hộ Trái Tim của tôi với chị Vĩnh Quyên lại dò tần số FM 91MHz của VOV Giao Thông trong khi chúng tôi đang nói ở tần số FM 98.9MHz. Mỗi chúng ta đều có những ngôn ngữ yêu thương khác nhau mà cả hai phải cùng dò sóng để tình yêu của mình chạm khít vào trái tim của người vậy.
Bạn không phải người vợ thất bại nếu như bạn không sống như cái bóng của chồng mình, bạn phụ thuộc cảm xúc vào chồng mình, bạn không thể sống nếu thiếu chồng mình. Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta là người sống một cách thất bại. Giá trị của bản thân ta chỉ là số 0 tròn trĩnh. Thước đo của đời ta chỉ đo bằng chồng mình. Bạn đâu phải con người như thế, đúng không?
Bạn cũng không hề thất bại trong việc chọn chồng. Tất nhiên, trừ trường hợp bạn cướp chồng bạn từ tay người đang là vợ anh ta, bạn lấy chồng để có người nuôi bạn, bạn bỏ cả danh dự, tự trọng chỉ để có được anh ta. Còn nếu bạn cưới anh ta vì bạn yêu thì bạn vẫn là một người chọn đúng. Thứ sai chỉ là anh ta không còn giống với anh ta khi bạn chọn cưới mà thôi.
Đừng làm vợ thất bại cả khi hôn nhân này đã chấm dứt. Bạn được tự do để trở thành một phụ nữ chất lượng hơn chứ không phải một cô vợ thất bại, nhớ cho. Nên cũng đừng tự nhận mình là đàn bà cũ. Bạn đã mới mẻ rồi ngay từ lúc bạn bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân này.
VietBFsưu tập