HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cậu bé miền Tây chỉ ăn gạo sống
Old 06-07-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Huỳnh Tấn Bảo, 6 tuổi, hằng ngày chỉ thích ăn gạo sống thay cơm nhưng vẫn phát triển bình thường. Nếu ăn đồ nấu chín, Bảo sẽ bị ói và sốt.

Bé Huỳnh Tấn Bảo là con trai út của vợ chồng anh Huỳnh Thanh Tân (36 tuổi) và chị Nguyễn Phượng Huỳnh (31 tuổi, ấp Tịnh Mỹ, Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Theo gia đình kể lại, Bảo bắt đầu có “hiện tượng lạ” ăn gạo sống thay cơm khi bé được khoảng 1 tuổi. Chị Huỳnh nhớ lại: “Lúc đầu, Bảo đến mở nắp lu gạo, tôi tưởng bé lấy gạo ra nghịch, nên la. Nhưng bé nói muốn ăn gạo, ai dè bé lấy gạo bỏ vào miệng nhai thiệt...”.
Tấn Bảo cùng mẹ và anh, chị.
Lúc ăn gạo sống, Tấn Bảo không ăn thịt cá và các loại thực phẩm đã được nấu chín kèm theo. Bé chỉ uống sữa và uống nước để “hỗ trợ” tiêu hóa. Đối với người bình thường thì cơm là loại thức ăn phổ biến hằng ngày, riêng Tấn Bảo gạo sống là loại thực phẩm mà bé không thể bỏ được.
Trò chuyện với chúng tôi, khi được anh trai đem ra cho bọc gạo, Tấn Bảo không chần chừ lấy tay hốt từng nhúm gạo cho vào miệng nhai ngon lành, trước sự ngạc nhiên của khách. Chị Huỳnh cười bảo: “Nó ăn thế quen rồi. Không sao hết, tiêu hóa vẫn bình thường”.
Theo chị Nguyễn Phượng Huỳnh, Tấn Bảo không ăn ngày 3 bữa chính như mọi người mà chia ra ăn nhiều lần trong ngày khi bé cảm thấy đói. Mỗi lần ăn vài nhúm gạo, trong đó có bữa ăn trước lúc đi ngủ và khi ngủ dậy. Ngoài ăn gạo, Bảo chỉ thích ăn các loại bánh snack, bánh oshi, thích uống sữa và nước mía. Bé rất ít ăn trái cây.
“Gạo của Tấn Bảo ăn phải để riêng. Nếu để chung với gạo của gia đình là bé chê hôi không ăn. Tôi không biết bé ăn mỗi ngày bao nhiêu gạo nhưng cứ vài ngày phải mua 1kg gạo để riêng cho bé ăn. Riêng sữa tươi thì 1 tuần phải mua 1 thùng 48 gói”, chị Huỳnh cho biết.
Chị kể, vợ chồng chị đã có 2 con (1 gái, 1 trai trước đó), vì vậy chị đã đi đặt vòng tránh thai nhưng không ngờ lại có thai và sinh thêm bé Tấn Bảo. Khác với bình thường, bé Tấn Bảo nằm trong bụng mẹ đến hơn 11 tháng mới chịu chào đời. Chị Huỳnh nhớ: “Rằm tháng giêng năm 2007 tôi biết mình có bầu. Khoảng 5-6 tháng sau tôi đi siêu âm thì bác sĩ cho biết là con trai, đến ngày mùng 8/11 âm lịch năm đó mới sinh”.
Lúc 6 tháng tuổi, do ăn thức ăn nấu chín, Tấn Bảo đã phải nằm viện hơn 1 tháng vì bệnh nhiễm trùng đường ruột. “Lúc đó, tôi khuấy bột cho Bảo ăn dặm nhưng ăn vào được một lát là bé bị ói ra hết. Bị như vậy liên tục trong 2 ngày, gia đình đưa Bảo vô bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán là bị nhiễm trùng đường ruột phải nằm viện hơn 1 tháng. Về nhà không dám cho bé ăn nữa mà chỉ cho uống sữa”. Đến lúc được 14 tháng tuổi, gia đình cho ăn cơm, cá đã nấu chín, Tấn Bảo lại tiếp tục bị ói, nóng sốt phải đi nằm viện hơn 1 tuần. Tuy nhiên, từ khi bé ăn gạo cho đến nay rất ít bệnh vặt”.
Gạo sống là thực phẩm ưa thích của Tấn Bảo.
Vừa qua, Tấn Bảo đã học xong lớp lá tại trường Mầm non Tịnh Thới và chuẩn bị vào học lớp 1. Khi học tại trường Mầm non, phần dinh dưỡng “đặc biệt” của Bảo là nhúm gạo sống xin từ nhà ngoại (nhà ngoại Tấn Bảo gần trường mầm non). Vì không ăn được thức ăn như các bé khác nên nhà trường không thu tiền phần dinh dưỡng của bé. “Cô giáo dạy Tấn Bảo cho biết bé rất ngoan và thông minh. Tôi rất vui”, chị Huỳnh cho hay.
Theo chị Phượng Huỳnh, đối với vợ chồng chị thì các con chính là niềm vui và càng vui hơn khi 3 đứa con đều chăm ngoan, học giỏi nhưng gia đình chị vẫn còn nhiều nỗi lo. Gia đình không có đất sản xuất, căn nhà đang ở được cất nhờ trên đất của người quen.
Anh Tân chồng chị không có nghề nghiệp ổn định, phải làm mướn, còn chị buôn bán nhỏ tại chợ Cao Lãnh, thu nhập của 2 vợ chồng chỉ hơn 100.000 đồng/ngày nhưng phải lo cho 3 đứa con nhỏ, trong đó có khoản chi phí khá lớn để mua sữa cho Tấn Bảo (trung bình 1 tuần gần 300 ngàn đồng tiền sữa).
Từ việc Tấn Bảo chỉ thích ăn gạo sống, nhiều người xung quanh xì xầm to nhỏ “có con ăn gạo sống sẽ nghèo mạt kiếp”, những ý kiến trên làm cho anh chị không khỏi ưu tư. Nhưng cũng có nhiều người bảo, bé Tấn Bảo ăn gạo sống, không ăn được thịt, cá là “điềm lành” báo hiệu sự sung túc, giàu có cho gia đình sau này.
Theo Đồng Tháp Online
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	bao2.jpg
Views:	4
Size:	17.9 KB
ID:	479933  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:08.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12309 seconds with 13 queries