HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Cựu kiểm sát viên thay đổi lời khai về số tiền nhận hối lộ để "giúp" 6 người thoát án tù giam
Tại giai đoạn điều tra, cựu kiểm sát viên ở Lào Cai khẳng định chỉ nhận 300 triệu đồng khi giúp 6 người hưởng án treo, một người được miễn trách nhiệm hình sự nhưng tại tòa đã thay đổi lời khai, khẳng định con số này là 2 tỷ đồng và đã nộp khắc phục toàn bộ.

Sáng 22/10, TAND TP Hà Nội xét xử Vương Anh Thư, Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lộc Phát, về các tội “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng vụ án, bị can Lê Thị Khánh Vân, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó phòng 7 VKSND tỉnh Lào Cai, bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo Phạm Thị Thu, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó phòng thuộc Vụ 9, VKSND tối cao và Cao Quang Hưng, nhân viên Công ty Dược phẩm Trung ương 2, cùng bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.

Tuy nhiên sau quá trình thẩm vấn, HĐXX quyết định tạm ngưng phiên tòa và sẽ tiếp tục làm việc vào chiều 27/10.


Trụ sở TAND TP Hà Nội, nơi đang xét xử 2 nữ kiểm sát viên vì chạy án.

Theo cáo trạng, năm 2023, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1983, ở Sa Pa, Lào Cai) cùng nhiều người thân bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ; riêng con trai ông Thái được hưởng án treo. Do vậy, 9 người trong gia đình kháng cáo xin hưởng án treo, người con trai xin miễn trách nhiệm hình sự.

Tháng 3/2023, ông Thái liên hệ với Vương Anh Thư, nhờ tìm người giúp gia đình mình chuyển án tù sang án treo còn ông tự nhận thức mình là chủ mưu nên không được. Thư lại nhờ anh em đồng hao của mình là Cao Quang Hưng tìm người giúp và Hưng nói việc này với Phạm Thị Thu, kiểm sát viên VKSND tối cao.

Bà Thu nhận lời giúp nên nói chuyện với Lê Thị Khánh Vân – kiểm sát viên thực hành quyền công tố trong phiên phúc thẩm với gia đình ông Thái. Bị cáo Vân đồng ý cho 5 trường hợp án treo với giá 2 tỷ đồng.

Sau đó, ông Thái chuyển cho Vương Anh Thư tổng cộng 3,85 tỷ đồng và Thư giữ lại 1,05 tỷ đồng hưởng lợi, còn chuyển cho Cao Quang Hưng 2,8 tỷ đồng.

Trong số này, Hưng giữ lại 400 triệu đồng cho mình, chuyển cho Phạm Thị Thu 2,4 tỷ đồng. Bị cáo Thu cũng tự hưởng lợi 400 triệu đồng, chỉ chuyển cho Lê Thị Khánh Vân 2 tỷ đồng như thỏa thuận.

Trong năm 2023, TAND tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm với nhóm gia đình ông Thái, tuyên chuyển hình phạt tù sang án treo với 6 người, cho con trai ông Thái được miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân.

Sau phiên tòa trên, Vương Anh Thư tiếp tục nói với ông Thái có thể tác động, giúp ra bản án Giám đốc thẩm cho những người còn lại trong gia đình được hưởng án treo với giá 3 tỷ đồng. Ông Thái đồng ý, chuyển tiền nhưng bị Thư chiếm đoạt.

Khi bị bác đơn đề nghị Giám đốc thẩm, ông Thái biết mình bị Thư lừa 3 tỷ đồng nên làm đơn tố cáo và vụ án phát lộ.

Đòi tiền hối lộ trước khi đương sự đi tù
Hiện ông Thái đang thi hành án tại Trại giam Hồng Ca và được triệu tập tới tòa trong vai trò bị hại. Ông thừa nhận đưa tiền cho Vương Anh Thư để chạy án như cáo trạng quy kết.

Vị này khai, quen Thư qua hàng xóm và có chuyển cáo trạng, bản án sơ thẩm của những người trong gia đình mình, nhờ anh ta “tìm cửa”, giúp hưởng án treo. Thư đồng ý, đưa ra giá 3,5 tỷ đồng và kết quả đúng như anh ta hứa, 6 người trong nhà ông Thái được án treo, con trai ông được miễn trách nhiệm hình sự.

Chủ tọa đặt câu hỏi, tại sao ông lại chuyển cho Thư tổng số hơn 3,85 tỷ đồng? Ông Thái đáp, có 3,5 tỷ đồng là tiền chạy án còn hơn 350 triệu khác, một phần là Thư vay, một phần là ông cảm ơn bị cáo vì giúp chạy án.

Sau phiên phúc thẩm, Thư tiếp tục nói có thể giúp những người còn lại được hưởng án treo bằng cách gửi đơn đề nghị Giám đốc thẩm kèm chi phí 3 tỷ đồng. Ông Thái đồng ý, chuyển tiền trước khi vào trại Hồng Ca chấp hành án trong vụ chống người thi hành công vụ.

Người đàn ông khai tiếp, trong tù có nhắn vợ làm việc với Thư về việc xin án treo cho những người còn lại trong gia đình nhưng vợ ông báo lại, Thư chặn số. “Tôi bảo thế tìm luật sư tới nhà anh ấy”, ông Thái khai.

Chủ tọa xét hỏi vợ ông Thái – người đến tòa trong vai trò có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bà trình bày, có dùng điện thoại của chồng gọi điện cho bị cáo Thư nhưng bị chặn số nên phải lấy máy của mình liên hệ.

Gọi được, bà hỏi: “Anh thái đi tù rồi, anh có giải quyết được cho gia đình không? Anh Thư bảo các bác bên trên vẫn đang lo. Sau khi bị bác đơn giám đốc thẩm, tôi đòi 3 tỷ, anh Thư bảo cho hoãn nợ rồi trả theo lãi ngân hàng”.

Đến lượt mình, bị cáo Thư thừa nhận chạy án cho 6 người trong gia đình ông Thái được án treo, một được miễn trách nhiệm hình sự.

Sau đó, Thư dẫn ông Thái đi gặp, nói chuyện với một người là thư ký ở TAND tối cao, nhờ xem xét Giám đốc thẩm để cho những người còn lại trong gia đình ông Thái cũng được án treo. Vị thư ký này cho rằng, có thể làm được nhưng phải từ 1 – 3 năm, ít nhất là một năm.

Dù vị thư ký ở TAND tối cao không nói số tiền nhưng vì ông Thái sắp phải đi thi hành án tù nên Thư bảo ông chuyển trước 3 tỷ đồng. Bị cáo cho rằng: “Truy tố tôi tội lừa đảo là hơi nặng vì tôi không có mục đích chiếm đoạt”.

Thẩm phán ngắt lời, cho hay bị cáo nói không có mục đích nhưng thực tế, đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng của ông Thái, khi vợ ông đòi cũng không trả.

Cựu kiểm sát viên thay đổi lời khai
Tòa sau đó chuyển sang thẩm vấn bị cáo Phạm Thị Thu. Cựu kiểm sát viên thuộc viện tối cao thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, khẳng định thông qua bị cáo Cao Quang Hưng nên biết trường hợp gia đình ông Thái.

Bà Thu cũng quen biết Lê Thị Khánh Vân ở VKSND tỉnh Lào Cai dù “không quản lý về mặt chuyên môn”. Khi nói chuyện trực tiếp, Vân đồng ý giúp với giá 2 tỷ đồng nên bà Thu báo lại cho Hưng.

Sau đó, Hưng đưa 2,4 tỷ đồng và chở bà Thu lên Lào Cai gặp bị cáo Vân. Tại cửa tam cấp nhà Vân, bà Thu rút ra 400 triệu đồng cho vào túi mình để hưởng lợi và xách 2 tỷ đồng còn lại vào trong phòng khách, nói “em gửi chị 2 tỷ đồng”. Khi đó, bà Vân không trả lời mà xách tiền vào phòng trong.

Chủ tọa hỏi, tại sao không rút 400 triệu đồng ở trên xe mà phải vào tận cửa nhà bà Vân mới làm? Bị cáo Thu đáp: “Trên xe có lái xe, bị cáo không muốn để nhìn thấy”, thêm rằng bản thân không đòi hỏi, số 400 triệu đồn là Hưng chủ động cảm ơn bà.

Phần mình, cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân thừa nhận các lời khai trên đều đúng. Bị cáo khẳng định, việc đề nghị cho 7 người trong gia đình ông Thái được án treo, miễn trách nhiệm hình sự đều “có căn cứ, đúng quy định pháp luật”.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, bà có báo cáo cấp trên về vụ án gia đình ông Thái, nêu mức án sẽ đề nghị khi ra tòa. Đồng thời, nữ kiểm sát viên cũng hướng dẫn gia đình ông Thái đi thu thập thêm giấy tờ, làm tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo có báo cáo cấp trên việc đây là gia đình đồng chí cùng ngành (bị cáo Thu) hay không?”. Bà Vân đáp: “Tôi không nói”.

Về số tiền nhận hối lộ 2 tỷ đồng, bà Vân khai bản thân không chủ động yêu cầu mà bị cáo Thu khi nhờ xin hưởng án treo cho các bị cáo trong gia đình ông Thái, có nói: “Giúp được, gia đình sẽ cảm ơn”.

Chủ tọa hỏi, tại sao giai đoạn điều tra, bị cáo khai chỉ nhận 300 triệu đồng nhưng đến nay, lại thay đổi, nói nhận 2 tỷ đồng?

Bị cáo Vân trình bày đến nay đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, mong tòa xem xét. Số tiền này bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết, nay xin nộp khắc phục.

Chủ tọa công bố hồ sơ thể hiện hồi tháng 9, bị cáo Vân gửi đơn từ trong Trại giam 771 Bộ Quốc phòng tới tòa, xin bác bỏ lời khai ở giai đoạn điều tra và khẳng định bản thân nhận 2 tỷ đồng, đã nộp 300 triệu. Trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của bị cáo nộp thêm 1,7 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính.

Vietbf @ Sưu tầm
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ



PinaColada
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 10-22-2025
Reputation: 136987


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 119,474
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cuu.jpg
Views:	0
Size:	541.4 KB
ID:	2584836  
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,872 Times in 7,001 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 138
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
Reply

User Tag List

Thread Tools

Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10535 seconds with 15 queries