|
Sidney Blumenthal
Cuộc mít tinh được Trump lên kế hoạch tại Madison Square Garden sẽ là hành động thể hiện cái tôi tột cùng và là đỉnh điểm của bài diễn thuyết theo chủ nghĩa Hitler của ông ta
Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024 06.00 EDT
Fhoặc sự tôn vinh toàn bộ chiến dịch “đầu độc máu” của ông, Donald Trump đã lên kế hoạch cho một buổi lễ hoành tráng tại Madison Square Garden vào ngày 27 tháng 10, một tuần trước cuộc bầu cử. Khi JD Vance hát những lời ca ngợi nồng nhiệt của Trump để giới thiệu ông, lời tri ân đáng ngại của ông sẽ không thể so sánh với đêm tại Garden ngày 19 tháng 5 năm 1962, khi Marilyn Monroe hát bài Happy Birthday, Mr President cho John F Kennedy.
Cuộc mít tinh đỉnh điểm của Trump sẽ không theo tinh thần của bất kỳ sự kiện tổng thống nào trong quá khứ từng được tổ chức tại đó. Cuộc tụ họp của ông cho lý thuyết thay thế phân biệt chủng tộc vĩ đại sẽ là đỉnh điểm của sự suy thoái liên tục của ông kể từ cuộc mít tinh ở Charlottesville năm 2017 khi những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã hô vang, "Người Do Thái sẽ không thay thế chúng ta". "Những người tốt ở cả hai bên", Trump đã nói như vậy. Bây giờ, trong đêm của mình tại Garden, Trump sẽ hồi sinh ký ức về cuộc mít tinh quần chúng khét tiếng của Đức Quốc xã được tổ chức tại đó vào ngày 20 tháng 2 năm 1939 thông qua bài hùng biện phản ánh chủ nghĩa Hitler của ông.
Tuần trước, Trump đã cam kết triển khai quân đội chống lại "kẻ thù bên trong", những đối thủ trong nước mà ông cho là tệ hơn cả những kẻ thù nước ngoài - những kẻ mà Hitler gọi là " Feind des Volkes ", hay "kẻ thù của nhân dân". Trump đã đe dọa sẽ phá hủy CBS, ABC và New York Times. Về ABC, sau khi đài này tiến hành cuộc tranh luận mà ông đã thể hiện thảm hại, ông đã kêu gọi "tước giấy phép của họ". Sau cuộc phỏng vấn 60 Minutes của Kamala Harris, sau khi từ chối cuộc phỏng vấn của chính mình, ông đã tweet vào ngày 10 tháng 10: "Tước giấy phép của CBS". Về Times, ông nói vào ngày 9 tháng 10: "Hãy đợi cho đến khi bạn thấy tôi sẽ làm gì với họ". Ông đã chỉ đích danh các nhà báo của Times và New Yorker là "NHỮNG 'NHÀ BÁO' YÊU OBAMA GIẢ". Tại mọi cuộc biểu tình, ông đều lên án "tin tức giả", một nhịp trống trong nhiều năm, lặp lại lời lăng mạ miệt thị của Hitler, " die L ügenpresse " - "báo chí nói dối".
Trump đã đi đến Aurora, Colorado vào ngày 11 tháng 10, nơi ông tuyên bố một băng đảng người Venezuela đã nắm quyền kiểm soát, "bọn cặn bã" và "thú vật" đã "xâm lược và chinh phục" và "lây nhiễm" thị trấn, một mô tả bị thị trưởng đảng Cộng hòa của thị trấn bác bỏ là sai. "Chúng ta phải thanh lọc đất nước mình", Trump nói. Ngôn từ của ông đại diện cho ý tưởng của Đức Quốc xã về " Rassenhygiene " - "thanh lọc chủng tộc" đòi hỏi phải thanh lọc, không phải là mối quan tâm học thuật về di truyền học mà là một chương trình ưu sinh học để chỉ định các chủng tộc thấp kém phải bị cô lập hoặc loại bỏ.
Như Hitler đã viết trong Mein Kampf, “Một dân tộc không giữ được sự tinh khiết của dòng máu chủng tộc của mình thì sẽ phá hủy sự thống nhất của linh hồn dân tộc trong mọi biểu hiện của nó. Một bản sắc dân tộc tan rã là hậu quả tất yếu của quá trình tan rã trong dòng máu.”
Cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng về hưu Mark Milley, theo Bob Woodward trong cuốn sách mới của ông có tên Chiến tranh, đã nói với nhà báo kỳ cựu này: "Chưa ai từng nguy hiểm với đất nước này như Donald Trump. Bây giờ tôi nhận ra ông ta là một tên phát xít hoàn toàn. Ông ta là người nguy hiểm nhất đối với đất nước này". Trump đã tuyên bố rằng đối với cuộc giao tiếp của Milley với những người đồng cấp của mình ở Trung Quốc vào ngày 6 tháng 1 để trấn an họ rằng quân đội Hoa Kỳ vẫn ổn định, ông ta đáng bị "CHẾT" - bị xử tử.
Vào ngày 14 tháng 10, tướng về hưu Mike Flynn – cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, người mà ông đã ân xá vì không đăng ký làm đại lý nước ngoài và cản trở công lý – đã được hỏi tại một cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo ủng hộ Trump liệu ông có chủ trì các tòa án quân sự trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump để “không chỉ làm sạch đầm lầy, mà còn giam cầm đầm lầy, và trong một vài trường hợp, xử tử đầm lầy”. “Tin tôi đi,” Flynn trả lời , “cánh cổng địa ngục – địa ngục của tôi – sẽ được mở ra.”
Trump đã bị thu hút đến Vườn địa đàng, trong thành phố đã tạo nên và hủy hoại anh ta. Anh ta bị mắc kẹt không thể cứu vãn trong hội chứng loạn thần kinh vô tận của mình khi tuyệt vọng tìm kiếm sự chấp thuận ở đó mà anh ta liên tục đẩy lùi và thành công mà anh ta không thể tránh khỏi phá hoại, một chu kỳ thất bại, bị từ chối và bị sỉ nhục. Anh ta muốn New York yêu anh ta một cách vô điều kiện, nhưng mối quan hệ của anh ta với thành phố này là một mối tình lãng mạn không được đáp lại trong thời gian dài. Mối tình thực sự của anh ta luôn luôn và chỉ dành cho chính mình. Khi anh ta không nhận được sự ngưỡng mộ mà anh ta cảm thấy mình xứng đáng, anh ta ghét New York. Sau đó, anh ta cố gắng giành lại tình yêu của mình bằng cách thực hiện một hành động ghê tởm, khi anh ta bị từ chối một cách có thể đoán trước, điều này một lần nữa kích hoạt sự tức giận của anh ta. Và sau đó, anh ta tham gia vào các cử chỉ thách thức trẻ con, giống như tổ chức một cuộc biểu tình theo kiểu Đức Quốc xã. Cố gắng thể hiện mình là người chiến thắng trước thành phố, anh ta mời gọi sự khinh thường của nó một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa. Anh ta không bao giờ hiểu rằng anh ta chính là nguyên nhân gây ra những tổn thương tự luyến liên tục của mình.
Cuộc vận động của Trump, theo vần điệu của lịch sử, sẽ là lời khiển trách đối với bài phát biểu vận động tranh cử vĩ đại nhất của Franklin D. Roosevelt, mặc dù được đưa ra cách đây 88 năm tại Vườn Bách thảo vào ngày 31 tháng 10 năm 1936, nhưng vẫn mang âm hưởng đương đại đáng kinh ngạc, một bài phát biểu về "sự khôi phục nền dân chủ Hoa Kỳ" và "sự bảo tồn" của nó.
“Chúng ta đã không tiến xa đến thế này mà không đấu tranh và tôi đảm bảo với các bạn rằng chúng ta không thể tiến xa hơn nữa nếu không đấu tranh,” FDR nói. “Bây giờ chúng ta biết rằng chính phủ do tiền có tổ chức cũng nguy hiểm như chính phủ do đám đông có tổ chức. Chưa bao giờ trong lịch sử của chúng ta, những lực lượng này lại đoàn kết chống lại một ứng cử viên như hiện nay. Họ nhất trí căm ghét tôi – và tôi hoan nghênh sự căm ghét của họ.”
Ba năm sau khi FDR phát biểu tại Garden, một cuộc biểu tình khác đã được tổ chức tại đó, vào ngày 20 tháng 2 năm 1939, dưới sự tài trợ của German American Bund, giơ cao khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết", để thúc đẩy lý thuyết thay thế vĩ đại rằng người Do Thái và các "chủng tộc thấp kém" khác đang thay thế người Aryan da trắng. Đức Quốc xã tuyên bố chủ quyền của chủ nghĩa Mỹ thực sự và chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo. Chữ vạn đóng khung một bức chân dung khổng lồ của George Washington làm phông nền cho sân khấu. Từ ban công treo một biểu ngữ: "Hãy chấm dứt sự thống trị của người Do Thái đối với nước Mỹ Cơ đốc giáo". "Hãy thức dậy!" Führer của Bund, Fritz Kuhn hét lên, "các bạn, người Aryan, người Bắc Âu và người Cơ đốc giáo, hãy yêu cầu trả lại chính phủ của chúng ta cho những người đã sáng lập ra nó!"
Gerhard Wilhelm Kunze, giám đốc quan hệ công chúng của Bund, tuyên bố rằng quyền tối cao của người da trắng là nền tảng thiết yếu của quốc gia. "Tinh thần mở ra phương Tây và xây dựng đất nước chúng ta chính là tinh thần của người da trắng hiếu chiến", ông nói, trích dẫn sự phân biệt chủng tộc và hạn ngạch nhập cư như là thành trì của nó. "Vì vậy, việc bảo vệ bản sắc Aryan của quốc gia này luôn mang đậm chất Mỹ".
Năm 2019, một bộ phim tài liệu dài bảy phút về cuộc biểu tình của Đức Quốc xã năm 1939, A Night at the Garden, đã được đề cử Giải thưởng Viện hàn lâm. Để quảng bá cho bộ phim, một quảng cáo truyền hình dài 30 giây đã được sản xuất với khẩu hiệu: "Nó có thể xảy ra ở đây". Câu này ám chỉ đến cuốn tiểu thuyết năm 1935 của Sinclair Lewis, It Can't Happen Here, về một kẻ mị dân đánh bại FDR và áp đặt chế độ phát xít. Vợ của Lewis, nhà báo nổi tiếng Dorothy Thompson, một chuyên mục gia cho tờ New York Herald Tribune, người đã đưa tin về sự trỗi dậy của Hitler, đã đích thân tham dự cuộc biểu tình của Đức Quốc xã. Bà viết: "Tôi đã thấy một bản sao chính xác của nó tại Berlin Sports Palast năm 1931".
Cuộc biểu tình Maga của Trump sẽ là lần đầu tiên kể từ cuộc biểu tình của Đức Quốc xã năm 1939 mà những chủ đề tương tự của lý thuyết thay thế sẽ vang vọng trong Vườn
Khi nhà phân phối phim A Night at the Garden tìm cách mua thời gian cho một vị trí trên Fox News, CEO của công ty, Suzanne Scott, đã từ chối vì cho rằng "không phù hợp với chương trình phát sóng của chúng tôi". Sau cuộc bầu cử năm 2020, trong thời gian Trump chuẩn bị cho cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1, bà đã ra lệnh cho Fox News ngăn chặn việc kiểm tra thông tin nói dối của ông vì điều đó "có hại cho hoạt động kinh doanh".
Bây giờ, trong thông báo về đêm của mình tại Garden, Trump đã quảng cáo một phiên bản cắt xén của lý thuyết thay thế, tuyên bố rằng New York đang "chóng mặt" vì "chính sách biên giới mở liều lĩnh của Kamala", "làm ngập" thành phố bằng "người di cư bất hợp pháp" tội phạm. Với khoản đóng góp gần 1 triệu đô la để tham dự sự kiện, những nhà tài trợ hàng đầu được hứa hẹn một "Trải nghiệm Ultra MAGA", thông tin chi tiết sẽ được nêu sau.
Cuộc biểu tình Maga của Trump sẽ là lần đầu tiên kể từ cuộc biểu tình của Đức Quốc xã năm 1939 mà những chủ đề tương tự của lý thuyết thay thế sẽ vang vọng trong Vườn. Nhưng lập luận kết thúc của ông không chỉ là trò hóa trang thành Đức Quốc xã. Ông không thể không tiết lộ mong muốn sâu sắc nhất của mình là được yêu thương và sau đó giơ ngón giữa về phía thành phố mà ông đã tìm kiếm sự ngưỡng mộ vô điều kiện kể từ lần đầu tiên băng qua Cầu Queensboro.
Việc Trump chuyển đến Palm Beach sau cuộc đảo chính bất thành năm 2020 không biến ông thành một Người đàn ông Florida mãn nguyện. Đối với người New Yorker trung thành, tiểu bang Sunshine chỉ dành riêng cho những người thích đi nghỉ đông, phòng chờ của Chúa dành cho những người chơi shuffleboard. Mar-a-Lago, nơi nghỉ ngơi mùa đông của ông, đã trở thành cung điện lưu vong cay đắng không tự nhiên của ông. Florida là nỗi ô nhục đối với Trump.
Hành trình đầy cảm xúc của Trump trở lại Nhà Trắng phải đi qua New York. Ông ta không có gì ngoài sự khinh miệt và thờ ơ đối với Washington. Ông ta khinh thường chính sách, phô trương sự thiếu hiểu biết của mình và căm ghét bất kỳ ai từng cố gắng kiềm chế ông ta, từ các tướng lĩnh bốn sao đến các nhà lãnh đạo quốc hội Cộng hòa. Ông ta muốn sự hào nhoáng mà không cần hoàn cảnh. Ngày 6 tháng 1 đã thể hiện quan điểm thực sự của Trump về thủ đô.
Trump lên kế hoạch cho đêm của mình tại Garden như là đỉnh cao của chuyến lưu diễn trở lại của mình. Ông có thể đã là tổng thống, nhưng không bao giờ là người đứng đầu. Roy Cohn có thể chỉ cho ông cách lách luật và lấy lòng đám đông, nhưng Cohn không phải là Virgil để hướng dẫn học trò của mình đến với sự tôn trọng. Những trò hề công khai đê tiện của Trump, được Cohn hướng dẫn, đã biến ông thành một trong những nhân vật xoay vòng xuất hiện trên báo lá cải. Tiêu đề của câu chuyện đê tiện về bản thân càng lớn, thì ảo tưởng của Trump rằng sự sến súa đánh bóng đẳng cấp của ông càng lớn. Ông luôn chán nản khi những trò đùa của mình không giúp ông được vào câu lạc bộ.
Trump chỉ thực sự thoải mái khi đi lại ở thành phố New York cũ kỹ của mình, lừa đảo và đe dọa, bôi trơn lòng bàn tay của mafia, làm khó các nhà thầu và công nhân của mình, trong khi cố gắng mua đường vào các vấn đề xã hội. Thành phố đã liên tục nhổ ông ra. Ông bị chế giễu và chửi rủa. Ông đã phá sản sáu lần. Ông vỡ nợ Trump Shuttle. Các ngân hàng từ chối cho ông vay. Ông đã phải bán du thuyền được đặt theo tên con gái mình, The Princess. Người cha tàn bạo của ông, người đã tài trợ cho những dự án táo bạo của ông, vung tiền vào những việc tốt sau những việc xấu, đã phải mua chip bất hợp pháp để tạm thời cứu sòng bạc Atlantic City đang chìm của mình. Ông đã bỏ rơi hai người vợ. Ông bị cáo buộc tấn công tình dục hàng chục phụ nữ. Khi ông cố gắng trả giá thấp Frank Sinatra, một thần tượng, Ol' Blue Eyes đã nói với ông rằng, "Đi mà đụ mẹ mày đi."
Sau khi Trump lao vào vụ phá sản cuối cùng của mình, ông được cứu bởi một nhà sản xuất truyền hình, Mark Burnett, người đã tạo ra chương trình truyền hình thực tế The Apprentice, mô tả Trump như một thiên tài kinh doanh thống trị đường chân trời Manhattan. Sự hư cấu hoàn toàn là lớp vỏ bọc cho phép ông thực hiện các giao dịch phụ béo bở về vị trí sản phẩm. Động cơ tranh cử tổng thống của ông là một vụ lừa đảo thương hiệu đã trở nên hỗn loạn.
Đừng bỏ lỡ tin tức quan trọng về cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tải ứng dụng miễn phí của chúng tôi và đăng ký nhận thông báo về cuộc bầu cử
Bây giờ, anh ta đã trở lại thành phố trên con đường chuộc lỗi của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, anh ta chỉ phải chịu trách nhiệm về những tội ác to lớn của mình tại New York. Anh ta đã bị phát hiện có tội phỉ báng và tấn công tình dục và bị thẩm phán gọi là kẻ hiếp dâm đã bị xét xử trong vụ án E Jean Carroll, và bị ra lệnh phải trả 83,3 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cộng với lãi suất liên tục; bị phát hiện có tội gian lận tài chính trên diện rộng và bị ra lệnh phải trả 364 triệu đô la cho các khoản thu bất chính cộng với lãi suất liên tục; và bị kết án 34 tội danh gian lận tài chính để trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm và người mẫu Playboy mà anh ta đã ngoại tình, nhằm tác động đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2016.
Một lần nữa, anh ta có ý định chứng minh bản thân mình ở thành phố không bao giờ ngủ, thành phố sẽ cho anh ta một cơ hội khác để giết người trên Đại lộ số 5 và thoát tội. Một ngôi sao tái sinh.
Những nỗi buồn của thị trấn nhỏ này đang tan biến Tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ ở New York cũ kỹ Và nếu tôi có thể làm được ở đó, tôi sẽ làm được ở bất cứ đâu Tùy thuộc vào bạn, New York, New York
Trump hiện nói rằng nếu ông thua, ông sẽ đổ lỗi cho những người Do Thái không biết ơn - ông chưa được người Do Thái "đối xử đúng mực" và sự ủng hộ của họ đối với đảng Dân chủ là một "lời nguyền". Nhưng Trump, người đã học được một vài từ tiếng Yiddish, sử dụng chúng một cách vô thức như một người New York bản địa. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, ông đã thể hiện sự thành thạo của mình trong cuộc gọi điện thoại khét tiếng với bộ trưởng ngoại giao Georgia, Brad Raffensperger, trong đó ông tìm cách đe dọa ông này thực hiện gian lận bầu cử để thay đổi kết quả bỏ phiếu của tiểu bang.
"Vậy thì hãy nhìn xem," Trump nói. "Tất cả những gì tôi muốn làm là thế này. Tôi chỉ muốn tìm 11.780 phiếu bầu, nhiều hơn chúng ta một phiếu."
Raffensperger đã chống lại sự ép buộc của Trump, kết quả ở Georgia vẫn được giữ nguyên, và bốn ngày sau, Trump đã kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử: "Treo cổ Mike Pence!" Kể từ đó, Trump đã bị truy tố tại Georgia về tội gian lận bầu cử, một vụ án sẽ được xét xử sau cuộc bầu cử năm 2024.
Hai lần, trong cuộc gọi với Raffensperger, Trump đã chế giễu thống đốc đảng Cộng hòa Brian Kemp, người đã từ chối tiếp tay cho âm mưu của Trump, bằng cách gọi ông là "thằng khốn nạn". Có lẽ người nghe Trump không hiểu từ này. Theo cuốn The Joy of Yiddish của Leo Rosten, từ này mang nhiều nghĩa, bao gồm "của quý" và "một thằng ngốc, một thằng khốn nạn, một thằng ngốc, một thằng vụng về". Rosten đã viết rằng "ít có từ ngữ khiếm nhã nào có thể diễn tả được sự khinh miệt tương đương".
Bây giờ, người dân New York chỉ có thể tự hỏi, loại người ngu ngốc nào lại tổ chức một cuộc mít tinh theo kiểu Đức Quốc xã tại Madison Square Garden?
Sidney Blumenthal, cựu cố vấn cấp cao của Bill và Hillary Clinton, đã xuất bản ba cuốn sách trong tổng số năm tập dự kiến về cuộc đời chính trị của Abraham Lincoln: A Self-Made Man , Wrestling With His Angel và All the Powers of Earth . Ông là một chuyên gia viết bài cho tờ Guardian US.
|
|