Gió đã đổi chiều.
" Gió chiều nào, xuôi theo chiều đó " là châm ngôn của những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, các nhóm truyền thông thiên tả tới giờ phút cuối cùng, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử, liên tục trong hai ngày liền họ đã bắt đầu nhảy khỏi con tàu sắp chìm của bà Kamala, suốt một thời gian dài sống với nghề tung hô cho đảng Dân Chủ, thời buổi kinh tế khó khăn đứa nào cũng ngáp dài như đói thuốc, từ báo giấy đổi qua báo mạng rồi trở thành báo hại vợ con, nghề cầm bút coi bộ không khá thôi trở về quê cầm cày cho xong.

Các công cụ tuyên truyền đắc lực ngày nào giờ đã trở cờ, nương theo làn gió mới, đó là một dấu hiệu tích cực để nhận thấy ai thắng ai thua trong ngày bầu cử sắp tới. Các tờ báo thiên tả gạo cội như LA Times, Washington Post, Tampa Bay Times, USA Today, Meta đều tuyên bố đứng ngoài cuộc đua năm nay, các bồi bút quen thói hăm dọa nghỉ việc nếu không chịu để cử cho bà Harris đều bị đuổi thẳng tay, các ông chủ đưa ra lời tuyến bố, đã đến lúc phải thay đổi, báo chí phải trở về với sự thật không thể nào lừa dối mãi để sống còn. Đó cũng là nhờ công lao của tỷ phú Elon Musk người đã hy sinh công sức và tiền bạc khôi phục lại niềm tin cho truyền thông sau khi mua lại Twitter và cải tạo nó, khiến cho các tỷ phú khác như Mark Zuckerberg, Jeff Bezos và nhiều tỷ phú từng ủng hộ cho đảng Dân Chủ khác phải đi theo.
Từ ngày bị Tổng Thống Trump vạch mặt, khi ông không ngần ngại dán cho truyền thông thiên tả một cái Label vào giữa trán chữ Fake News, cha con làng báo hết còn vênh váo, cứ hở ra là bị Fact check, nên bao nhiêu tin láo xạo đều bị vạch mặt, có đứa mặt dạn mày dày chơi trò lừa đội lốt hưu, như David Muir giở thủ đoạn tự cho mình là người ngay thẳng kiểm tra thực tế Tổng Thống Trump 5 lần trong buổi tranh luận, nhưng Muir chưa học qua bài học vỡ lòng là " Thần Trump luôn luôn đúng, Thần Đằng luôn luôn sai " vì vậy Thần Trump mới tặng danh hiệu Crook cho Thần Đằng ( thằng đần ). Thần Trump mỗi lần phán cái gì thì đừng vội Fact check mà hớ, vì thời gian mới trả lời, mới thấy cái đúng của Thần Trump. David Muir một phút bốc đồng rước lấy thân bại danh liệt, kênh ABC toàn là láo xạo ( All Bush#t Channel ) rớt điểm, nguy cơ Muir sẽ được gởi trả về Đại Học trường làng để tu nghiệp.
Cuộc vận động tranh cử của Tổng Thống Trump thành công vượt bậc, nó còn hoành tráng hơn cả Đại Hội của đảng Cộng Hòa, về phương diện chính trị nó giống như Đại Hội của đảng Cộng Hòa phái MAGA.
Trên kênh MSNBC ( tự thú là Mình Sợ Nhất Bị Chửi ) nhưng lại chọc chửi khi viết " Bài phát biểu của Trump tại quê nhà, Thành Phố New York, kéo dài hơn một giờ, đã bị lu mờ bởi những bình luận của những diễn giả khởi động trong khoảng năm giờ trước bài phát biểu vào giờ vàng của ông. Chúng bao gồm những câu chuyện cười phân biệt chủng tộc của một diễn viên hài về người Hoa Kỳ gốc Latinh và người Hoa Kỳ da đen và bị nhiều thành viên đảng Cộng Hòa của Quốc Hội lên án, cũng như những diễn giả xử dụng ngôn ngữ ngày càng kích động để mô tả về phó Tổng Thống Kamala Harris ".
Đọc bài viết là biết tài của đám văn nô, chúng xuất thân từ đám bệnh nhân TDS, đã tự thú là kênh Mình-Sợ-Nhất-Bị-Chửi mà viết bài chọc chửi, tự nó mang nội dung sai sự thật chất chứa toàn hận thù để kích động cho các bệnh nhân mắc bệnh TDS khác mất kiểm soát để rồi làm những chuyện điên rồ như Thomas Matthew Crooks và Ryan Wesley Routh.
Bọn tội phạm ngày nay đã quá biết rõ rằng dưới chính quyền và đảng Dân Chủ chúng được coi trọng hơn cư dân Hoa Kỳ, ngay cả bọn tội phạm xâm nhập vào quốc gia từ cửa ngõ biên giới phía Nam cũng biết rõ điều đó, vì vậy trong thời gian gần đây nhiều tội ác xuất phát từ đi dân bất hợp pháp có vẻ đang gia tăng, chính quyền và đảng Dân Chủ chủ trương dung chấp cho di dân bất hợp pháp, và dung chấp luôn tội ác mà chúng gây ra.
Một đất nước mà không có đường biên giới thì không thể gọi đó là một quốc gia, đối với chính quyền và đảng Dân Chủ biên giới phía Nam đã không hiện hữu trong gần 4 năm qua, mỗi khi nhắc đến an ninh biên giới, họ thường nhìn quanh kể tìm người đổ lỗi, và người thường hứng chịu lỗi lầm đó luôn luôn là Donald Trump mặc dù nhiệm kỳ của ông đã kết thúc gần 4 năm trước, ông Biden đã bãi bỏ Tiêu Đề 42 của Tổng Thống Trump buộc di dân ở lại Mễ Tây Cơ để thanh lọc, và Bà Harris đã chối bỏ trách nhiệm Border Czar " Sa hoàng biên giới " của mình. Nói tóm lại ngoài việc tàn phá đất nước một cách triệt để, Biden-Harris không nhận trách nhiệm gì với đất nước nầy trong gần 4 năm qua.
Khi đảng Dân Chủ nhận thấy con ngựa già nua của mình khó mà đi tới đích, họ đã thay ngựa Biden bằng con lừa Harris, với lý do là con ngựa quá già nua không còn nhớ đến con đường cũ để quay về, nhưng thời gian làm họ càng thất vọng hơn với con lừa Harris, khi nhận ra giống lừa không hề có bản năng như " Ngựa quen đường cũ " mà nó chạy loạn lung tung, khó kiềm chế và luôn luôn nhai chữ lộn xộn như nhai xà lách và kinh khủng hơn là dùng tiếng hí man dại của mình để áp đảo người khác.
Bà Harris đã có nhiều lựa chọn cho vai phó tướng của mình, nhưng bà đã vượt ra ngoài sự mong muốn của đảng khi chọn ông Tim Walz, có lẽ bà không muốn chọn một cấp phó có tài năng và thành tích vượt trội hơn mình, chỉ cần một đồng chí trung thành với chủ nghĩa Cộng Sản là đủ, sự yếu kém của ông Tim Walz trong mùa đại dịch Covid19 và những cuộc bạo loạn do BLM và Antifa gây ra cho Tiểu Bang Minnesota thì ai cũng biết, cho nên sự lựa chọn ông Tim Walz đã không mang thêm sự ủng hộ nào từ cử tri độc lập cho bà Harris.
Sau khi kết nạp đảng viên Tim Walz vào chung liên danh, bộ mặt thật của liên danh Harris-Walz đã hiện rõ, họ đang cùng nhau đồng ca để tiến tới một mục đích là làm cho " Hoa Kỳ Trở Thành Quốc Gia Cộng Sản ", đó là ý muốn của thế lực ngầm, là nỗ lực nhiều năm của đầu sỏ Cộng Sản Quốc Tế George Soros.
Bốn năm dưới nhiệm kỳ Biden-Harris đất nước Hoa Kỳ đã biến thành một quốc gia Tân Phát Xít, khi chính quyền đã dùng bạo lực để vũ khí hóa pháp luật, họ vượt qua cả Hiến Pháp để biến một thể chế Tam Quyền Phân Lập thành một thể chế duy nhất do đảng Dân Chủ thống trị, họ kiểm duyệt các tiếng nói tự do, truy tố một cách cực đoan những người chống đối, và bỏ tù vô thời hạn không qua xét xử những người vô tội bị họ vu khống là thành phần nổi loạn. Từ đây có thể thấy trách nhiệm trong nhiệm kỳ tới của liên danh Harris-Walz là sẽ nỗ lực để thúc đẩy đất nước nầy tiến sâu hơn vào nghèo đói của chủ nghĩa Cộng Sản.
Quá thất vọng với những gì mà đảng Dân Chủ đã và đang làm, những đảng viên Dân Chủ từ từ rời bỏ đảng của mình, một số trong âm thầm và một số công khai như bà Tulsi Gabbard và ông Robert Kennedy Jr., họ là những người có tiềm năng để làm cho đảng Dân Chủ nổi bật trên chính trường, nhưng đảng Dân Chủ đã từ chối họ, vì đảng Dân Chủ không cần đến những người khôn ngoan và tài giỏi, họ chỉ cần những con rối ngu dốt và đần độn để dễ dàng giật dây mà thôi.
Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 làn sóng đỏ MAGA không đạt được sức mạnh như ước muốn, đảng Cộng Hòa chỉ giành lại được Hạ Viện với một tỷ số chênh lệch mỏng manh, và Thượng Viện vẫn còn thua lá phiếu quyết định trong tay bà Harris, cuộc chiến giành lại Quốc Hội năm nay có vẻ thuận lợi hơn, nhưng cần sự trợ giúp đắc lực của cử tri Cộng Hòa, nếu tất cả đều hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thống Trump " Too Big to Rig " đồng lòng đi tới thùng phiếu thì cơ hội thay đổi vẫn còn hy vọng rất khả thi.
Hãy cùng nhau chung sức tạo nên một trận thần phong năm nay để thay đổi sự suy tàn đang đè nặng lên quốc gia. Ngọn gió đổi chiều sẽ cuốn phăng đi những thế lực đang âm mưu hủy hoại đất nước của chúng ta, Tổng Thống Trump đã hy sinh tất cả để làm người tiên phong, chúng ta không còn thời gian để chần chờ, do dự, vận mạng quốc gia đang nằm trong tay chúng ta, hãy mạnh dạn cùng nhau làm một ngọn gió đổi thay cho đất nước " Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại ".
God Bless America.
God Bless Tổng Thống Donald J. Trump.
AECH