Chồng chết, vợ thoi thóp sau tai nạn bí ẩn
Sau cú va chạm giao thông, chiếc xe ô tô biến mất khỏi hiện trường, người truy đuổi cũng không có mặt, chỉ còn lại thi thể người chồng và cô vợ thoi thóp.
Ngày 22/5, gia đình nạn nhân xác nhận, tang lễ của anh Nguyễn Hữu Hùng (SN 1985, trú số 2 tổ 4, đường Mạc Đĩnh Chi, Kiến An, TP.Hải Phòng) đã được người thân lo chu tất. Còn vợ anh Hùng là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1987, quê ở Đông Triều, Quảng Ninh) đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Theo người nhà nạn nhân, khoảng 10h ngày 21/5, tại khu vực gần cầu Hoàng Thạch (thuộc địa phận Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh), 2 vợ chồng anh Hùng chở nhau trên chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm và gặp tai nạn. Sau cú đâm trực diện với một ô tô, anh Hùng chết tại chỗ còn chị Hương bị thương nặng. Ít phút sau đó, nhận được tin báo, người nhà nạn nhân đến hiện trường thì xác anh Hùng được đắp chiếu, còn chị Hương được đưa đi cấp cứu.
Có nguồn tin cho rằng, trước thời điểm xảy ra tai nạn, vợ chồng anh Hùng bị truy đuổi nên phóng xe với tốc độ nhanh. Ai là người truy đuổi? Ai là người cầm lái chiếc xe ô tô va quệt với xe máy của anh Hùng? Cho đến thời điểm hiện tại câu trả lời vẫn là ẩn số với gia đình nạn nhân. Sau ít phút lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và lập biên bản vụ việc, xác của anh Hùng đã được chuyển về quê mai táng.
Nạn nhân Hùng đang là cán bộ của một công ty than, trực thuộc tổng công ty than Đông Bắc (đóng trên địa bàn Quảng Ninh). Hoàn cảnh gia đình rất éo le: người bố ngoài 70 tuổi mù lòa, người mẹ cũng đã bước sang tuổi 70 và không có khoản thu nhập nào đáng kể. Thi thoảng, bà Tẹo - mẹ anh Hùng - mới có người thuê giặt giũ, rửa bát mới kiếm được vài chục nghìn đồng. Anh Hùng là con trai duy nhất của ông bà Tẹo, là trụ cột kinh tế của gia đình. Hiện tại, vợ anh Hùng cũng đang trong tình trạng nguy kịch, đứa con gái nhỏ mới 2 tuổi phải nhờ đến sự cưu mang của những người họ hàng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đông Triều xác minh, làm rõ.
Mai Mai
Theo Infonet
|